Thứ Ba, Tháng Chín 17, 2024
Trang chủPHIMSo kè hai phim kinh dị của Tae Hee và Tae Ri:...

So kè hai phim kinh dị của Tae Hee và Tae Ri: Revenant hay hơn hẳn

Cùng trở lại màn ảnh nhỏ vào cuối tháng 6 năm nay, mình thấy hai nữ diễn viên có cái tên na ná nhau là Kim Tae HeeKim Tae Ri đã tạo được những dấu ấn riêng với mình về màn thể hiện của họ trong phim cũng như độ phổ biến của cả hai tác phẩm. Ngoài ra, vì cùng theo đuổi thể loại kinh dị, bí ẩn vậy nên Lies Hidden In My GardenRevenant của hai người không thể tránh khỏi sự so sánh.

Về nội dung và phong cách kể chuyện

Dù cùng thuộc thể loại kinh dị, giật gân nhưng Lies Hidden In My GardenRevenant lại khai thác hai đề tài khác nhau hoàn toàn. Công bằng mà nói thì mình thấy rằng cả 2 tác phẩm kinh dị, bí ẩn mới chiếu này đều có những ưu điểm riêng về nội dung và cách thể hiện. 

Với Lies Hidden In My Garden, mình cho rằng phim đã thành công khi mang đến không khí bí ẩn, nhiều uẩn khúc ngay từ những tập đầu tiên. Những sự việc như người “bay màu”, bạo lực gia đình hay mối liên kết kì lạ giữa hai người phụ nữ khiến bộ phim cuốn hút, ấn tượng hơn nhiều.

>>>> Xem thêm: Những chuyện tình lọ lem – hoàng tử nức tiếng trong Kbiz

Ban đầu mình thấy rằng nhịp phim chậm rãi và có phần ngột ngạt sẽ khá kén người xem thế nhưng cuối cùng đây lại là điểm mạnh của phim, khi mà mình cảm giác như được thật sự trải nghiệm hành trình vén bức màn bí mật cùng nữ chính trong phim. Đặc biệt, mình phải dành lời khen cho đạo diễn vì mọi khung hình đều chỉn chu cực độ và có lớp lang, cài gắm rất nhiều ẩn ý.

Trong khi đó, Revenant mang hơi hướng tâm linh nhiều hơn khi cốt truyện tập trung vào nhân vật Goo San Young (Kim Tae Ri), một người phụ nữ đang dần dần bị ác quỷ chế ngự phải đi điều tra về những vụ án kỳ bí. Đồng hành cùng với cô là giáo sư Yeom Hae Sang (Oh Jung Se), một người có khả năng nhìn thấy linh hồn và ác quỷ.

Trái với Lies Hidden In My Garden, Revenant sở hữu nhịp phim nhanh, kịch tính cùng những phân cảnh rượt đuổi, điều tra gay cấn. Bên cạnh đó các câu chuyện về văn học dân gian Hàn Quốc ẩn sau những vụ án bí ẩn cũng khiến mình rất ấn tượng, tò mò.

Dàn diễn viên một chín một mười

Với cả hai bộ phim này, mình đều trông đợi vào dàn diễn viên, đặc biệt là màn trở lại cực xịn sò của hai nữ chính Kim Tae Hee và Kim Tae Ri. Nếu Kim Tae Hee lần đầu trở lại sau khi được khen ngợi về diễn xuất vượt bậc trong Hi Bye Mama thì Kim Tae Ri cũng tái xuất sau khi đạt Thị hậu Baeksang với Twenty Five Twenty One.

Lies Hidden In My Garden thì mình thấy Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon có lần kết hợp đầu tiên khá ăn ý và cả hai người dường như đã nâng diễn xuất của bạn diễn lên rất nhiều. 

Nếu như Kim Tae Hee chứng minh được kỹ năng nhập vai khi thể hiện được rõ nét trạng thái tâm lý bất ổn, đầy nghi vấn của nhân vật Joo Ran, thì Lim Ji Yeon lại một lần nữa thể hiện năng lực diễn xuất xuất thần trong vai người phụ nữ khốn khổ.

Với Revenant, Kim Tae Ri phải đảm nhận vai diễn kép Goo San Young với một phiên bản người thường và một phiên bản bị linh hồn ác quỷ làm chủ. Qua đó, Kim Tae Ri đã chứng minh được khả năng nhập vai đầy ấn tượng với những màn biến đổi trạng thái xuất sắc. Bên cạnh đó, diễn xuất của Oh Jung Se trong vai giáo sư cũng rất tương xứng với Kim Tae Ri và tạo nên một cặp bài trùng thú vị.

 >>>Xem thêm: Người Thầy Y Đức 3 và loạt phim Hàn tuy bị chê nhưng không hề tệ

Với mình thì cả hai tác phẩm này đều có những điểm mạnh riêng và đều đáng mong chờ trong thời gian tới. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy ấn tượng với cốt truyện và cách khai thác mới mẻ, thông minh của Revenant cũng như diễn xuất xuất thần của Kim Tae Ri hơn cả.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN