Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMShazam: Muốn sống lâu, hãy bỏ áo choàng

Shazam: Muốn sống lâu, hãy bỏ áo choàng

Từ xưa đến nay, áo choàng luôn là 1 dạng trang phục cổ điển trong việc thiết kế siêu anh hùng. Một siêu anh hùng ngầu lòi? Hãy thêm áo choàng. Một siêu anh hùng mạnh như một vị thần? Cứ thêm áo choàng đi. Và thế là kể từ đó, nhà nhà đều có áo choàng, thậm chí là cả siêu anh hùng bên phía những nước châu Á cũng có nữa. Tuy nhiên, xét ra thì áo choàng không phải thứ gì đó tốt lành lắm, kể cả với một nhân vật mạnh như Shazam.

Cho những ai chưa biết, khi mới được tạo ra, nhân vật Billy Batson vốn không phải tên là “Shazam” như hiện tại, mà là “Captain Marvel”. Vào năm 1939, khi nhà văn Bill Parker và họa sĩ C.C Beck tạo hình nhân vật này tại hãng Fawcett Comics, họ đã quyết định sẽ thiết kế chiếc áo choàng đó theo motip quý tộc, sao cho phù hợp với cái tên “Captain”.

Do đó, mẫu áo choàng ban đầu mà Billy sử dụng vốn là loại áo choàng quân phục ngắn có thể mặc lệch vai của các quý tộc, sĩ quan cấp cao quân đội Anh và Pháp đầu thế kỷ 20, được cố định bằng cách bện dây. Mãi về sau, Billy mới được đổi thành dạng áo choàng dài, lớn che kín lưng, rồi dần được thiết kế thêm mũ trùm đầu như hiện tại. Dạng áo choàng ban đầu có thể ít nguy cơ hơn, nhưng loại dài như sau này thì khác đấy nhé!

Nói về rắc rối liên quan đến áo choàng, các bạn đã xem Incredibles (tựa đề Việt: Gia Đình Siêu Nhân) chưa nhỉ? Trong phim hoạt hình đó, nhân vật Bob Parr/Mr. Incredible đã bị nhà thiết kế Edna Mode mắng cho tơi tả chỉ vì muốn thêm 1 chiếc áo choàng vào trang phục hành hiệp. Theo bà, áo choàng cần phải bị loại bỏ khỏi việc thiết kế ngay và luôn vì nó quá vướng víu, dễ bị hút vào những vật gây nguy hiểm cho khổ chủ.

Vậy, Shazam có thể gặp rắc rối vì áo choàng như thế nào?

Theo chương thứ 19 của Plastic Man (2004) – một bộ truyện elseworld (về những vũ trụ chưa được đánh dấu) khá dị, có một thế giới mà cả Captain Marvel lẫn The Spectre đều là những thực thể cần được chủ thể triệu hồi thì mới xuống trần thế. Tức là nếu không được gọi xuống, họ có thể ở trên thiên giới làm bất cứ thứ gì tùy thích.

Nghe thì có vẻ vui đấy, nhưng trên đó thì nhàm chán và tẻ nhạt lắm luôn. Lăn lộn với mây, rồi ngồi đọc báo, nên ngày qua ngày mà cứ vậy thì chán ơi là chán. Vào 1 ngày nọ, Spectre cảm thấy buồn tẻ bứt rứt quá, nên đành quay sang lè nhè cằn nhằn với Captain Marvel. Không biết có phải là thấy phiền quá không, anh mặc kệ Spectre luôn và điềm nhiên ngồi đọc báo tiếp.

Bực vì bị bơ đẹp, Spectre bèn giật lấy tờ báo của Captain Marvel để cả 2 có thể “mắt đối mắt”. Captain Marvel ngay lập tức bỏ chạy, nhưng Spectre lại đuổi theo lải nhải từ chuyện này sang chuyện khác, khiến anh phải lấy áo choàng trùm lên đầu để không phải nghe thêm tiếng nào từ tên kia nữa. Trong khi đó, ở hạ giới thì Billy Batson đang bị gã tiến sĩ “thần kinh có vấn đề” Sivana bắt trói vào ghế, với đủ thứ vũ khí vây quanh.

– Có trăn trối gì không?

– Shazam!

Xui xẻo thay, lúc đó thì Captain Marvel đang trùm đầu bằng áo choàng, chưa kể bị Spectre đuổi theo lải nhải nữa, nên chỉ nghe loáng thoáng có người gọi “Shazam!” thôi. Đến lúc họ kịp định thần, thì khi này Billy Batson đã bị Sivana khoan xuyên người mấy chục cái lỗ như 1 miếng phô mai đỏ vậy. Do đó, họ đành tìm cách chuộc lỗi. Đó là biến chính linh hồn Billy trở thành một Spectre mới.

Tuy nhiên, kết nối của Billy với Captain Marvel vẫn còn đó. Vậy nên khi cậu hô “Shazam!”, cậu sẽ trở thành Captain Marvel còn Captain Marvel trở thành Spectre. Khi Captain Marvel hô “Shazam!”, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Và từ đó, họ đã có trò chơi để làm mỗi khi chán, thay vì lại làm phiền nhau như trước.

Nhìn chung, có áo choàng thì ngầu đấy, nhưng cũng nguy hiểm lắm đúng không nào? Vậy, các bạn thích Shazam phiên bản có áo choàng, hay phiên bản không có nhỉ?

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN