Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáSát Thủ Nhân Tạo 2: Nghe - nhìn hấp dẫn nhưng mạch...

Sát Thủ Nhân Tạo 2: Nghe – nhìn hấp dẫn nhưng mạch phim chậm

Là một trong những bom tấn của Hàn Quốc vào năm 2018, Sát Thủ Nhân Tạo tuy không phải chủ đề mới trong làng điện ảnh quốc tế, nhưng lại là sự đột phá về phần nghe – nhìn cho điện ảnh xứ sở kim chi. Ra mắt mùa 2 với tên gọi Sát Thủ Nhân Tạo 2: Mẫu Vật Còn Lại, bộ phim vẫn tiếp tục chứng tỏ điểm mạnh về yếu tố nghe – nhìn. Song cách kể chuyện vẫn còn chậm, khiến đôi lần xem phim Wukong thấy mọi thứ cứ bị lê thê.

Sát Thủ Nhân Tạo 2 nối gót diễn biến cuối phần 1 khi Ja Yoon (Kim Da Mi) đã một phen “quậy tưng” cả phòng thí nghiệm của tiến sĩ Baek, lần này câu chuyện tập trung vào một cô gái trẻ, được gọi là ARK-ADP1 (Shin Si Ah), một mẫu vật mạnh không kém gì Ja Yoon, thậm chí “bá đạo” gấp ngàn lần. 

Trong một lần thoát được khỏi phòng thí nghiệm sau một cuộc chạm trán ác liệt, cô bé được chị em Kyung Hee (Park Eun Bin) và Dae Gil (Sung Yoo Bin) cưu mang. Yên vui chẳng được bao lâu, thì chị em sinh đôi của tiến sĩ Baek ra sức truy lùng gắt gao thông qua hội Liên Minh: Jo Hyeon (Seo Eun Soo) và Jang (Lee Jong Suk). Hơn nữa, tổ chức To Woo, một trong những băng phản diện khét tiếng của mùa 1 cùng đang ráo riết tìm “mẫu vật còn lại” này.

Nhìn chung, cốt truyện của Sát Thủ Nhân Tạo 2 không quá mới mẻ, đặc biệt so với những diễn biến của phần 1, thì mùa 2 dễ đoán hơn nhiều khi có dàn nhân vật “cộm cán” khác góp mặt. Điều đó báo hiệu cho Wukong thấy được Sát Thủ Nhân Tạo 2 sẽ kết thúc bằng một cuộc chiến ác liệt, gọi nôm na là “tổng combat”.

Nếu những ai đã từng quen thuộc với Sát Thủ Nhân Tạo ở mùa đầu tiên thì có thể thấy được tính chất hành động cùng với quy mô kỹ xảo của điện ảnh Hàn ngày một cải thiện, điều đó chứng tỏ các nước dần có sự học hỏi và không ngừng tiến bộ so với Hollywood. 

 

Đến với Sát Thủ Nhân Tạo 2, mặc dù vẫn là diễn biến ấy, nhưng kỹ xảo lại được nâng tầm lên nhiều lần, sức mạnh của ADP1 có thể nói là dữ dội hơn Ja Yoon khi một chân “sút” chiếc xe hơi nhẹ tênh. Hơn nữa, cách cô bé dùng 1 tay “búng” nhẹ vài tên lính của kẻ phản diện Yong Doo (Jin Goo) cho mình thấy được năng lực hoàn toàn “out trình” so với Ja Yoon.

Wukong nghĩ đối với mọi người, những phim hành động theo mô típ thí nghiệm khoa học, dị nhân không quá xa lạ. Hầu hết có thể thấy cách Sát Thủ Nhân Tạo 2 học hỏi từ những bom tấn của Hollywood như X-Men, Stranger Things, Twilight… nhưng chính cách biến tấu lại cho hợp với văn hóa điện ảnh Hàn, đã khiến cả hai mùa Sát Thủ Nhân Tạo chỉn chu về mặt hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo.

Với tham vọng xây dựng một “vũ trụ điện ảnh” của Park Hoon Jung, Wukong tin rằng Sát Thủ Nhân Tạo mùa 3 sẽ là một cuộc chiến khốc liệt hơn 2 mùa trước đó. Bởi đoạn after-credit ở cuối Sát Thủ Nhân Tạo 2 đã hé lộ một số chi tiết đáng mong chờ cho một mùa 3 đầy căng thẳng.

Có thể nói sự thông minh, khéo léo của Park Hoon Jung đó là ông biết đặt những yếu tố bất ngờ vào đúng thời điểm, hợp lý. Nếu ở Sát Thủ Nhân Tạo cú “quay xe” của Ja Yoon ở màn kết khiến mình phải ngỡ ngàng, thì phân đoạn cô nàng chính thức trở thành một “đả nữ khét tiếng” trong bộ trang phục màu đen của tổ chức To Woo, xuất hiện với tư cách là “cameo” của Sát Thủ Nhân Tạo 2 đã khiến Wukong phải há hốc mồm, chưa kể sau khi tiêm hợp chất từ phòng thí nghiệm, năng lực của Ja Yoon mạnh lên gấp ngàn lần, chỉ trong vài giây là cô nàng có thể xử nhanh kẻ phản diện.

Chứng tỏ một điều Sát Thủ Nhân Tạo 2 vẫn biết cách xây dựng tuyến nhân vật, chừa chỗ cho sự trở lại ngoạn mục của mẫu thí nghiệm mùa trước. Sẽ ra sao nếu cả 2 chị em Ja Yoon và ADP1 cùng hợp tác làm nên một cuộc “tổng tấn công” với những bọn phản diện trong mùa 3? Wukong thật sự không thể tưởng tượng nổi mọi thứ sẽ tan hoang đến cỡ nào.

Sát Thủ Nhân Tạo 2 tiếp tục xây dựng một câu chuyện đầy nhân văn thông qua cách hai chị em Kyung Hee và Dae Gil thuần hóa ADP1, chỉ với những sinh hoạt, hành động thường ngày của một người dân, “mẫu thí nghiệm” tưởng chừng như vô nhân tính kia vẫn biết rung cảm trước nhiều thứ, chẳng hạn việc ăn uống, ngắm sao, cách Kyung Hee dạy dỗ Dae Gil. 

Phân đoạn hay nhất chính là khi nhân vật của Shin Si Ah nắm chặt tay, đau lòng trước sự ra đi của 2 ân nhân, cô ngã quỵ bên di hài họ. Tuy không khóc, nhưng hành động đặt tay lên trái tim mình và đau buồn cho mình thấy được mọi thứ đều có thể cảm hóa bằng tình yêu thương và dạy dỗ. Đây cũng chính là châm ngôn của bố mẹ nuôi Ja Yoon ở phần 1.

Hơn nữa, nếu nhìn ở một góc độ khác, Wukong nhận ra cả Ja Yoon, ADP1 và những dàn phản diện kia đều là công cụ của chị em tiến sĩ Baek, ngay từ khi sinh ra, tất cả đều là những sinh vật vô tri vô giác. Nhưng chính sức mạnh của tình yêu thương, mà Ja Yoon đã học được cách sinh tồn trong thế giới loài người ở mùa 1, ADP1 biết động lòng trước sự quan tâm, cái nắm tay của chị em Kyung Hee và Dae Gil trong Sát Thủ Nhân Tạo 2.

 

Mặc dù cả Ja Yoon và ADP1 có thể là người tàn độc nhất, mạnh nhất nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân từ cuộc thí nghiệm vô nhân tính, là những đứa trẻ còn chưa biết rõ thân phận thật sự của mình, vì ngay từ khi sinh ra, chúng đã bị tước đi quyền lợi ấy.

Điểm cộng là vậy! Tuy nhiên, điểm trừ của Sát Thủ Nhân Tạo 2 chính là cách kể chuyện, dựng phim ở nửa thời lượng đầu bị dàn trải, lê thê quá mức. Nếu chưa xem phần 1, Wukong tin chắc mọi người sẽ không thể hiểu hết nội dung của phần 2, ngoài ra những khái niệm xoay quanh các tổ chức và gen nhân bản đều chưa được làm rõ, khiến đôi lúc xem phim mình cứ bị làm phiền bởi cô bạn đi cùng, vì có hiểu đâu, quay qua hỏi mình suốt!

Tựu trung, Sát Thủ Nhân Tạo 2 không khiến mình thất vọng, từ phần hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo cho đến thông điệp được thiết kế chỉn chu. Với cảnh after-credit dài tận 3 phút, Wukong hy vọng mùa 3 của Sát Thủ Nhân Tạo sẽ là một cái kết hoàn toàn mãn nhãn và hợp lý. Bên cạnh đó, “visual” của dàn diễn viên trong mùa 2 cũng không thể chê được! 

Mặc dù vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh như “dân anh, chị”, nhưng không thể phủ nhận độ “búng ra sữa” từ nước da mịn màng của họ. Điều đó phần nào khiến mình chăm chú theo dõi Sát Thủ Nhân Tạo 2 liên tục.

Còn bạn. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại bình luận cho mình nhé.

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (133 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN