Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủPHIMSao Băng thất bại: Lee Sung Kyung diễn xuất xuống theo Kim...

Sao Băng thất bại: Lee Sung Kyung diễn xuất xuống theo Kim Young Dae

Thật ra trong dàn phim Hàn ra mắt năm 2022 này, có nhiều tác phẩm tôi không ngờ là sẽ hot ơi hot sau khi ra mắt, ngược lại cũng có phim flop tới mức khó tin tưởng. Phim flop mà tôi đang nói đến chính là Shooting Stars đấy.

Với câu chuyện về những người làm trong công ty quản lý ngôi sao, chuyên xử lý sự cố, đưa các ngôi sao lên đỉnh cao, tôi đã đặt kỳ vọng không nhỏ rằng Shooting Stars sẽ lại là một tác phẩm về showbiz thuần túy hấp dẫn và đáng khám phá. Dàn sao của phim từ Lee Sung Kyung tới Kim Young Dae, Yoon Jong Hoon… đều là những ngôi sao có danh tiếng và rất hot. Ấy vậy mà thật buồn khi Shooting Stars khi lên sóng, chẳng những không sủi tăm mà thậm chí còn nằm trong top phim flop nhất từ đầu năm đến giờ luôn đấy.

Phát sóng trên đài tvN, trong khung giờ phim tối 6-7 (một trong những khung đẹp nhất tuần), ấy vậy mà Shooting Stars kể từ khi bắt đầu cho đến nay, rating chưa từng chạm được tới mốc 2%. Không những vậy, chỉ số rating còn thấp dần đều, trồi chẳng được bao nhiêu mà sụt thì chóng mặt. Đầu phim còn được 1.6%, 1.7%, càng về cuối thì con số chỉ còn 1.2, 1.3% mà thôi. Trên mạng xã hội, chủ đề thảo luận của bộ phim này cũng chán, không hề sôi nổi hay gây sốt gì hết, cơ bản là một bộ phim chẳng có gì để nói tới.

Một bộ phim showbiz nhìn thì hấp dẫn nhưng không có gì đặc biệt 

Nói đến thất bại của Shooting Stars, tôi chợt nhận ra phần giới thiệu ban đầu của phim quá hay, tới nỗi khiến người ta thích thú nhưng khi ra mắt thì mọi thứ lại quá bình thường. Làng giải trí với những xô bồ, phức tạp thì khán giả đều đã được thấy qua, cuộc sống của nghệ sĩ thì giờ mạng xã hội phát triển quá rồi, lại thêm show thực tế và cả show nói về cuộc sống thường ngày của các ngôi sao nữa, ai cũng có thể xem. 

Thế nên một bộ phim khai thác những vấn đề đó nếu là trước đây chục năm thì sẽ hot đấy, còn hiện tại thì hết rồi. Chủ đề này không có sức hút lớn và Shooting Stars lại còn không có gì thú vị hơn, sâu sắc hơn, những điều mà người thường chưa biết tới đấy, nên thất bại cũng là điều hiển nhiên.

Kể cả nghề truyền thông với công việc PR hay bảo vệ nghệ sĩ trong phim cũng chẳng quá mới mẻ hay gây bất ngờ cho người xem. Cách để cô nàng nữ chính Oh Han Byul xử lý tình huống cũng không thần sầu như khi giới thiệu. Và những vấn đề như tình yêu của ngôi sao khó khăn ra sao thì đó cũng là chuyện dễ hiểu. Nói chung phim này toàn những tình tiết cũ kết hợp lại, không độc đáo, không thú vị. Chán!!!

Diễn xuất Kim Young Dae kém kéo luôn cả Lee Sung Kyung xuống theo

Nội dung đã cũ kỹ vậy đấy, đến diễn xuất của cặp chính cũng có vấn đề. Trước tiên và lớn nhất đó chính là Kim Young Dae. Với vai diễn một ngôi sao lắm tài nhiều tật, chúng ta đã được xem những lần Bi Rain, Jun Ji Hyun hay Kim Woo Bin thể hiện rồi và rất ưng ý từ khí chất tới nét diễn của họ, không hề lố lăng hay cường điệu. Còn chàng mỹ nam mới này thì mọi thứ lại gần như “trật đường”. Diễn xuất kém, biểu cảm tệ, một màu không thay đổi từ bộ phim Penthouse cho tới bây giờ vẫn vậy.

Kim Young Dae có thể có khí chất độc đáo rất riêng và gương mặt thu hút nhưng anh chàng lại thiếu đi cái thần thái của một ngôi sao, điều mà nhân vật nam chính cần phải có. Nhìn cô trưởng phòng do Lee Sung Kyung diễn còn có thần thái của một ngôi sao hơn cả Kim Young Dae. Tôi đã không ít lần thấy Kim Young Dae bị chỉ trích về diễn xuất nhưng cũng chẳng thể bênh được, anh chàng này đúng là cần phải nỗ lực rất nhiều.

Đến phiên Lee Sung Kyung. Tôi có cảm giác như Lee Sung Kyung bị bạn diễn kéo đi xuống khi diễn xuất của cô nàng trong phim này khá gượng, khác hẳn với Lee Sung Kyung của trước đây vai nào cũng có thể diễn. 

Không biết có phải vì thay đổi để phù hợp với diễn xuất của mỹ nam họ Kim hay không mà nét diễn của Lee Sung Kyung đã cứng lại còn không có đột phá, nhiều cảnh phảng phất đâu đó hình ảnh của cô nàng Kim Bok Joo ngày trước. Bok Joo là Bok Joo, không thể mang cái sự hồn nhiên, vui tươi của tiên nữ cử tạ mà gán vào với Oh Han Byul, một cô nàng trưởng phòng truyền thông tài giỏi được. 

Chính vì vậy mà lần trở lại này, mỹ nữ chân dài phải nhận lấy kết quả ê chề không còn gì để nói. Shooting Stars chính là bộ phim thất bại nhất trong số các tác phẩm mà Lee Sung Kyung đóng chính đấy.

Những góc khuất của giới giải trí dù thế nào cũng sẽ thu hút sự tò mò của người trẻ, nhưng Shooting Stars thì lại gần như đứng ngoài sự ngóng chờ mỗi tuần của khán giả nên rating mới cứ đi xuống như vậy. Đã không còn thời gian để bộ phim này vực lại tên tuổi nữa, vậy nên tôi chỉ có thể mong là kết thúc sẽ khởi sắc hơn, dù ít hay nhiều cũng thật đáng quý, còn cặp đôi chính nên xem lại vấn đề của mình để cải thiện hơn ở những phim sau thôi.

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN