Thứ Bảy, Tháng Mười 19, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimRings of Power: Nhà phê bình khen tới tấp nhưng người xem...

Rings of Power: Nhà phê bình khen tới tấp nhưng người xem chê tơi tả

Bản chuyển thể mới nhất, tác phẩm lừng lẫy của tác giả J.R.R. Tolkien – The Lord of the Rings: The Rings of Power vừa ra mắt trên Amazon Prime vào ngày 1 và 2 tháng 9, với hai tập đầu tiên. Bắp thấy phản hồi trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes có sự phân chia vô cùng rõ ràng, với các nhà phê bình đánh giá bộ phim là 84% nhưng điều đáng nói là điểm số của khán giả ở mức tương đối thấp, chỉ vỏn vẹn 39%. 

Theo như các nhà phê bình, Rings of Power xứng đáng được khen ngợi vì cảm giác vĩ đại mà nó mang lại. Các cảnh quay hoành tráng, hiệu ứng hình ảnh và âm thanh xuất sắc là điểm nhấn tuyệt vời của phim. Nhà phê bình Sam Stone của CBR bày tỏ: “Bộ phim là sự đa dạng của các nhân vật và hành trình đầy kịch tính của họ là những gì giữ cho The Rings of Power trở nên hấp dẫn và mới mẻ, ngay cả trong những khoảnh khắc với những diễn biến khá chậm và lê thế không thể tránh khỏi thì điều đó cũng không có gì to tát, bộ phim đang tạo tiền đề cho câu chuyện sử thi của mình.”

The Rings of Power lấy bối cảnh ở Kỷ Thứ hai của Trung địa và theo sau những sự kiện dẫn đến việc rèn ra những chiếc nhẫn quyền lực cùng sự trỗi dậy của kẻ tôn sùng Morgoth – Sauron. Mặc dù lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện của Người Hobbit và Chúa tể của những chiếc nhẫn, nhưng chúng ta vẫn được nhìn thấy lại những nhân vật Elf quen thuộc Elrond (do Robert Aramayo thủ vai) và Galadriel (do Morfydd Clark đảm nhận).

Những người cầm trịch series là Patrick McKay và J. D. Payne đã lên tiếng khẳng định rằng bộ phim lấy cảm hứng từ các tác phẩm gốc của tác giả. McKay chia sẻ: “Tôi chỉ muốn phân minh với những đánh giá rằng bộ phim ‘có sự kết nối một cách mơ hồ’. Chúng tôi không cảm thấy như vậy. Chúng tôi cảm thấy series này này kết nối chặt chẽ với những gì được kể trong sách và ở Tolkien. Và nếu chúng tôi không cảm thấy như vậy, tất cả chúng tôi sẽ vô cùng khiếp sợ khi thực hiện dự án này.” 

Đây là quan điểm dường như được lặp lại bởi Tolkien Estate, họ cũng đồng tình với ý kiến trên khi nói rằng bộ phim sẽ “đưa lên màn ảnh những câu chuyện chưa được khám phá trước đây dựa trên các tác phẩm gốc của J.R.R. Tolkien.”

Bắp cũng đã xem sơ qua tập 1 của phim thì phải nói là phim đầu tư kỹ xảo siêu đẹp, cảnh trí hoành tráng và Trung Địa được tái hiện một cách vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên ngoài yếu tố đó thì Bắp không còn thích điều gì nữa. Một người là fan cứng của Trilogy Chúa Nhẫn thì khi xem những giây phút đầu series này thật sự không thể ngấm nổi. Tạo hình sai nguyên tác, những lời thoại dư thừa, kỳ cục và vô thưởng vô phạt. Những tình tiết phi logic (dù là thể loại fantasy) cùng những tuyến nhân vật được thêm mới vào càng làm cho Bắp ngán ngẩm.

Dẫu sao đánh giá vẫn là chủ quan của mỗi người, nhưng việc hầu hết người xem đều đồng lòng cho điểm thấp trên Rotten Tomatoes như vậy thì Amazon cũng nên xem lại. Phải chăng số tiền hơn cả 700 triệu đô cho Mùa 1 chỉ dành cho cảnh trí, hiệu ứng và… lũ Orcs?, trong khi kịch bản thì rời rạc, non nớt và chẳng có gì thu hút. 

Hi vọng những tập sau phim sẽ có sự thay đổi gì đó để Bắp và những ai là fan của Trung Địa được lần nữa đắm chìm trong thế giới kỳ ảo tuyệt vời này.

 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (65 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN