Tăng Tốc…Về Phía Em (Fast & Feel Love) là bộ phim hài lãng mạn Thái Lan. Những tưởng đây sẽ là bộ phim dễ đoán như bao câu chuyện tình cảm Thái khác, Tăng Tốc…Về Phía Em lại làm người xem bất ngờ.

Tăng Tốc…Về Phía Em

Kao và Jay học chung một trường cấp 3 và định mệnh đã đưa họ tới gần bên nhau, yêu và cùng nhau vun đắp ước mơ. Được sự ủng hộ của bạn gái, Kao theo đuổi và trở thành nhà vô địch thế giới với bộ môn xếp ly tốc độ. Tuy nhiên, dường như lúc nào Kao cũng chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không để tâm gì đến cuộc sống đời thường với mối quan hệ của 2 người đang rất cần sự vun đắp. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc ăn, ngủ, tập xếp ly còn mọi vấn đề xung quanh đều một tay Jay lo liệu. Cho đến một ngày, Jay quyết định chia tay, mặc kệ cho Kao “tự sinh tự diệt” khiến anh buộc phải bắt đầu cuộc sống tự lập với những việc cơ bản nhất. Kao sẽ thế nào khi không có Jay bên cạnh và liệu anh có giữ được phong độ số một của mình khi những đối thủ mới đáng gờm xuất hiện.

Bộ phim đề cập đến nhiều khía cạnh mới của cuộc sống, những người trẻ đeo đuổi đam mê mà chưa ai dám làm sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự nghi ngờ từ mọi người, sự cân bằng giữa công việc và gia đình, tầm quan trọng của tình cảm gia đình, tình yêu… Là một bộ phim hài tình cảm, nhưng không có nghĩa những giá trị nhân văn trong Tăng Tốc…Về Phía Em bị lu mờ, bộ phim khai thác cuộc sống của những người trẻ trước những khó khăn của việc lựa chọn nghề nghiệp và đưa ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Tuy vậy, bộ phim không gây cảm giác bị hỗn tạp mà ngược lại, nội dung được xâu chuỗi một cách hợp lý khiến người xem có thể hiểu và nắm bắt một cách dễ dàng.

 

Tăng Tốc…Về Phía Em

Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì yếu tố tiên quyết tạo nên thành công của một bộ phim chính là chất “lầy” được thể hiện trong nó. Đạo diễn đã chọn mặt gửi vàng từ dàn diễn viên chính đến diễn viên phụ đều rất “chất chơi” và “lầy lội”. Dàn nhân vật phụ từ cô giúp việc, bà mẹ Kao, cô giáo tiểu học, chú lái xe… đều thể hiện vai diễn một cách rất tròn vai. 

Chỉ là vai phụ, nhưng dường như mỗi lần xuất hiện đều chiếm trọn spotlight với tạo hình không thể nào “xấu” hơn, tạo nên những tràng cười nắc nẻ cho người xem dù họ không cần tới lời thoại. Ngoài các diễn viên phụ thì cặp nhân vật Nat Kitcharit (Kao) và Yaya (Jay) lần này “hào quang nhân vật chính” cũng không tài nào gánh nổi. Cùng chung số phận với các nhân vật phụ là họ cũng có tạo hình kém sắc hơn so với bên ngoài và các tạo hình trước kia. Tuy nhiên, dường như đạo diễn không có ý “dìm hàng” diễn viên chỉ với mục đích gây cười, mà với tạo hình giản đơn, chân thật kết hợp cùng lối diễn tự nhiên, gần gũi giúp cho bộ phim càng trở nên hấp dẫn và thành công hơn. Không vì vẻ bề ngoài mà chất lượng diễn của dàn diễn viên trong Tăng Tốc…Về Phía Em bị sa sút. Họ “bất chấp” thể hiện độ “bựa” của mình nhưng khi đến những phân đoạn sâu sắc, dàn diễn viên bắt đầu cho thấy thực lực của họ là “hàng thật”, càng cho thấy sự chuyên nghiệp của diễn viên và ekip làm phim.

 

Nam chính trong Tăng Tốc…Về Phía Em

Một lời khen nữa dành cho biên kịch của bộ phim vì tốc độ bắt “trend’ nhanh chóng. Những miếng hài duyên dáng được cài cắm thông qua các chi tiết cũng tạo nên hiệu ứng tốt cho bộ phim. Phần lời thoại chất chơi, duyên dáng đã góp phần lớn vào hiệu ứng gây cười. Sự tương phản giữa các tình huống cũng được tận dụng triệt để, mới vừa sướt mướt, bi lụy giây trước mà ngay giây tiếp theo đã bị “vả vào mặt” khiến người xem không thể nào nhịn cười.

Sự thông minh và hài hước chưa dừng lại ở đó. Độ “lầy” của biên kịch được đẩy lên cao trào khi cắt xén, nhại lại hai siêu phẩm là Parasite và Fast and Furious. Ta có thể thấy một Parasite và Fast and Furious phiên bản làm “lố” được thể hiện ngay trong Tăng Tốc…Về Phía Em. Biên kịch cũng rất biết chắt lọc. Cái gì độc đáo, đậm chất nhất của hai bộ phim trên mới mượn về để tấu hài thôi nha!

Tăng Tốc…Về Phía Em (nguồn ảnh: DienAnh.Net)

Mang mác là một bộ phim hài tình cảm nhưng âm thanh và góc máy của Tăng Tốc…Về Phía Em không khác gì một bộ phim hành động. Góc máy được bắt cận mặt diễn viên trong những cảnh đối đáp, khiêu khích nhằm tạo cảm giác chân thật cho người xem. Bên cạnh đó, với góc máy này càng khiến cho các nhân vật với tạo hình đã xấu lại càng thêm xấu, hài càng thêm hài khiến người xem phải vừa cười vừa thương cho diễn viên. 

Góc máy cận, kèm theo những cú lia máy nhanh khiến cho bộ phim thêm phần lôi cuốn tạo sự hồi hộp, bí hiểm. Đã thế, phần âm thanh của bộ phim còn mang nhịp điệu nhanh, dồn dập làm cho người xem tưởng như đang xem một bộ phim hành động, sắp “combat” tới nơi chứ không còn là một bộ phim hài nữa.

Tăng Tốc…Về Phía Em (nguồn ảnh: Internet)

Về phần hài hước thì Tăng Tốc…Về Phía Em thực sự không còn chỗ nào để chê. Nhưng về phần tình cảm thì bộ phim chưa thực sự khai thác triệt để tuy nhiên cũng tạo được nhiều suy ngẫm cho người xem. Tình cảm gia đình, mà cụ thể ở đây là tình mẹ con với hình ảnh người mẹ tảo tần luôn lắng lo cho con, song song với đó là tình yêu đôi lứa với sự ủng hộ, hy sinh thầm lặng của Jay dành cho người mình yêu cũng là điểm sáng cho bộ phim. Yếu tố tình cảm chưa được xoáy quá sâu nhưng đôi khi việc “bỏ lửng” này của biên kịch cũng góp phần tạo nên khoảng trống cho người xem tự mình cảm nhận và điền vào. 

Theo người viết thì Tăng Tốc…Về Phía Em đã cân bằng khá tốt yếu tố hài và tình cảm, cho mỗi bên những khoảnh khắc làm người xem ghi nhớ. Người viết dành lời khen cho lối khai thác tình yêu nam nữ của bộ phim. Thay vì cứ cho những sắc màu hường phấn vào đó, phim đã khai thác một tình yêu rất thực tế giữa Jay và Kao. Đây không phải là chuyện cổ tích, nơi phụ nữ lúc nào cũng rộng lượng vô bờ bến và đàn ông biết hối lỗi vẫn chưa đủ. Phim đánh vào những gì cần cho tình yêu, hy sinh và vun đắp. Nhưng nếu chỉ có một bên hy sinh và vun đắp thì cuộc tình chẳng thể nào trọn vẹn hay đơm hoa được. Cái kết của phim chính là chi tiết tôn vinh tính thực tế của phim. Nó có thể không phải là những người xem mong muốn, nhưng là cái kết hợp lý nhất với hướng đi của phim.

Một bài review ngắn không thể nào có thể nói hết được những điểm hay của bộ phim, nhưng đây quả là bộ phim đáng tiền. Để có những phút giây thư giãn, giải trí thực thụ thì còn chần chờ gì mà không set kèo cùng bạn bè, người yêu đi xem ngay Tăng Tốc…Về Phía Em vào dịp lễ này nào!