Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủPHIMGiới Thiệu PhimReview series phim ‘He who can’t marry’ (2006)

Review series phim ‘He who can’t marry’ (2006)

Đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ đẹp của một cô gái, nhưng quyến luyến, gắn bó không chịu rời đi khỏi thì có thể chỉ vì cảm giác mà cô ấy mang lại… giống như mình coi mải miết cái series phim Nhật này chỉ vì cô bác sĩ Natsumi Hayasaka. Lưu ý: bài review phim “He who can’t marry” Chuyện chàng không thể kết hôn (2006) có tiết lộ một phần nội dung phim bạn cân nhắc trước khi đọc.

Review series phim 'He who can’t marry' (2006)

Dù tên phim gắn liền với cuộc đời của Shinsuke Kuwano – anh kiến trúc sư 40 tuổi ế sưng ế xỉa vì không chịu lấy vợ, nhưng xem xong mình thấy phim lẽ ra phải tên là “Khi người ta ế” mới đúng. Xuyên suốt bộ phim chúng ta sẽ thấy đủ mọi loại ế trong xã hội Nhật Bản năm 2006, ế do mãi không tìm được người ưng ý, ế vì không muốn bỏ công việc đang làm như bác sĩ Natsumi, ế vì không thích người khác xâm phạm lãnh địa của mình, hoặc quá yêu cuộc sống độc thân như nhân vật chính Kuwano…

Bối cảnh phim “He who can’t marry” đặt ra của xã hội Nhật Bản năm đó có lẽ khá giống với Việt Nam bây giờ, khi chuyện lập gia đình trở thành cuộc chiến kinh niên giữa thế hệ trẻ với các bậc phụ huynh.

Nhân vật chính Kuwano nổi tiếng vì trong thiết kế của anh luôn lấy gian bếp làm trung tâm, tạo nên cảm giác ấm cúng, quây quần bên gia đình nên các bà vợ rất thích. Nhưng kì thực, Kuwano nhìn vào sản phẩm của mình, anh luôn có cảm giác đang xây nhà tù cho cánh đàn ông, vì anh thấy cánh đàn ông hùng hục lao động chỉ để kiếm đủ tiền, xây những gian nhà chủ yếu để chiều chuộng sở thích của các bà vợ. Anh thấy ông em vợ làm bác sĩ, kiếm được nhiều tiền mà suốt ngày phải mượn tiền của anh nên khi mẹ anh khuyên lấy vợ thì Kuwano lẩn đi như ăn trộm.

Ở phía bên kia, bác sĩ Natsumi từng định tiến tới hôn nhân nhiều năm trước, nhưng vì định kiến xã hội Nhật Bản lúc đó thích ép người phụ nữ bỏ hết việc, tập trung vào việc chăm lo gia đình nên Natsumi từ chối. Thế là bẵng đi một thời gian bận bịu với việc khám chữa bệnh, cô đã xấp xỉ 40 và cũng phải thường xuyên lẩn trốn bố mình vì suốt ngày bị bắt đi xem mắt. Nhưng khác với nhân vật chính Kuwano, Natsumi lúc này thực sự mong muốn có một gia đình, chỉ là cô muốn được trải nghiệm trình tự từ yêu đến kết hôn, chứ không chỉ lấy chồng vì tuổi tác thúc ép, vì phận sự của một người con gái…

À nếu bạn đang mong chờ một mối quan hệ lãng mạn giữa 2 nhân vật chính này thì không có đâu. Mỗi lần gặp mặt của họ thường không mấy tốt đẹp và luôn kết thúc bằng những pha đâm chọc tức tới óc của anh kiến trúc sư vô duyên 40 tuổi… Natsumi chắc chắn không ưa gì Kuwano (tui cũng vậy, vô duyên vậy ai ưa nổi), nhưng cô bị tinh thần trách nhiệm của một bác sĩ cuốn lấy, còn Kuwano thì bị ghiền khám bệnh ở phòng khám của Natsumi trong vô thức mà không biết…

Nhìn hành trình của Kuwano bạn sẽ nhận ra, đàn ông thường ế không chỉ vì họ nghèo, họ ế, hay họ thích ế… mà còn vì họ vô duyên nữa. Bộ này là bộ thứ 2 mình vừa coi mà vừa ghét nhân vật chính vô cùng, còn thầm trù ảnh ế tới suốt đời, nhưng mà dễ gì biên kịch để vậy. May mà phim còn bác sĩ Natsumi, không biết do kịch bản tốt hay diễn viên diễn giỏi, mà mỗi lần Natsumi xuất hiện, mình lại cảm nhận được sự ấm áp thật sự, từ ánh mắt, nụ cười đến mỗi lời hỏi han, rất chừng mực, rất đúng khoảng cách của bác sĩ – bệnh nhân, mà tự nhiên thấy rất dễ chịu… Có lẽ anh chàng vô duyên Kuwano cũng cảm được điều đó len lỏi từ từ trong người mà không nhận ra, để rồi trong vô thức, ảnh tìm đến Natsumi như một nhu cầu của cuộc sống mà anh không biết gọi tên như thế nào…

Kịch bản phim “He who can’t marry” gắn Natsumi với Kuwano kế cũng tội cô bác sĩ của tui, nhưng thôi, ai biểu cổ thích cái kiểu mối quan hệ, trước thì ấn tượng xấu vô cùng nhưng dần dà nhận ra đối tượng thật ra rất tốt bụng…

Đánh giá phim “He who can’t marry” là tác phẩm nhẹ nhàng dễ thương, xung quanh 2 nhân vật chính là những nhân vật phụ vô cùng dễ mến. Tất cả đều bị cuốn trong cuộc sống chống ế mà vô tình se duyên cho 2 nhân vật chính… Bởi vậy duyên phận là không thể cưỡng cầu, còn thoát ế hay không, bản thân con người không tự thoát ra được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tiếng gọi của số phận…


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN