Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáReview phim Vô Gian Đạo 2019 một bản remake ấn tượng

Review phim Vô Gian Đạo 2019 một bản remake ấn tượng

Phim Vô Gian Đạo là dấu mốc lần đầu tiên điện ảnh Việt có một bộ phim lấy đề tài bài bạc bịp và cũng là lần đầu phim Việt remake một tác phẩm của Hồng Kông về xã hội đen. Giữa làn sóng phim tình cảm hài tràn lan ngoài rạp, Vô Gian Đạo là làn gió mới đổi khẩu vị nhàm chán trong số các phim Việt ra rạp trong tháng 5.

Poster phim Vô Gian Đạo bản Việt

Dù là một bản remake từ phim Thánh Bịp Vô Danh (My Name Is Nobody, 2000) nhưng đạo diễn Trần Việt Anh đã Việt hóa phần nhiều bối cảnh và câu chuyên để hợp với khán giả Việt. Ngoài ra, để qua được khâu kiểm duyệt cho một bộ phim về bài bạc, Vô Gian Đạo bản Việt còn chèn thêm yếu tố luật pháp, cảnh sát ngầm vào, tuy có hơi bị gượng ép nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện chính.

 

Hành động giúp đỡ không những không giúp ông Bê  thoát chết mà còn khiến Cháy bị Benz hãm hại đánh cho mù mắt.

Nội dung phim Vô Gian Đạo kể về cuộc đời của những kẻ sống bằng nghề bài bạc, Cháy cùng những người anh em thân cận là Đạo (ALX Chan), Thạch (Huỳnh Anh) và Tâm (Xuân Nghị). Trong một lần hợp tác làm ăn với Benz – Một đại ca máu mặt ở các sòng bạc, Cháy phát hiện ra ông Bê – bố của bạn gái là một nạn nhân trong canh bạc đó. Cháy quyết định phá luật cố ý nhường cho ông Bê thắng bài. Hành động đó không những không giúp ông Bê thoát chết mà còn khiến Cháy bị Benz hãm hại đánh cho mù mắt.

Hôm ấy cũng là lúc, Cháy phát hiện ra Thạch – người anh em cùng sống chết với mình bấy lâu nay là một kẻ phản bội, cố ý hãm hại anh để theo đại ca Benz. Giờ đây, Cháy bị mù mắt và mất tất cả gia sản, cùng với anh trai Đạo tìm mọi cách lấy lại những gì đã mất.

Nếu bạn đã từng xem bản gốc My Name Nobody có Trương Gia Huy và Thư Kỳ ngày trước thì sẽ không lạ gì nội dung phim Vô Gian Đạo, phim giữ nguyên cốt truyện và những yếu tố lôi cuốn từ đầu đến cuối. Còn nếu bạn chưa xem, thì thật may mắn vì sẽ rất bất ngờ với plot twist thú vị cuối phim.

Đầu phim, sau phần giới thiệu rất “ngầu” nhóm của Cháy, phim nhanh chóng chuyển sang tiết tấu chậm với màn “tán gái” lãng mạn của Cháy dành cho cô gái mù Linh (Mỹ Phương). Câu chuyện dần trở nên kịch tính khi tai họa ập đến với anh em Cháy, phim dần chuyển biến đến nút thắt cao trào mà đỉnh điểm là màn đấu bài cuối phim.

 

Những trận bài đấu trí cân não, những mưu mẹo, chiêu trò trên sòng bạc.

Giống như những bộ phim bài bạc của Hồng Kông ngày trước, Vô Gian Đạo cũng tái hiện lại những trận bài cân não, những mưu mẹo, chiêu trò trên sòng bạc. Tuy chỉ lướt qua, không đi sâu vào những mánh khóe bài bạc bịp nhưng phim vẫn khiến khán giả thích thú với cách xử lý thông mình và lanh lẹ của nhân vật Cháy.

Điểm cộng lớn của Vô Gian Đạo chính nhờ việc tạo ra một câu chuyện chân thực và logic. Đại ca ra dáng đại ca, giang hồ ra dáng giang hồ, tức thì chửi, giận là đánh, mưu mô hãm hại nhau lạnh lùng tàn độc. Việc sử dụng yếu tố bạo lực, súng, dao, thuốc lá và bài bạc tuy có phần tiết chế nhưng vẫn tạo ra được không không khí xã hội đen, khán giả xem vào biết ngay “à đó là thế giới ngầm”.

Ngoài ra, những tình tiết hài gây cười cũng được xử lý rất tự nhiên và đúng lúc, đúng chỗ, không tạo cảm giác “quá lố” như những bộ phim về đề tài này trước đó. Đặc biệt là vai Tâm của Xuân Nghị, tưởng chừng sẽ tiếp tục đóng vai trò “cây hài” trong phim nhưng không, phim này anh có vai trò quan trọng và nghiêm túc hơn hẳn hình tượng thường thấy của mình. Câu nói của nhân vật này cũng khá ấn tượng:”Có thể anh không tin vào thằng Tâm, nhưng anh phải tin vào pháp luật”, dù bối cảnh có phần gượng ép nhưng lời thoại thì thực sự “đắt giá”.

Dàn diễn viên trong phim nổi bật nhất nhất vẫn là vai Cháy (La Thành) và Thạch (Huỳnh Anh). Bộ đôi đối nghịch ngày lại phối hợp rất ăn ý trong từng phân cảnh. La Thành thể hiện được thần thái của Cháy một tay bạc bịp tài giỏi, thông minh những cũng rất tình cảm và nghĩa khí. Nhiều lúc Cháy tưng tửng, hài hài nhưng cũng có lúc lạnh lùng sắc béng. Đây có thể xem là vai diễn thành công nhất của La Thành trong thời gian gần đây.

Huỳnh Anh có vẻ ngoài điển trai nhưng khuôn mặt lại hợp với những vai phản bội. Từ điệu cười, ánh mắt đến chuyển biến tâm lý đều được Huỳnh Anh thể hiện rất đạt. Vậy nên dù là vai phản diện nhưng để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

 

Huỳnh Anh vai Thạch diễn rất nhập tâm và có hồn.

Phần hình ảnh và âm thanh của phim không có điểm nào thực sự nổi bật, riêng chỉ có nhạc phim được lựa chọn khá ấn tượng. Các ca khúc xuất hiện trong phim đa phần là những ca khúc cũ nhưng hay và khá quen thuộc. Đến đoạn cuối, khi The Next Episode của Snoop Dogg, Dr. Dre, nổi lên thì cả rạp ồ lên vỗ tay, vừa hài mà lại vừa “ngầu” nữa.

 

Vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ Lê Bình trước khi ông qua đời.

Phim sử dụng cách chuyển cảnh kiểu truyện tranh (giống như Spider-man” Into The Spider Vers) nhưng lại được làm không tới và cũng không có ý đồ thể hiện gì rõ ràng cho cách xử lý này nên đáng ra sẽ rất ấn tượng nhưng lại thành ra “lạc quẻ”.

Đánh giá Vô Gian Đạo 2019 là một phim remake hay và có điểm nhấn. Bằng việc sử dụng một kịch bản bất ngờ, kịch tính có sẵn, đạo diễn khéo léo Việt hóa và lồng khép những tình tiết hài hước cho hợp với khán giả Việt, tạo nên một bộ phim ấn tượng làm thỏa lòng khán giả. Nếu bạn đã từng một thời mê mẫn những bộ phim thần bài Hồng Kông thì không nên bỏ lờ Vô Gian Đạo. Đây là sự lựa chọn ra rạp thú vị dành cho bạn trong tuần này.


4.8/5 - (123 votes)
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN