Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáReview phim Tiên Hắc Ám 2: Mistress of Evil chưa đủ hài...

Review phim Tiên Hắc Ám 2: Mistress of Evil chưa đủ hài lòng

Tiếp nối câu chuyện 5 năm sau khi nàng công chúa ngủ trong nhà Aurora được giải thoát khỏi lời nguyền say giấc bởi một nụ hôn mang tình yêu đích thực. Disney lại tiếp tục cho ra mắt phần 2 Tiên Hắc Ám (Maleficent: Mistress of Evil) với câu chuyện mang nhiều âm hưởng từ truyện Công chúa ngủ trong rừng. Bài review phim Tiên Hắc Ám 2 này sẽ giúp giải đáp thắc mắc vì sao phim có màn ra mắt rầm rộ nhưng doanh thu phim không thực sự ấn tượng.

Review phim Tiên Hắc Ám 2: Mistress of Evil chưa đủ hài lòng

Bối cảnh Tiên Hắc Ám 2 diễn ra sau sự kiện trong phần trước 5 năm, lúc này, Aurora đã 23 tuổi và trở thành nữ hoàng của vương quốc. Aurora nhận lời cầu hôn của Phillip – hoàng tử xứ Ulstead, tưởng rằng mối hôn nhân sẽ như cổ tích, nhưng đó chỉ là mở đầu cho 1 chuỗi toan tính hiểm độc của ….

Thực ra xét về nội dung tổng thể của phim, mình sẽ nói là nó rất bình thường, không có gì nổi bật, lai lai 1 chút của bạch tuyết, lai một chút của “bí kíp luyện rồng”, một chút của “công chúa ngủ trong rừng” , một chút của “Avatar” huyền thoại nữa. Nồi lẩu đó được xào nấu ở mức trung bình, nếu bạn để ý sẽ thấy nhiều tình tiết thiếu logic. Aurora rất phế, rất khờ, đến khó chịu, còn hoàng tử Phillip khi cần thì cũng chả thấy đâu, gần như mất tích suốt phim.

Câu chuyện Lý Mạc Sầu phiên bản Hollywood năm đó khiến mình ngưỡng mộ biên kịch bao nhiêu thì phần hai năm nay khiến mình thất vọng bấy nhiêu. Tính cách các nhân vật được xây dựng hời hợt, ngay cả nhân vật chính là Maleficent cũng ít đất diễn và có diễn biến tâm lý thiếu logic một cách kỳ lạ.

Review phim Tiên Hắc Ám 2: Mistress of Evil chưa đủ hài lòng

Tuy nội dung phim liên kết chặc chẽ với phần một và không bỏ qua các chi tiết móc nối với câu chuyện cổ tịch “công chúa ngủ trong rừng” nhưng diễn biến chưa thực sự làm người xem hài lòng. Cao trào phim chứa nhiều twist plot nhưng cũng không bất ngờ lắm và khiến mình cảm giác rằng chỉ được tạo ra cho có lệ, để phim có happy ending đúng nghĩa. Điểm cộng của phìm là việc phân bổ nhịp phim vừa phải, phần nối tiếp cao trào được làm rõ ràng đầy đủ chi tiết không bị thừa thải. Những tình tiết gây cười cực kỳ tự nhiên và tinh tế. Bên cạnh đó bạn sẽ phải gật gù khen cho cái độ đơ của Maleficent. Cụ thể như nào thì bạn hãy đi xem để thấy chị đại Angelina Jolie đơ và đẹp trong mọi góc nhìn nhé.

Phần kĩ xảo và hiệu ứng hình ảnh thực sự ấn tượng. Phần này thì không phải kể nhiều vì Disney quá đỉnh trong khâu kĩ xảo rồi, nhìn qua Lion King, Aladdin gần đây là rõ, còn đến đoạn tạo dựng bối cảnh, nêú bạn từng xem qua Phù Thuỷ xứ OZ hoặc Alice ở xứ sở thần tiên thì mình xin cam đoan là bối cảnh của Malificent 2 đỉnh hơn đó nhiều với xứ Moors được tạo nên đẹp một cách ngỡ ngàng hay động của các tiên hắc ám được giới thiệu trong trailer cũng khiến bạn ngây ngất.

Review phim Tiên Hắc Ám 2: Mistress of Evil chưa đủ hài lòng

Dàn diễn viên trong phim có khá nhiều đều đáng nói.

Đầu tiên sẽ là nữ chính Malificent do Angelina Jolie thủ vai. Angelina Jolie quá đẹp, diễn xuất đỉnh cao với giọng nói trầm đầy quyển lực và biểu cảm khuôn mặt phải trên mức A+. Ở tuổi ngoài tứ tuần nhưng có vẻ thời gian chẳng tác động lên cô ấy một tí nào, chúng ta sẽ gặp lại Angelina trong Vũ trụ điện ảnh Marvel với dự án The Eternal với nhân vật Thena, lúc đó sẽ bàn tiếp về nhan sắc.

Tiếp đến không thể không nhắc nàng Aurora xinh đẹp, được thủ vai từ phần một tới bây giờ bởi nàng thơ Elle Fanning. Với làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong trẻo với lối diễn xuất tự nhiên mang tính trẻ con ngây thơ thì vai diễn này đã được Elle Fanning diễn 1 cách xuất sắc. Nhan sắc của Elle thì đã khiến nhiều người trong rạp phải xuýt xoa và nếu muốn ngắm lại nàng ấy thì chuẩn bị ra rạp xem tiếp A rainy day in Newyork, cũng vẻ đẹp ngây thơ trong sáng ấy luôn đó.

Phần thông điệp của phim khá ổn. Nào là người tốt người xấu không thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá được, hay kẻ ác sẽ bị trừng phạt thích đáng, người tốt sẽ luôn có cái kết tốt đẹp, hòa bình vẫn là tốt nhất, …. Những thông điệp này rất rõ trong phim và cũng không có gì quá phản cảm hay bạo lực cả. Nếu xem phim dưới góc nhìn trẻ thơ thì sẽ thấy phim dễ thương và thẩm được, còn logic và nội dung thì hơi khá bình thường và không có gì nổi bật.

Nhìn chung, Phim Tiên Hắc Ám 2 là một phim có phần hình ảnh xuất sắc, cùng dàn diễn viên đỉnh cao tuy nhiên câu chuyện trong phim chưa thực sự thuyết phục người xem. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến phim không thể tạo được hiệu ứng truyền miệng tốt dẫn đến doanh thu chưa như kì vọng. Xét về một khán giả dễ tính, Phim Tiên Hắc Ám 2 vẫn đáng để cùng bạn bè người thân ra rạp trong tuần này.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN