Thứ Sáu, Tháng Năm 10, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáReview phim Live action Bleach (Sứ Mệnh Thần Chết)

Review phim Live action Bleach (Sứ Mệnh Thần Chết)

 

Live action Bleach (Sứ Mệnh Thần Chết) tiếp nối lời nguyền dành cho những live action chuyển thể từ truyện tranh khi không được khán giả Nhật Bản và các fan truyện tranh đón nhận. Bài review phim Live action Bleach (Sứ Mệnh Thần Chết) dựa trên bản phát hành trên Nextflix.

Bleach là một trong những bộ truyện tranh bán chạy nhất tại Nhật Bản. Cùng với Naruto và One Piece, tác phẩm của họa sĩ Tite Kubo từng một thời tạo nên nhóm “tam vương” trên bảng xếp hạng của tạp chí truyện tranh thiếu niên Shonen Jump.

Một điều độc đáo của thương hiệu truyện tranh là cách xây dựng thế giới cõi âm nhiều lớp lang, với đủ loại cộng đồng, sắc tộc, và lực lượng hành pháp không thua kém gì thế giới con người.

Nội dung phim Bleach xoay quanh Ichigo Kurosaki (do Sota Fukushi thủ vai) – có khả năng đặt biệt là nhìn thấy được linh hồn và các thực thể siêu nhiên. Trong một lần tình cờ, Ichigo gặp gỡ Rukia Kuchiki (do Hana Sugisaki thủ vai) – một Thần chết đang làm nhiệm vụ săn lùng Hollow trên dương thế. Trong trận chiến với Hollow có sức mạnh áp đảo, Kuchiki buộc phải truyền toàn bộ sức mạnh cho Ichigo tạm thay thế mình. Kể từ đây, hành trình làm thần chết tập sự với những thử thách gian nan của Ichigo bắt đầu. Ichigo một mặt phải chiến đấu tiêu diệt các Hollow trên dương thế, mặt khác phải bảo vệ Kuchiki lúc này đã mất năng lực trở về làm người thường.

Bản live action này của Bleach bám sát nguyên tác truyện tranh từ tạo hình, khung cảnh cho đến cốt truyện. Có thể nhận thấy rõ rằng dụng ý của đạo diễn Shinsuke Sato. Bộ phim Bleach mới chỉ là phần mở đầu, với nhiều tình tiết gợi mở ra các tập tiếp theo. Do đó, khi tác phẩm kết thúc, chuyến hành trình trên màn ảnh của Ichigo dường như mới chỉ bắt đầu.

 
Về tạo hình và hiệu ứng hình ảnh: Live action Bleach dưới sự sản xuất của Waner Bros. mang đến những hiệu ứng kỹ xảo “đã mắt” rất chân thực. Tạo hình của các quái vật trong phim bám sát nguyên tác, các chuyển động mượt mà, sống động. Mỗi ác linh đều sở hữu một hình thể cùng lối chiến đấu khác nhau. Chúng chỉ chia sẻ một điểm chung duy nhất là chiếc mặt nạ để che đi gương mặt thật gớm ghiếc, cùng một lỗ rỗng ở chính giữa lồng ngực.. Vũ khí của các nhân vật nhìn cũng rất “chất” từ các thanh kiếm, thanh đao đến cung tên đều có hiệu ứng đẹp, lạ mắt không kém gì những vũ khí trong các game nhập vai online.
 

Điểm nhấn hay nhất phim không nằm ở cốt truyện vì cốt truyện khá tuyến tính, không có yếu tố bất ngờ hồi họp nào thật sự nổi bật Thay vào đó phần được khán giả đánh giá tốt nhất phim chính là những cảnh chiến đấu giữa Ichigo và các Hollow. Những màn đối đầu bằng kiếm kịch tính, nảy lửa và chân thực. Hiệu ứng dành cho các màn giao đấu cũng hết sức chỉn chu, đã mắt. Chỉ có một điều đáng tiếc rằng Shikai và Bankai – hai tuyệt chiêu đặc trưng mà mỗi Tử thần đều sở hữu – gần như không xuất hiện trong phim.

Ở nguyên tác, mỗi Shinigami cũng như các thực thể mang sức mạnh Tử thần đều sở hữu khả năng “giải phong ấn” cho thanh kiếm mà mình mang theo, rồi biến chúng thành món vũ khí mang sức mạnh khủng khiếp. Tình tiết đó có lẽ đang được “để dành” cho các phần tiếp theo của Bleach.

Phim tái lặp những lỗi mà nhiều live action đi trước gặp phải đó là sự chóng vánh trong cốt truyện, khiến những khán giả chưa đọc truyện không hiểu nết phim. Việc chuyển thể một bộ manga nhiều tập dồn và một bộ phim dài chỉ vỏn vẹn chưa đến 2 tiếng khiến khán giả rất dễ cảm thấy phim tràn ngập những tình tiết ngô nghê, ngẫu hứng. Không những thế, mối liên kết tinh thần giữa Rukia và Ichigo có lối xây dựng quá chóng vánh. Khán giả sẽ phần nào đó thấy ngỡ ngàng và chưng hửng khi bộ đôi bỗng nhiên có phát triển tình cảm không thể lý giải chỉ qua một vài phân đoạn ngắn.

Về phần diễn viên, nam chính Sota Fukushi tuy có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng đến Bleach, tài tử chưa cho thấy nhiều sự nổi bật nào. May mắn thay, nhân vật Rukia đã phần nào đó cứu vãn mảng diễn xuất. Hana Sugisaki mang đến cho cô gái tính cách hết sức ấn tượng: lúc nguy cấp thì nghiêm túc như “bà cụ non”, còn nhiều lúc khác lại tỏ ra đanh đá, thích mỉa mai Ichigo.

Tóm lại, live action Bleach là một phim chuyển thể truyện tranh được đánh giá ở mức trung bình, bám sát nguyên tác truyện tranh, chiều được lòng fan truyện. Tuy nhiên phim có một vài điểm yếu ở cốt truyện chưa hay và một vài vai diễn chưa tốt, bù lại là yếu tố hành động và kỹ xảo được đánh giá cao.

 

 

4.4/5 - (176 votes)
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN