Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáReview phim Ký Sinh Trùng (Parasite) Câu chuyện khó đoán, ý nghĩa...

Review phim Ký Sinh Trùng (Parasite) Câu chuyện khó đoán, ý nghĩa thâm sâu

Sau khi trở thành bộ phim Hàn đầu tiên đạt giải Cành Cọ Vàng ở liên hoan phim Cannes vừa xong, Parasite (Ký Sinh Trùng) khiến những mọt phim vô cùng tò mò. Ngay sau khi được chiếu tại Cannes, phim đã được rất nhiều quốc gia mua bản quyền về công chiếu và phải đến 21.6 này, khán giả Việt mới được thương thức tác phẩm này. Bài reivew phim phim Ký Sinh Trùng (Parasite) không tiết lộ nội dung phim, bạn có thể yên tâm đọc bài đánh giá trước khi ra rạp thưởng thức.

Review phim Ký Sinh Trùng (Parasite) - Câu chuyện khó đoán với ý nghĩa thâm sâu

Ký Sinh Trùng là tác phẩm của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho, phim nhận được tràng vỗ tay dài 8 phút tại LHP Quốc Tế Cannes năm nay đủ thấy chất lượng nghệ thuật của bộ phim này. Đạo diễn Bong Joon Ho từng được biết đến với những bộ phim đình đám như The Host, Snowpiercer và OKJA. Riêng với Ký Sinh Trùng, đạo diễn đã đưa tác phẩm này đạt đến ngưỡng kiệt tác điện ảnh khi vừa chứa đựng tiếng cười, nỗi buồn và cả bi kịch không riêng gì của xã hội Hàn quốc mà là cả xã hội loài người.

Nội dung phim Ký Sinh Trùng xoay quanh câu chuyện của gia đình Gi Taek (Song Kang Ho). Với hoàn cảnh khó khăn, không việc làm, Gi Teak và vợ là Chung-Sook (Chang Hyae Jin) dường như không thể trang trải cuộc sống và lo liệu cho hai đứa con của mình. Con trai của họ là Gi Woo (Choi Woo Shik) nhiều lần thi rớt đại học nhưng lại làm giả giấy tờ lừa gia đình giám đốc Lee để trở thành gia sư cho con họ Da Hye. Rồi đến lúc mẹ của Da Hye muốn tìm một gia sư nghệ thuật cho cậu con trai của mình, Ki Woo liền giới thiệu em gái Ki Jung vào vị trí đó. Thời gian qua, Da Hye nảy sinh tình cảm với cậu gia sư Ki Woo.

Review phim Ký Sinh Trùng (Parasite) - Câu chuyện khó đoán với ý nghĩa thâm sâu

Tưởng chừng những sự lừa dối đó là tất cả nhưng không, đây mới là lúc câu chuyện phức tạp mới thực sự bắt đầu. Sự đối lập giữa gia đình Gi Teak nghèo khó và sự giàu sang của nhà giám đốc Lee tạo ra căng thẳng và gây ra những hoàn cảnh trớ trêu và đầy bất ngờ.

Ký Sinh Trùng hoàn toàn không phải là một phim kinh dị hay hại não như tên và phong cách mà poster phim thể hiện. Thay vào đó, diễn biến phim lại là một chuỗi những câu chuyện tâm lý bi hài (dark comedy). Người xem sẽ bị đẩy đến mâu thuẫn và giằng xé không biết nó đáng cười hay đáng khóc, một phong cách hài duyên dáng nhưng đầy ẩn ý.

Phim lột tả trần trụi sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc đương đại. Cho dù có khoác trên mình thân phận giả đẹp đến đâu, 4 người nhà Gi Taek vẫn không thể nào xóa nổi cái mùi nghèo và gánh nặng về cơm áo gạo tiền trong lòng. Việc cứ mãi ngước lên nhìn đỉnh cao giàu sang có lẽ cũng chính là lí do khiến họ luôn tồn tại sự tủi nhục, hổ thẹn với tầng lớp xuất thân của mình.

Review phim Ký Sinh Trùng (Parasite) - Câu chuyện khó đoán với ý nghĩa thâm sâu

Nội dung thì có vẻ đơn giản nhưng đạo diễn Boon đã tài tình lồng ghép các plot twist rất thú vị làm người xem không thể đoán nổi phim sẽ kết thúc như thế nào. Có rất nhiều phân đoạn tâm lý nặng nề nhưng nhịp phim nhanh chóng, không rề rà nên không hề làm người xem thấy mệt mỏi. Kết hợp với đó, phim có rất nhiều hình ảnh ẩn dụ rất hay, như là khung cảnh ngoài cửa sổ, hòn đá, mùi quần áo, các bậc cao thang, đôi chân lấm lem đất của Ki Taek…. Tất cả các chi tiết này vô cùng nghệ thuật, nhưng đủ dễ gợi để kể cả những người xem hờ hững nhất cũng nhận ra được ý nghĩa, dù là mơ hồ nhất của chúng. Dòng phim nghệ thuật vì vậy mà được kết nối gần với khán giả hơn bao giờ hết. Đây chính là điều mình đánh giá cao nhất. Thực sự không phải đạo diễn nào cũng có thể làm được điều này một cách xuất sắc như vậy.

Đạo diễn Bong Joon Ho từng nổi tiếng với cách ông phá vỡ các quy ước về thể loại phim thông thường và Ký Sinh Trùng lần này cũng không phải ngoại lệ. Phim như một bi hài kịch gia đình, một bộ phim hài hước nhưng không có người gây hài, một bi kịch nhưng không có kẻ thủ ác. Hệ thống nhân vật độc đáo và những cú đảo ngược bất ngờ của phim có thể khác biệt hoàn toàn với thể loại thường thấy. Ngoài ra đây là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt tham vọng của đạo diễn Bong Joon Ho khi trở lại thực hiện một bộ phim có bối cảnh thuần chất Hàn Quốc sau hơn 10 năm.

Ý nghĩa phim sâu xa nhưng không hại não. Thông điệp được chuyển đến người xem một cách nhẹ nhàng nhưng rất “thấm”.

Dàn diễn viên của Ký Sinh Trùng như được đo ni đóng giày cho vai diễn của mình, từ ngoại hình đến cách diễn. Phim còn có sự góp mặt của “ông hoàng phòng vé” Song Kang Ho và Lee Sun Kyun bảo chứng cho chất lượng phim. Cảnh Ki Taek (Song Kang Ho) quay lại nhìn căn nhà lần cuối với đôi mắt bất lực, bế tắc cùng cực là một trong những điều ám ảnh nhất phim.

Diễn viên đóng vai bà quản gia cũ cũng có một màn diễn xuất đỉnh cao và đầy ấn tượng không kém. Dàn cast trẻ cũng có cơ hội tỏa sáng với diễn xuất tròn vai của mình. Đặc biệt Park So Dam với vẻ đẹp lạ và cách diễn ấn tượng có lẽ sẽ được mời chào rất nhiều trong tương lai.

Đánh giá phim Ký Sinh Trùng (Parasite) là phim tâm lý hài đen tối đáng xem. Phim mang đến cho người xem một câu chuyện mới lạ, độc đáo đáng phải suy nhẫm. Đừng lo về cái tên nghe và trailer có vẻ kinh dị, đây là một câu chuyện bi hài phải xem dành cho những fan của dòng phim tâm lý.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN