Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáReview Phim Emoji Đội Quân Cảm Xúc – Xem hoạt hình đừng...

Review Phim Emoji Đội Quân Cảm Xúc – Xem hoạt hình đừng quá khắc khe

Ngay trong buổi công chiếu sớm cho báo chí và các nhà phê bình, hãng Sony đã phải chịu nhiều lời chê bai “cạn ý tưởng”. Phim Emoji Đội Quân Cảm Xúc nhưng lại khiến người xem không cảm xúc. Tác phẩm hiện tại chỉ nhận được 1 sao trên tổng 10 từ trang đánh giá phim IMDB, cũng như bị đánh giá hạng bét của bét khi chỉ đạt… 0% tại trang Rotten Tomatoes.

Đó là đánh giá của báo chí và giới phê bình, còn đóng vai trò là khán giả mua vé đi xem phim, Divine Shop khuyên bạn nên bớt khắc khe, hãy hòa mình vào thế giới của Emoji để thỏa trí tò mò và đón nhận những tràng cười sản khoái. Tuy nhiên quyền quyết định ra rạp là của bạn và trước khi ra quyết định, hãy đọc review phim của Divine Shop để xem có nên đi xem hay không nha.

Về nội dung phim:

Để dễ hình dung, bạn hãy nhớ lại khung cảnh của thế giới các trò chơi trong phim Wreck-it-Ralph và cốt truyện thì giống như Inside Out, thế giới Emoji chính là thế giới của các biểu tượng cảm xúc bên trong chiếc điện thoại của bạn.

Nhân vật chính của phim là Gene (do T.J.Miller lồng tiếng) là một cư dân của thế giới Emoji. Không những thế, gia đình cậu vốn được lập trình chỉ để trở thành biểu tượng /: nhằm thể hiện sự nhàm chán. Nhưng có vẻ như Gene đã “dậy thì” thất bại, khi bản thân có thể biểu hiện quá nhiều trạng thái khác biệt.

Trong lần đầu tiên ra mắt công chúng, thay vì phải thể hiện cảm xúc “Đết quan tâm với đời”, thì với tâm sinh lý không ổn định, Gene đã bị “rối não” và gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn bộ hệ thống Emoji. Chính vì điều này, Gene đã bị Smiler ? – “Trùm sò” của cả hệ thống, cho rằng đây là một phiên bản lỗi và buộc phải tiêu hủy.

Khi Gene bắt đầu chạy trốn, may mắn rằng cậu không hề đơn độc. Tác phẩm đề cao tinh thần đồng đội khi cậu gặp gỡ thanh niên “siêu lầy” Hi-5 và nàng hacker siêu cool Jailbreak (được lồng tiếng bởi Anna Faris). Dưới sự truy đuổi ráo riết của lũ Bots – thuộc hạ của Smiler, cả ba “đưa nhau đi trốn” với nhiều tình tiết dở khóc, dở cười, đầy kịch tính nhưng không kém phần hài hước.

Đánh giá phim:

Chỉ cần thế giới phim mới lạ, màu sắc và đồ họa bắt mắt cũng khiến bạn háo hức ra rạp xem phim rồi. Phim đã đưa ra những hình ảnh rất quen thuộc, đáng yêu, cùng tình tiết vui nhộn, hài hước, mang đầy tính giải trí. Đồng thời, phim sử dụng bài hát “Feel This Moment” của Pitbull và Christina Aguilera làm nhạc phim vào đúng thời điểm, làm cho người xem rất hào hứng và “chill” theo nhạc, đây có thể được xem là một điểm cộng cho phim.

Cả hệ thống Emoji được hãng Sony phóng đại lên thành một thành phố 3D tuyệt đẹp, với hàng triệu icon sinh sống trong đó. Mỗi icon đều có tên gọi theo hình tượng hoặc cảm xúc đã được định sẵn và buộc mỗi icon phải thể hiện đúng theo cảm xúc đó.

Về các nhân vật, đội ngũ lồng tiếng của bộ phim cũng khá có chiều sâu và lối thoại rất cuốn hút. Trong dàn nhân vật, điểm sáng nhất là emoji Hi-5 (James Corden) khi đóng vai trò là cây hài cho cả bộ phim trong chặng đường đồng hành cùng với Gene và Jailbreak. Sự hài hước, phóng khoáng của nhân vật này phần nào đã giúp khán giả bớt đi sự “thờ ơ” đối với nội dung chính của bộ phim. Năng lượng mà Hi-5 đem lại là rất tuyệt vời.

Tuy nhiên, đó là tất cả những điểm cộng mà phim nhận được, phần còn lại chỉ toàn là điểm trừ, khiến nhiều thanh niên rủ gấu đi xem khá thất vọng và hụt hẫng. Mặc dù cố gắng theo đuổi những điểm nổi bật của các tác phẩm Wreck-it-Ralph và Inside Out kể trên, nhưng hướng giải quyết của Emoji khá đơn giản, hời hợt và không cho người xem sự đồng cảm vì cảm xúc bộ phim mang lại khá gượng ép và chóng vánh, rõ ràng việc lượm lặt quá nhiều các tình tiết nổi bật của các tác phẩm đi trước nhưng không đem lại được sự mới mẻ thì không thể nào vượt qua những tượng đài đó.

Một phần nữa vì thông điệp “hãy sống là chính mình” được diễn đạt không hết nên yếu tố ý nghĩa và thông điệp của phim bị đánh giá khá kém.

Từ phần tích trên bạn có thể thấy rằng The Emoji Movie rõ ràng không phải là một tác phẩm đáng xem dành cho các thanh niên nghiêm túc thích các thể loại phim hại não trong mùa hè này vì thông điệp của bộ phim là quá đơn điệu, thiếu điểm nhấn. Về độ hài hước, nhiều trò đùa khá nhạt khiến người xem không cười nổi.

Nhưng với hình ảnh và câu chuyện của phim sẽ thu hút được các khán giả nhỏ tuổi cùng cha mẹ đến rạp. Một bộ phim không quá tệ dành cho gia đình dịp cuối tuần.

Còn nếu bạn thật sự là fan của các bộ phim hoạt hình giàu cảm xúc và tinh tế trong các bộc lộ quan điểm riêng của nhà sản xuất, thì rõ ràng bộ phim còn cách rất rất xa những Inside Out hay Wall E hay về mặt giải trí thì không thể nào sánh nổi Despicable Me hay Boss Baby.

Bạn thuộc nhóm khán giả nào? hãy đưa ra quyết định đi nhé!

4.9/5 - (141 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN