Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáReview phim Cậu bé ma 2 (Brahms: The boy II): thiếu chất...

Review phim Cậu bé ma 2 (Brahms: The boy II): thiếu chất kinh dị

Vừa đi xem “Cậu bé ma 2” (Brahms: The boy II) về, và lúc này tôi cảm thấy mình đã chạm đáy nỗi đau. Bởi chưa có tháng nào đi xem cả đống phim kinh dị mà cuối cùng không có phim nào ra hồn như thế này. Bài viết Review phim “Cậu bé ma” (Brahms: The boy II) có tiết lộ nội dung phim bạn cân nhắc trước khi đọc.

Năm 2016, STX Entertainment cho ra mắt bộ phim kinh dị tâm lý “The boy” với sự tham gia của Lauren Cohan, nữ diễn viên được biết đến với vai Maggie Greene trong series The Walking Dead. Nói thẳng ra thì phim chỉ ở mức trung bình nhưng vẫn khiến tôi phải nghĩ mãi về bi kịch của nhà Heelshire. Từ cặp vợ chồng già yêu thương con một cách mù quáng, đến cậu con trai Brahms có vấn đề về thần kinh phải sống vất vưởng như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình.

Vẫn là câu chuyện về người đẹp và quái vật, nhưng cái kết lại không phải là “Thế rồi họ kết hôn và sống hạnh phúc về sau” như truyện cổ tích. Vì Brahms chỉ là một gã đàn ông to con với gương mặt bị hủy hoại bởi trận hỏa hoạn năm xưa. Còn Greta cũng không thể chấp nhận việc hắn ta bấy lâu vẫn luôn lén lút theo dõi cô và sẵn sàng ra tay giết người. Brahms luôn khao khát được yêu thương, nhưng thứ hắn nhận được không phải là giọt nước mắt khóc thương của tình yêu đích thực, mà là nhát đâm đau đớn bởi chính Greta. Cô quay lại chỉ để cứu Malcolm chứ không phải vì hắn. Không biết mọi người thế nào chứ tôi cảm thấy có chút gì đó đau lòng khi xem phân đoạn Brahms ngồi ráp lại từng mảnh của con búp bê dù nó chỉ dài có mấy giây. Bố mẹ đã tự sát, Greta thì bỏ đi. Vậy là giờ đây Brahms chỉ còn lại một mình, cô độc trong căn nhà rộng lớn.

Với tôi, đoạn kết mở như vậy đã là quá đủ. Vậy nên khi có thông tin về phần tiếp theo, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên và tò mò. Không rõ hướng đi của “Brahms: The boy II” sẽ như thế nào khi cả Lauren Cohan cùng James Russell đều không trở lại với vai diễn Greta và Brahms. Và STX Entertainment ngay lập tức có biện pháp chữa cháy. Đó là phá tanh bành The Boy để dọn đường cho phần 2 này.

Nội dung phim “Cậu bé ma 2” nói về gia đình vợ chồng Liza và Sean có cậu con trai Jude rất thích hù dọa mẹ mình. Lại còn “Đôi khi sợ hãi làm chúng ta vui ha mẹ”. Nhưng vui thôi đừng vui quá, ngay tối hôm đó, Jude và Lisa đã được 2 tên cướp tặng cho một bất ngờ siêu to khổng lồ khi chúng đột nhập vào nhà và suýt chút nữa giết chết Liza. Sau biến cố đó, Jude bị mất đi giọng nói. Để khiến Jude cảm thấy an toàn, Sean quyết định chuyển nhà đến vùng nông thôn yên tĩnh thanh bình. Nhưng tiếc rằng có quá nửa số phim kinh dị đều bắt nguồn từ việc nhân vật chính chuyển nhà nhưng lại không tìm hiểu kỹ nguồn gốc lai lịch. Và tất nhiên là họ chuyển đến căn biệt thự Heelshire mà không biết tí gì về quá khứ đẫm máu của nó. Còn Jude thì nhanh chóng tìm thấy búp bê sứ Brahms.

Những ai đã xem “Cậu bé ma” đều biết thực ra vấn đề không phải ở con búp bê mà chính là do Brahms vốn luôn ẩn nấp trong ngôi nhà gây ra. Nhưng sang đến “Cạu bé ma 2” (Brahms: The boy II), Brahms thật thì đã chết do tự sát và số phận của gã thì chỉ được nhắc đến qua vài câu thoại ngắn ngủi. Còn nhà sản xuất quyết tâm biến Brahms thành Annabelle phiên bản nam nên đã để nó là nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ thảm án dã man. Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với phần trước nhưng do “Brahms: The boy II” là phần tiếp theo độc lập nên tôi có thể cho qua.

Đấy là nếu như phim có chất lượng ổn, đằng này độ dở của phần 2 lại đạt đến tầm vô cực luôn. Phần đầu ít ra còn để lại chút ấn tượng với không gian yên tĩnh đến lạnh người của ngôi nhà cổ rộng lớn và bí ẩn xung quanh con búp bê và vợ chồng Heelshire. Còn mạch phim của “Brahms: The boy II” thì đều đều, không có điểm nhấn. Tất cả quanh đi quẩn lại chỉ có nói về cuộc sống hàng ngày của nhà Liza. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và đi ngủ. Xem xong cũng chỉ muốn nằm ngủ luôn ở rạp.

Mang tiếng là phim kinh dị nhưng lại không có nổi một giây phút hù dọa ra hồn. Nói không ngoa chứ tất cả các cảnh được coi là rùng rợn đều được bê hết lên trailer cả rồi. Phân đoạn con rết bò ra khỏi tai Brahms khi Jude hỏi “Chúng ta phải làm gì bây giờ” kiểu như được cho vào để tỏ vẻ nguy hiểm bởi sau đó chả có chuyện gì xảy ra cả. Tưởng đâu đến đoạn cao trào lúc Jude ném Brahms vào lò thiêu thì tự dưng cắt phụt một cái, cho hết phim luôn??? Chả lẽ Brahms không thèm phản công lại, cứ thế mà chấp nhận bị tiêu diệt sao. Đã mất công buff ẻm ngang tầm với Annabelle thì ít nhất cũng phải cho Brahms có tí chút năng lực với chứ. Tất cả mọi vấn đề được giải quyết trong phút mốt, trong khi khán giả còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Một điều khiến tôi thấy lấn cấn sau khi xem phim đó là mục đích của Brahms. Lúc đầu Jude viết ra 10 điều luật dài ngoằng như phần 1, tôi vẫn tưởng ẻm muốn có người bầu bạn. Thế nhưng ý đồ thật của nó lại là thao túng con cái giết bố mẹ do đoạn cuối Liza tìm thấy những bài báo nói về các thảm án có liên quan đến Brahms. Làm thế có phần thừa thãi quá không nhỉ. Tự dưng liệt kê cả đống luật lệ nhưng chẳng để làm gì. Đã vậy Brahms lại không biết đánh nhanh thắng nhanh, cứ lề mề để cuối cùng bị quăng vào lò thiêu. Mà bạn có thấy ai định đi giết người nhưng lại bô bô kể chuyện với nạn nhân chưa, lại còn để Jude vẽ ra giấy hết nữa. Lộ hết thiên cơ như thế thì còn làm ăn gì nữa.

Chưa kể “Brahms: The boy II” còn thuộc dạng đầu voi đuôi chuột, nói rất nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Trailer thì nhá hàng “Sự thật về Brahms sẽ được tiết lộ”, nhưng cuối cùng thì thế nào? Chúng ta biết mỗi Brahms sai khiến những đứa con giết bố mẹ của mình thông qua mấy bài báo, rồi sao? Chẳng có gì nữa cả. Còn Brahms được tạo ra thế nào? Ai là người ám và tại sao nó lại được lựa chọn là vật để ám? Tại sao không khai thác những điểm đấy mà cứ lan man đi tận đẩu tận đâu vậy. Hay nhà sản xuất tính ém hàng để làm tiếp phần 3 mang tên “Brahms: Creation” giống như Annabelle? Nhưng với điểm số bết bát 4,3/10 trên IMDb, 32/100 từ metacritic.com và chỉ vẻn vẹn 9% của Rotten Tomatoes, tôi không nghĩ loạt phim này sẽ có phần tiếp theo.

“Brahms: The boy II” còn có dàn nhân vật chính gây ức chế, điển hình là Liza. Ừ thì biết là Liza bị cướp tấn công lúc chồng không có ở nhà. Nhưng có phải Sean muốn về muộn đâu, người ta còn đi làm mà. Đã thế lúc sau còn cứ giận dỗi chồng vô cớ. Nếu cảm thấy khó chịu thì phải nói ra để chia sẻ với người khác, chứ cứ im im một mình xong mặt nặng mày nhẹ thì giải quyết được vấn đề gì. Tôi ngồi xem thôi mà cũng thấy mệt thay cho ông chồng rồi. Không những vậy cô này còn có suy nghĩ rất khác người vô cùng. Khi thấy con trai mất tích, bạn đoán người mẹ sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Chồng? Cảnh sát? Không, như thế thường quá. Liza chơi lớn bằng cách gọi hẳn cho bác sĩ luôn. Xem đoạn này thấy câm nín thật sự. Liza khiến người xem mệt mỏi phần lớn nhờ vào diễn xuất đơ như cây cơ của Katie Holmes. Cả phim cô này không cau mày thì cũng trợn mắt, diễn mà như trả bài vậy.

THE BOY 2

Đánh giá phim “Cậu bé ma 2” (Brahms: The boy II) là một phim kinh dị có chất lượng khá kém cả về nội dung và hình ảnh, là ví dụ điển hình của việc nhà sản xuất phải nếm trái đắng khi ham hố vắt sữa một thương hiệu vốn đã không quá hay ho. Không chỉ vì khoảng cách 4 năm đã khiến sức hút của phim hạ nhiệt mà bởi giờ đây khán giả đã quá quen thuộc với motif búp bê ma ám, búp bê giết người.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN