Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
Trang chủPHIMGiới Thiệu PhimReview phim Call Me By Your Name (2017) với nỗi buồn miên...

Review phim Call Me By Your Name (2017) với nỗi buồn miên man

Phim Call Me By Your Name được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Andre Aciman. Và dù trong buổi họp báo ông khẳng định mình là thẳng và chưa bao giờ trải qua một mối tình đồng giới nào nhưng với phim Call Me By Your Name – thì có thể coi đây là một trong những bộ phim về đồng tính hay nhất mà tớ từng xem.

Review phim Call Me By Your Name (2017)

Elio sống trong một gia đình gần như là hoàn hảo và một cuộc sống cũng hoàn hảo không kém: Cặp kè với những cô bạn gái xinh đẹp, sống trong tình yêu thương của bố mẹ, tiệc tùng suốt cả mùa hè… Cho đến khi Oliver đến.

Vào mỗi mùa hè, bố mẹ Elio vẫn thường cho một thực tập sinh đến ở chung trong 6 tuần. Các thực tập sinh khác thường đem lại cho Elio sự nhàm chán thì giờ đây với Oliver- Một người mà như Elio miêu tả trong tiểu thuyết thì đẹp như bước ra từ trong tranh vậy, bước đến và làm lay động trái tim cậu trai 17 tuổi- Độ tuổi với đầy sự tò mò, đầy sự khát khao về tình yêu.

Review phim Call Me By Your Name (2017)

Xuyên suốt cả bộ phim, người xem có thể thấy sự phát triển về mặt cảm xúc trong tình yêu của Elio – Đầu tiên là sự khó chịu mỗi khi Oliver nói:’ Later’ như một câu chào cộc lốc và khó gần. Cho đến sự tò mò và sau cùng là đến sự khát khao về tình yêu. Gần như mọi người nghĩ rằng tình yêu đồng giới khác xa so với tình yêu bình thường giữa nam và nữ, nhưng không.

Phim Call me by your name cho chúng ta thấy đơn giản rằng tình yêu chỉ là sự phát triển về xúc cảm. Hẳn trong chúng ta mỗi người đều đã từng khát khao yêu và được yêu 1 lần. Từ những câu nói bông đùa vu vơ, cho đến những cử chỉ thân mật, đến những sự thèm muốn về tình dục rồi lạc lõng vì bị “bơ”…

Review phim Call Me By Your Name (2017)

Timothee Chalamet là một trong những tài năng mới được phát hiện gần đây. Dù là trai thẳng nhưng Timothy có sắc đẹp của một nữ thần với đôi mắt xanh hút hồn người đối diện. Trong khi đó, Armie Hammer- Mặc dù Oliver, là một nhân vật rất khó để đưa lên phim nhưng Armie đã làm vượt xa cả mong đợi. Cùng với đó là những biểu cảm, những nụ cười và cả những cái ngả đầu vào vai nhau. Oliver cư xử với Elio đúng hình mẫu của một chàng người yêu lý tưởng khi rất cưng chiều và luôn ở bên cạnh Oliver mà không hề có chút toan tính nào…

Bên cạnh hai nhân vật chính chúng ta cũng không quên được những nhân vật phụ và cụ thể là tớ ấn tượng nhất là bố mẹ của Elio. Họ sinh sống trong những năm 80 nhưng không hề có chút suy nghĩ cổ hủ nào mà luôn luôn ở bên con mình. Và thậm chí đến cuối phim, người bố đã nói những câu khiên Elio cảm thấy không thể vui hơn…

Review phim Call Me By Your Name (2017)

Phim dường như đã loại bỏ hết những hình ảnh hay những vấn đề mà người đồng tính gặp phải như là xã hội, nhưng loại bệnh tật… Nhưng chính vì lẽ đó mà chúng ta tập trung hơn và tình yêu của hai nhân vật chính – Nơi mà chỉ có tình yêu tồn tại mà không có gì khác cản trở…

Và nếu bạn không biết thì hai bài hát chính của phim là Mystery of Love và Should Have Known Better được sáng tác bởi một nhạc sĩ rất tài năng nhạc Indie tên là Sufjan Stevens. Và đúng ra anh ấy sẽ có một vai là lời kể của Elio khi về già đúng như trong tiểu thuyết nhưng anh từ chối và đổi sang viết nhạc cho phim. Tin mình đi là các bạn sẽ rất thích hai bài hát đó đặc biệt nếu bạn buồn…

Call Me By Your Name phiên bản phim điện ảnh chỉ là câu truyện ở hai chương đầu trong cuôn tiểu thuyết… Câu chuyện vẫn tiếp diễn nhiều năm sau đó khi hai người đã mất liên lạc với nhau. Và dù câu chuyện có đôi chút buồn nhưng mình tin các bạn, sau cùng, vẫn sẽ mỉm cười với cái kết.

Đánh giá phim Call Me By Your Name là một tác phẩm hay và giàu cảm xúc. Dù là một phim về đồng tính nhưng tớ khuyên bạn nên xem nó để không chỉ thấy vẻ đẹp của nước Ý những ngày hè năm 80 với những con phố tươi đẹp và những hàng cây trải dài, mà ở đó còn có câu chuyện tình của 2 chàng trai Elio và Oliver.


4.2/5 - (125 votes)
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN