Kéo xuống để xem tiếp


Hai cực phẩm Kim Woo Bin và Song Seung Hoon vừa tái xuất màn ảnh với bộ phim hành động Black Knight (Hiệp Sĩ Áo Đen) chiếu trên Netflix. Kịch bản Black Knight được xây dựng từ webtoon Delivery Knight của tác giả Lee Yoon Gyun. Bộ phim lấy bối cảnh giả tưởng về thế giới năm 2071 rơi vào tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng, và con người chỉ có thể hô hấp để sống bằng cách dùng mặt nạ phòng độc.

 

Kim Woo Bin cực ngầu với ánh mắt sắc lạnh trong vài tài xế giao hàng huyền thoại 5-8| Ảnh từ phim
Kim Woo Bin cực ngầu với ánh mắt sắc lạnh trong vài tài xế giao hàng huyền thoại 5-8| Ảnh từ phim

 

Tại bán đảo Triều Tiên, chỉ 1% dân số còn sống sót và phân tầng giai cấp mạnh mẽ với các nhóm người thuộc khu Nòng cốt, khu Đặc biệt, khu Phổ thông và thấp nhất là dân tị nạn. Kim Woo Bin vào vai nhân vật 5-8, một trong những người tài xế giao hàng của tập đoàn Cheonmyeong – tổ chức quyền lực duy nhất Hàn Quốc, nơi tạo ra Lõi không khí và các bình nén oxy cung cấp cho mọi người.

Black Knight là bộ phim hành động với tiết tấu khá nhanh, nên không tập trung vào diễn tả nội tâm nhân vật quá nhiều. Tuy nhiên, người xem vẫn nhận ra nhân vật 5-8 là một người giao hàng huyền thoại với tấm lòng lương thiện nhờ ánh mắt sắc bén, biểu cảm dữ dội khi đối diện kẻ thù “thợ săn”, thái độ không khoan nhượng trước việc làm của kẻ ác. Những pha võ thuật của Kim Woo Bin trong phim cũng cực kỳ đẹp mắt, nhanh gọn, dứt khoát. 5-8 chính là hiệp sĩ áo đen – “ngọn hải đăng hy vọng cho người tị nạn”, dù anh không có tên riêng của mình.

Nam tài tử Song Seung Hun đảm nhiệm nhân vật giám đốc Ryu Seok – người thừa kế của tập đoàn Cheonmyeong. Khán giả hoàn toàn có thể yên tâm về diễn xuất của Song Seung Hun cho dù đây là một vai phản diện với những thủ đoạn kinh tởm. Ryu Seok không chỉ ủ mưu giết hại nhóm dân tị nạn mà còn bí mật bắt cóc thanh thiếu niên để làm một thí nghiệm trực tiếp trên con người. Bằng quyền lực của mình, Ryu Seok gần như đã đạt được mục đích, nếu không có sự cản trở của nhóm người giao hàng là dân tị nạn do 5-8 lãnh đạo.

Song song với câu chuyện cứu dân tị nạn của 5-8 Black Knight còn là quá trình trở thành tài xế giao hàng của người tị nạn Sa Wol. Nhân vật này được diễn viên trẻ đầy triển vọng Kang Yoo Seok thể hiện. Sa Wol gặp nguy hiểm do ngăn cản nhóm người lạ mặt tấn công bắt cóc em gái, tình cờ đã được 5-8 cứu sống. Sau đó, cậu tìm gặp 5-8 để học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng để vượt qua cuộc thi tuyển chọn tài xế giao hàng. Nhờ những gì 5-8 chỉ dạy, cùng sự nhanh nhẹn và trí thông minh của mình, Sa Wol đã thành công đạt được ước mơ. Nhưng ngay giây phút đó, cậu đã nhận ra, có lẽ thế giới hoàn toàn không như cậu tưởng tượng.

 

Nhân vật Sa Wol được 5-8 giúp sức để trở thành tài xế giao hàng| Ảnh từ phim
Nhân vật Sa Wol được 5-8 giúp sức để trở thành tài xế giao hàng| Ảnh từ phim

 

Một nhân vật quan trọng khác trong phim Black Knight đó chính là Thiếu tá Seol Ah thuộc Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng do diễn viên Esom đóng. Cô và các đồng đội hợp lực cùng với nhóm tài xế giao hàng của 5-8 và Sa Wol để chống lại những âm mưu đen tối của giám đốc Ryu Seok. Dù phải mạo hiểm cả tính mạng để chiến đấu, họ vẫn quyết tâm bảo vệ tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm dân tị nạn đang phải sống khổ sở.

Nội dung kịch bản vô cùng sáng tạo, Black Knight dễ dàng kích thích sự tò mò của khán giả. Thú vị nhất là khi giữa những hỗn loạn, khoa học công nghệ vẫn phát triển tới tầm cao mới, mọi thiết bị hiện đại được đoàn phim chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết. Tuy nhiên, bối cảnh của bộ phim có thể gây cảm giác hơi khó chịu cho người xem. Đó là bởi khung cảnh hoang vắng, mờ mịt trong bụi cát. Nhưng cũng nhờ màu phim bao trùm bởi khói bụi ám vàng và cát sa mạc nhàn nhạt, càng làm tăng thêm sự ngột ngạt, bức bối, như chính ta đang trải qua cuộc sống ô nhiễm không khí nghiêm trọng đó.

 

Tất cả các khung cảnh xuất hiện trong Black Knight đều bao trùm bởi màu cát bụi mờ mịt| Ảnh từ phim
Tất cả các khung cảnh xuất hiện trong Black Knight đều bao trùm bởi màu cát bụi mờ mịt| Ảnh từ phim

 

Chắc hẳn sẽ có người vừa xem vừa tưởng tượng ra viễn cảnh, giả sử Trái Đất thật sự rơi vào tình trạng như vậy, thì làm sao để có thể sống sót. Cây xanh hoàn toàn biến mất, mặt trời không xuất hiện, trên đầu là mây mù đục, màu sắc rực rỡ cũng như biến mất, khắp nơi chỉ có mảng đen, trắng và xám, bạc. Con người muốn sống phải mang mặt nạ lọc khí oxy. Không còn bất kỳ hoạt động nào ngoài trời, tất cả đều ở trong những toà nhà đóng kín. Cuộc sống như thế, quả thật rất đáng sợ.

Tuy nhiên, giữa những tối tăm mờ mịt đó, đạo diễn Cho Ui Seok vẫn để khán giả nhìn thấy một chút hy vọng. Ông của Sa Wol hằng ngày đều cắm cúi nghiên cứu đất, trồng và chăm sóc những hàng cây xanh trong chậu nhỏ. Dù nhiều cây đã héo khô, nhưng vẫn xuất hiện màu xanh ở đấy. Và thậm chí có cây còn nở hoa vàng tươi khá đẹp. Cũng chính ông, là người đã che chở cho Sa Wol cùng mấy đứa bạn thân của cậu, hỗ trợ nhóm tài xế giao hàng cứu dân tị nạn. Đây chính là minh chứng rõ nhất về một “tia sáng nơi cuối đường hầm”.

Bên cạnh những pha hành động võ thuật mãn nhãn, cảnh đấu súng gay cấn, màn giải cứu con tin hồi hộp nghẹt thở, thì Black Knight vẫn có vài khoảng lặng đáng chú ý. Ví như lúc người ông an ủi Sa Wol khi cậu mất đi đứa em gái thân thiết. Cảnh đùa giỡn vui vẻ của nhóm bạn Sa Wol trước khi bi kịch xảy đến sẽ lay động được trái tim khán giả. Xen giữa đau đớn, mất mát vẫn còn những nụ cười và kỷ niệm đẹp. Đó chính là động lực cho mọi người tiếp tục tiến về phía trước.

 

Dàn diễn viên phụ quen mặt của phim Black Knight | Ảnh từ phim
Dàn diễn viên phụ quen mặt của phim Black Knight | Ảnh từ phim

Ngoài ra, phim Black Knight (Hiệp Sĩ Áo Đen) còn thu hút khán giả bởi dàn diễn viên phụ cực kỳ chất lượng. Như Roh Yoon Seo trong vai Jung Seul-Ah, Kim Eui Sung trong vai ông của Sawol, Jin Kyung trong vai bà Tổng thống, Nam Kyung Eup trong vai Chủ tịch Ryu… Dàn cast thực lực này chắc chắn không làm người xem thất vọng bởi diễn xuất xịn xò và khả năng nắm bắt nhân vật đỉnh cao của mình.