Cuối tuần này chắc chắn sẽ là một tuần phim nhộn nhịp và đa dạng sắc màu cho các khán giả. Bởi không chỉ có sự ra mắt của những bộ phim mới toanh từ Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan,.. mà còn có sự trở lại đầy hoành tráng và đặc sắc đến từ vị trí siêu phẩm Avatar đình đám một thời.

5 tác phẩm khởi chiếu từ ngày 23.09 dưới đây hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thư giãn, giải trí hiệu quả cho mọi khán giả.

1. Trò Chơi Tử Thần (Night Of The Death)

Đại diện đầu tiên là tác phẩm điện ảnh hợp tác Việt – Nhật mang tên Trò Chơi Tử Thần. Bộ phim gây không ít tò mò cho khán giả khi một lần nữa khai thác về chủ đề xác sống sau “cơn ác mộng” Cù Lao Xác Sống. Trò Chơi Tử Thần mang màu sắc kinh dị, hài hước, do MCV Group kết hợp các đối tác Nhật Bản gồm Blends Corporation, Zapruder Film Studio,… sản xuất. Tác phẩm được chấp bút bởi biên kịch người Nhật và có sự chỉ đạo của đạo diễn Nhật Bản Kazuhisa Yusa.

 

 

2. Bỗng Dưng Trúng Số (6/45)

Là một tác phẩm tâm lý hài hước, Bỗng Dưng Trúng Số được đạo diễn Park Gyu Tae trực tiếp chỉ đạo sản xuất cùng với sự tham gia của một số cái tên đáng chú ý như Lee Yi Kyung, Ko Kyoung Pyo, Eum Moon Suk, Park Se Wan,… Với câu chuyện đậm chất giải trí cùng diễn xuất duyên dáng, bộ phim đã đạt được thành tích ấn tượng tại Hàn Quốc khi đứng đầu phòng vé trong 9 ngày liên tiếp.

 

 

Câu chuyện mở màn bằng việc người lính Chun Woo (Ko Kyoung Pyo) của quân đội Hàn Quốc vô tình nhặt được tờ vé số trúng độc đắc trị giá 5,7 triệu đô. Niềm vui sướng chưa được bao lâu thì tờ vé số đã bị cuốn bay sang bên kia biên giới và rơi vào tay quân nhân Yong Ho (Lee Yi Kyung) của quân đội Bắc Triều Tiên. Chun Woo muốn đòi lại tờ vé số để đổi tiền, trong khi Yong Ho dù nắm giữ tấm vé độc đắc lại không thể đặt chân đến Hàn Quốc để lĩnh thưởng. Thông tin về tờ vé số ngày càng lan rộng đến các đồng đội của 2 anh chàng và từ đó họ bước vào cuộc đàm phán độc nhất vô nhị, với loạt tình huống cười ra nước mắt.

[REVIEW] Bỗng Dưng Trúng Số (6/45)

[REVIEW] Bỗng Dưng Trúng Số (6/45)

Bỗng Dưng Trúng Số, cười té ghế từ những giây đầu phim đến phút bù giờ.

3. Cự Đà Triệu Baht (Leio)

Tác phẩm đến từ xứ chùa vàng, thuộc thể loại hành động xen lẫn những pha hài hước khi tiếp tục khai thác về đề tài quái vật sau Quái Vật Sông Mekong ra mắt vào tuần trước. Phim do đạo diễn Chalit Krileadmongkon thực hiện, được xem như là nỗ lực bứt phá thúc đẩy nền điện ảnh Thái Lan thử sức với những hướng đi mới, không chỉ đơn thuần là thể loại ma hay hài giải trí.

 

 

Nội dung xoay quanh một chàng ca sĩ gặp nhiều thất bại xui xẻo trong sự nghiệp nên đã quyết định về quê sinh sống. Tại vùng đất khô cằn vùng đông bắc tỉnh Leio, anh cùng những người bạn tham gia vào cuộc thi khoan giếng nước với hi vọng giành được số tiền thưởng khổng lồ. Tuy nhiên, điều này đã làm thức tỉnh chúa tể vùng hoang mạc. Không còn là một cuộc tranh tài vì tiền, giờ đây họ còn phải chiến đấu để bảo vệ sự sống của mình.

4. Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh (Jeepers Creepers: Reborn)

Kẻ Săn Lùng Sợ Hãi: Tái Sinh – một trong những tựa phim kinh dị được mong chờ nhất trong năm 2022, là sản phẩm hợp tác giữa đạo diễn Timo Vuorensola và biên kịch Sean Michael Argo. Đây cũng là phần phim thứ 4 của chuỗi phim kinh điển Jeepers Creepers về tên sát nhân Creepers cứ mỗi 23 năm lại thức dậy gieo rắc nỗi khiếp sợ.

 

 

Ở phần phim mới này dù vẫn xoay quanh kẻ giết người đó, song cũng mang đến một câu chuyện mới với những nhân vật mới. Phim lấy bối cảnh tại một thị trấn nhỏ ở Louisiana, nơi đang diễn ra Horror Hound Festival (Lễ hội Chó săn kinh dị) thu hút đông đảo người hâm mộ kì lạ, có sở thích kinh dị đến vui chơi và tham gia hóa trang. Trong số đó có fanboy Chase (Imran Adams) đi cùng bạn gái hắn ta là Laine (Sydney Craven) – cô không hề muốn đi nhưng lại bị bạn trai ép buộc. Vì vậy ngay từ khi đặt chân đến đây, cô đã có một linh cảm chẳng lành. Nhưng mọi chuyện dần không thể cứu vãn được nữa khi Laine đã trở thành mục tiêu để những kẻ quái dị đem đi hiến tế.

5. Avatar

Đã 13 năm trôi qua kể từ sau lần đầu khởi chiếu vào năm 2009, hãng phim 20th Century Studios đã quyết định mang siêu phẩm Avatar trở lại các rạp phim với hình ảnh 4K sống động hơn bao giờ hết, trước thềm ra mắt phần 2 Avatar: The Way Of Water. Hãng phim cũng tung một đoạn trailer ngắn vừa để giới thiệu những nâng cấp về mặt hình ảnh, âm thanh của bản chiếu lần này, vừa khơi gợi những cảm xúc hoài niệm của khán giả về một tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại.