Peanut xúc động chia tay CKTG 2025 sau thất bại của HLE trước Gen.G, khép lại hành trình hơn 10 năm đầy nỗ lực và tiếc nuối trong sự nghiệp.
Tối 28/10, Hanwha Life Esports (HLE) chính thức nói lời chia tay Chung Kết Thế Giới 2025 (CKTG 2025) sau thất bại 1-3 trước Gen.G Esports (GEN) trong loạt trận tứ kết. Dù đã kịp gỡ lại một ván sau hai trận thua đầu, HLE vẫn không thể tạo nên kỳ tích trước đối thủ được đánh giá cao hơn.
Mục lục
Hành trình dừng lại đầy tiếc nuối của HLE
Trận đấu giữa Hanwha Life Esports và Gen.G khép lại hành trình đáng nhớ của đại diện LCK. Dưới sự dẫn dắt của Han “Peanut” Wang-ho, HLE đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, song vẫn chưa đủ để vượt qua bức tường mang tên Gen.G.
Sau trận thua, Peanut – người đi rừng kỳ cựu với hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp – không giấu nổi sự xúc động trong buổi phỏng vấn: “Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thấy tiếc nếu cố gắng hết sức, nhưng khi thua rồi thì vẫn buồn. Dù vậy, được nghe tiếng cổ vũ lớn như thế từ khán đài khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.”

“Kỳ CKTG đầy tiếc nuối” của Peanut
Khi được hỏi về cảm xúc tại CKTG 2025, Peanut nghẹn ngào: “Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thấy tiếc nếu cố gắng hết sức, nhưng khi thua rồi thì vẫn buồn. Dù vậy, được nghe tiếng cổ vũ lớn như thế từ khán đài khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.”
Ở tuổi 27, Peanut đã kinh qua nhiều đội tuyển lớn như SKT T1, Gen.G Esports, Nongshim RedForce và Hanwha Life Esports. Anh từng giành nhiều danh hiệu tại LCK, nhưng chiếc cúp vô địch thế giới vẫn là giấc mơ còn dang dở.
“Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thấy tiếc nếu cố gắng hết sức, nhưng khi thua rồi thì vẫn buồn. Dù vậy, được nghe tiếng cổ vũ lớn như thế từ khán đài khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.”
Lời nhắn gửi đến bản thân và người hâm mộ
Nhìn lại chặng đường đã qua, Peanut gửi gắm đôi lời đến chính mình của 10 năm trước:
“Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thấy tiếc nếu cố gắng hết sức, nhưng khi thua rồi thì vẫn buồn. Dù vậy, được nghe tiếng cổ vũ lớn như thế từ khán đài khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.”
Kết thúc buổi phỏng vấn, anh cúi đầu cảm ơn người hâm mộ:
“Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thấy tiếc nếu cố gắng hết sức, nhưng khi thua rồi thì vẫn buồn. Dù vậy, được nghe tiếng cổ vũ lớn như thế từ khán đài khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.”

Peanut – biểu tượng của sự bền bỉ trong LMHT Hàn Quốc
Với những chia sẻ chân thành, Peanut khép lại một chương đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Dù chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới, Han “Peanut” Wang-ho vẫn mãi là hình ảnh của một người đội trưởng mẫu mực – luôn chiến đấu hết mình và truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ yêu LMHT trên toàn cầu.




