Thứ Ba, Tháng Mười 8, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáParasyte: The Grey - Thảm họa ký sinh trùng chỉ là cái...

Parasyte: The Grey – Thảm họa ký sinh trùng chỉ là cái cớ để bàn chuyện đạo lý con người

Parasyte: The Grey, do đạo diễn Yeon Sang Ho – người nổi danh với siêu phẩm Train to Busan – cầm trịch, mang đến một cái nhìn mới mẻ về đề tài ký sinh trùng xâm lăng, nhưng thực chất lại tập trung khai thác sâu sắc về nỗi cô đơn của con người. Lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng Parasyte của Hitoshi Iwaaki, bộ phim là một phiên bản độc lập, không bám sát cốt truyện gốc, nhưng vẫn giữ được sự đen tối và ám ảnh về cuộc đấu tranh sinh tồn của nhân loại.

Parasyte the Grey vs. Parasyte the Maxim: Every difference between live  action and anime so far
Bộ phim được lấy cảm hứng từ manga nổi tiếng Parasyte của Hitoshi Iwaaki

Câu chuyện quái vật và nỗi cô đơn của loài người

Bối cảnh của Parasyte: The Grey diễn ra tại thành phố Namil, Hàn Quốc, nơi nhân loại đối mặt với sự xâm chiếm của những sinh vật ký sinh ngoài hành tinh. Mở đầu phim là cảnh tượng một loạt vật thể lạ từ ngoài không gian rơi xuống Trái đất, mang theo những sinh vật có khả năng xâm nhập vào cơ thể con người. Khi những ký sinh trùng tấn công và kiểm soát não bộ vật chủ, chúng biến những người bình thường thành quái vật với khả năng biến đổi hình dạng, khiến cả xã hội rơi vào hỗn loạn.

Soo In, nữ chính của câu chuyện, không may bị một ký sinh trùng tấn công. Tuy nhiên, do một vết thương nghiêm trọng, ký sinh trùng không thể hoàn toàn chiếm lấy não bộ của cô, tạo ra một biến chủng độc đáo: Soo In giữ lại ý thức con người nhưng lại phải chia sẻ cơ thể với nhân cách thứ hai, Heidi – ký sinh trùng. Điều này dẫn đến sự xung đột nội tại, buộc Soo In phải vật lộn giữa việc duy trì bản chất con người và những khoảng thời gian ngắn trong ngày khi cô bị biến thành quái vật. Chính sự khác biệt này khiến cô bị cả xã hội xa lánh, trở thành một kẻ đơn độc không thuộc về cả thế giới loài người lẫn thế giới ký sinh trùng.

Sự cô đơn của Soo In là một trong những điểm nhấn quan trọng của phim, phản ánh nỗi đau và sự cô lập mà con người đôi khi phải đối mặt khi họ không hoàn toàn thuộc về bất kỳ một cộng đồng nào. Tuy nhiên, phim cũng khéo léo đưa vào những nhân vật đồng hành với Soo In, như Kang Woo – một con người hoàn toàn nhưng cũng bị xã hội ruồng bỏ – và cảnh sát Kim Cheol Min, người mà cô coi như cha. Những mối quan hệ này giúp Soo In tìm thấy sự đồng cảm, niềm tin vào con người và chống lại sự cô đơn tột cùng.

Kịch bản hay ho nhưng còn thiếu chiều sâu

Mặc dù Parasyte: The Grey mang đến một câu chuyện tương đối mới mẻ trong thể loại phim về ký sinh trùng, nhưng kịch bản lại thiếu sự phát triển đầy đủ. Các tập đầu của phim thực sự hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò về đội Vùng Xám và cách con người đối mặt với sự tấn công của ký sinh trùng. Tuy nhiên, càng về sau, phim lại đặt ra quá nhiều câu hỏi nhưng không đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Parasyte: The Grey - Thảm họa ký sinh trùng chỉ là cái cớ để bàn chuyện đạo  lý con người

Nguồn gốc của ký sinh trùng, cách chúng phát triển khả năng thích nghi với xã hội loài người, và lý do tại sao chúng lại có khát vọng quyền lực đều chỉ được đề cập qua loa. Ký sinh trùng trong phim nhanh chóng học cách làm người, thậm chí còn biết lợi dụng tôn giáo và quyền lực để xây dựng một “tổ chức” nhằm thống trị loài người. Thế nhưng, phim không giải thích rõ ràng về cách chúng học hỏi nhanh chóng đến vậy, cũng như không đi sâu vào động cơ thực sự của chúng. Những yếu tố này khiến kịch bản trở nên rời rạc và không đủ sức thuyết phục.

Hành động – kỹ xảo và dàn cast xuất sắc

Mặc dù kịch bản có những điểm yếu, phần hành động và kỹ xảo của Parasyte: The Grey lại là một điểm sáng. Các cảnh chiến đấu được dàn dựng kỹ lưỡng, đầy kịch tính với các pha biến hình kỳ dị của ký sinh trùng. Những cảnh phim khi phần đầu của nhân vật bị biến đổi thành xúc tu hoặc vũ khí sắc nhọn tạo nên những khoảnh khắc giật gân và gây sốc cho khán giả. Đây cũng là một điểm đáng khen khi bộ phim tôn trọng nguyên tác manga, giữ nguyên được sự kinh dị và cảm giác căng thẳng đặc trưng của thế giới Parasyte.

Ký sinh thú: Vùng xám trở thành siêu bom tấn của Netflix| Harper's Bazaar  Việt Nam

Diễn xuất của Jeon So Nee trong vai Soo In mang lại ấn tượng mạnh mẽ. Dù là một gương mặt mới trong làng phim Hàn, cô đã thể hiện thành công sự chuyển biến tâm lý phức tạp giữa hai nhân cách đối lập trong cùng một cơ thể. Sự biến đổi linh hoạt của cô giữa con người và ký sinh trùng đã góp phần làm tăng tính thuyết phục cho nhân vật chính.

Parasyte: The Grey đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix chỉ sau 3  ngày ra mắt | VTV.VN

Koo Kyo Hwan, trong vai Kang Woo, cũng tỏa sáng với diễn xuất xuất sắc, đặc biệt là trong các phân cảnh tâm lý nặng nề và hành động căng thẳng. Dàn diễn viên còn lại như Lee Jung Hyun, dù có một số cảnh diễn hơi cường điệu, nhưng nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm của người xem.

koo kyo hwan | ELLE

Phần kỹ xảo và quay phim cũng rất ấn tượng, với các cảnh hậu tận thế mang tông màu u tối, tạo nên bầu không khí nặng nề và u ám. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng màu phim quá tối, đôi lúc giống với phong cách của các phim DC, khiến một số cảnh trở nên khó nhìn và ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác.

Chấm điểm: 3.5/5

Parasyte: The Grey có thể không phải là tác phẩm đỉnh cao của đạo diễn Yeon Sang Ho như Train to Busan, nhưng vẫn là một bộ phim đáng xem với những yếu tố giải trí và triết lý sâu sắc về con người. Bộ phim mang đến những cảnh hành động mãn nhãn, kỹ xảo ấn tượng và diễn xuất đáng khen ngợi của dàn diễn viên chính. Tuy nhiên, kịch bản còn thiếu chiều sâu và không giải quyết hết các câu hỏi quan trọng khiến nó chưa thực sự thỏa mãn khán giả. Đây vẫn là một lựa chọn giải trí tốt, đặc biệt dành cho những người hâm mộ thể loại hậu tận thế và ký sinh trùng.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN