Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimNước mắt của Chân Hoàn rơi khi Hoàng đế băng hà có...

Nước mắt của Chân Hoàn rơi khi Hoàng đế băng hà có ý nghĩa gì?

Các bạn có biết ý nghĩa của giọt nước mắt Chân Hoàn rơi khi Ung Chính qua đời là gì không? Tiểu Thang Viên cho rằng giọt nước mắt đó của nàng đại biểu rằng bản thân đã tha thứ cho Tứ Lang của mình. 

Các bạn còn nhớ, khi nữ chính mới nhập cung, nàng và Hoàng dế đã ở bên nhau như một đôi vợ chồng dân gian. Hoàng thượng sủng ái nàng, yêu nàng, mặc dù không thể cho nàng vị trí chính thê, nhưng ngài đã dành cho nàng tất cả những gì tốt nhất trên đời rồi. Vào khoảnh khắc Dận Chân ra đi, có lẽ Chân Hoàn đã nhớ đến cơn mưa hạnh hoa năm đó, nhớ về hoa sen nở đầy hồ trong Viên Minh Viên và nhớ đến những ký ức đẹp giữa nàng và Tứ Lang, Chân Hoàn đã từng thật lòng thật dạ yêu Hoàng Thượng như vậy đấy. 

Mặc dù Chân Hoàn và Tứ Lang tình chàng ý thiếp như vậy, nhưng không giây phút nào Hoàng đế không nghi ngờ nàng. Vào những ngày cuối cùng trong cuộc đời Ung Chính, Chân Hoàn cũng đã trút hết tất cả oán hận của mình lên người Tứ Lang, cuối cùng tức giận đã được phát tiết, thù cũng đã báo. Sau khi nàng hô “Hoàng thượng băng hà” thật ra trong thâm tâm đã không còn hận thù gì nữa rồi, cho nên mới nhớ về những hồi ức và thời gian tươi đẹp của trước kia. 

Thật ra trong cuộc đời này của Chân Hoàn, trái tim của nàng vẫn luôn dành cho Hoàng thượng, yêu cũng là chàng mà hận nhất cũng là chàng. Tình cảm của nàng đối với Hoàng đế là yêu hận đan xen, cuối cùng sự thù hận mất đi thì chỉ còn lại tình yêu mà thôi. Đồng thời vào khoảnh khắc này, Chân Hoàn cũng đã hoàn toàn tha thứ cho Hoàng thượng, cũng tha thứ việc ông đã hại Doãn Lễ. Khi nàng hô: “Hoàng thượng băng hà” không chỉ hô cho thế nhân nghe, mà còn hô lên cho chính bản thân mình, vào ngay lúc này, nàng thật sự đã cảm thấy đau khổ vì sự ra đi của người. 

Tiểu Thang Viên thật sự cảm thấy thương cho nữ chính Chân Hoàn của chúng ta, nàng muốn dùng cả cuộc đời của mình để yêu một người, nhưng tiếc là lại bị vận mệnh trêu đùa, cuối cùng người mà mình yêu lại trở thành kẻ thù của mình. Cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể ngắm được chứ không bao giờ chạm vào được.

Theo: Dienanh.net


4.3/5 - (92 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN