Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimNữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo tập 13: Hanbada đi...

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo tập 13: Hanbada đi Jeju đòi lại 60 ngàn

Tập 13 của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo khác với những tập trước vì không quá tập trung vào một vụ án nặng nề nào đó mà tôi nghĩ biên kịch đang muốn nêu ra một sự kiện để đưa đến một suy nghĩ sâu xa hơn.

Mở đầu tập 13 là một cụ ông tới tìm Woo Young Woo để nhờ thưa kiện chùa Hwangjisan, một di sản văn hóa đã thu phí tham quan của ông dù ông không hề đi vào chùa. Số tiền đòi lại chỉ là 3000 won (60 ngàn đồng) mà thôi. Ngay khi nghe đến đây thì Young Woo đã nhấn mạnh rằng có đòi lại được 3000 won thì phí tố tụng và thuê luật sư cũng gấp nhiều lần số đó, nhưng cụ ông này cho biết nếu đáng thì 300 triệu cũng trả, còn không đáng thì 3000 cũng phải đòi. Ông chấp nhận trả tiền để thuê Hanbada cãi cho mình.

Xem đến đây, tôi gật đầu lia lịa, ông cụ nói đúng mà. Dù rằng nếu là tôi thì sẽ chẳng vì số tiền 3000 won đó mà làm rùm beng lên kiện tụng đâu, vì cơ bản chi phí còn gấp quá nhiều số tiền đòi lại được nếu thắng, nhưng cụ ông trong phim có tiền và người có tiền thì luôn có hướng đi riêng đó mà. 

Nhờ ông mà các luật sư của văn phòng Hanbada được đi công tác kiêm du lịch đảo Jeju một chuyến, xem như cũng không hề lỗ chút nào. Luật sư Jung Myeong Seok rất ủng hộ và hưởng ứng chuyến đi hơn cả, có vẻ sau khi đi khám ở bệnh viện anh đã biết được gì đó về sức khỏe của mình chăng.

Đúng như cụ ông kia nói, hễ đi vào con đường tỉnh lộ ngang qua chùa Hwangjisan thì dù có vào chùa hay không cũng phải nộp phí tham quan di sản văn hóa quốc gia bởi trạm thu phí nằm ngang trên đường. 

Mỗi bên đều có lý lẽ của riêng mình. Phía nhà chùa thì cho rằng họ làm đúng theo luật di sản. Phía Hanbada cũng dựa theo đúng thực tế là không vào chùa cũng phải nộp ra mỗi người 3000 won là không thỏa đáng. 

Xem đến đây, tôi đang nghiêng về phía Hanbada đấy. Cảnh tiếp theo, các luật sư được trụ trì mời tới chùa tham quan. Họ tới nơi để di sản là bức tranh dài 10 mét quý giá được đặt trong chùa nhưng cuối cùng lại không xem được. Cảnh này lạ khiến tôi hơi bị khựng. 

Bức tranh ấy được công nhận bảo vật quốc gia nhưng cuối cùng lại không được xem khiến ai nấy đều thất vọng, nhưng sư trụ trì lại nói một câu khá là thâm thúy rằng: “Những thứ nhìn thấy trước mắt không phải là tất cả. Đừng bị huyễn hoặc bởi những thứ có thể thấy ngay trước mắt. Hãy nghĩ đến bản chất đằng sau đó”

Ý thầy có lẽ là đừng nhìn vào bảo vật là bức tranh kia mà bỏ quên đi giá trị của ngôi chùa rộng lớn trải dài gần như toàn bộ con đường đi chăng?

Sau khi nghe thấy câu này, tôi đã hơi lung lay, rồi tới chuyện của luật sư Jung và Kwon Min Ho, tôi lại lung lay hơn nữa. 

Luật sư Jung từng kết hôn nhưng đã đường ai nấy đi với vợ 8 năm trước. Anh luôn cho rằng họ không thể ở bên nhau nữa bởi những lần cãi vã dẫn tới rạn nứt, nhưng giờ anh mới nhận ra rằng ngay trong tuần trăng mật của họ đã có vấn đề. Bởi vì anh quá bận bịu làm việc, lơ là quan tâm tới vợ mình, ngay cả những ngày đầu tiên sau khi cưới mà anh đã ăn chẳng lo ăn, ngủ chẳng được ngủ, cũng chẳng có tâm trí mà quan tâm tới vợ, chỉ chúi mũi vào làm việc. Tới giờ nghĩ lại anh mới tự hỏi, không biết vì sao khi đó mình lại như thế. 

Đây là một ví dụ điển hình cho câu nói của sư trụ trì mà tôi xem xong thấm ngay.

Tiếp đến là trường hợp của Kwon Min Ho, anh chàng luật sư mánh khóe, ích kỷ và phá hoại thường ngày cũng khiến tôi chú ý. Gia cảnh nhà Min Ho được anh kể lại đôi chút với chị đẹp “nắng xuân” Choi Su Yeon. Từ đó tôi mới biết Kwon Min Ho là trụ cột gia đình, cha mẹ đã già yếu và anh phải gánh vác kinh tế, khác với Su Yeon là con của một chánh án tài ba nên sống như một công chúa chẳng phải lo nghĩ gì. 

Có thể anh chàng này bình thường lắm trò và cơ hội, xấu tính, muốn trèo cao rất đáng ghét, nhưng nếu có gánh nặng, có trọng trách thì chúng ta cũng phải nỗ lực mà làm, mà cố gắng mà tiến lên, đúng không? Ai cũng đều phải nỗ lực sống tốt cuộc đời mình cả, Kwon Min Ho cũng không khác gì, anh ta phải kiếm thật nhiều tiền chứ không được thảnh thơi như người khác.

Young Woo cũng đã cùng Jun Ho đi gặp chị gái và anh rể của người yêu, cô nàng ngây thơ và thành thật, nhưng với căn bệnh tâm lý của mình nên cô cũng không được lòng người nhà Jun Ho cho lắm. 

Chị gái Jun Ho còn nói với em trai mình rằng: “Hãy yêu người nào mang lại hạnh phúc cho mình chứ không phải là người mà mình phải chăm sóc”. Dù rằng ở vị trí Young Woo nghe được sẽ không vui gì nhưng ở vị trí của chị gái Jun Ho thì tôi có thể thông cảm. 

Chúng ta đều biết Young Woo giỏi và tốt ra sao nhưng chị gái của Jun Ho chỉ mới gặp cô lần đầu, hơn nữa chung sống với người bị bệnh tâm lý thực sự không đơn giản, và người ngoài mới nhìn vào sẽ dễ có ác cảm, lo ngại và bài xích. Nói thật thì nếu chúng ta rơi vào hoàn cảnh như thế này cũng sẽ làm như chị ấy thôi.

Cuộc đời của mỗi người mỗi khác, với mỗi vấn đề, đứng trên lập trường của mỗi người cũng cho ra cái nhìn khác nhau nữa. Đúng là chỉ mới nhìn vào thôi sẽ không thể đánh giá vấn đề một cách đúng đắn nhất được. Rốt cuộc vụ án 3000 won tiền tham quan này sẽ ra sao, tôi thực sự rất tò mò kết cục của nó, cũng như tò mò luôn cả bệnh tình của luật sư Jung, lẫn tình yêu của Young Woo. 

 

Biên kịch của phim thực sự tài tình khi lồng ghép được quá nhiều ý nghĩa trong một câu chuyện. Xem hết cả tập rồi ngẫm lại mới thấy các sự việc diễn ra đều có nguyên nhân, liên kết với nhau cả, dù là một tập phim khá là nhẹ nhàng nhưng cũng vẫn ý nghĩa. Vừa thấy mạch phim nhẹ nhàng thế này, tôi đã nghĩ rating chắc lại giảm, và quả thực, tập 13 của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo chỉ đạt được chỉ số 13.515% mà thôi, giảm sâu so với tập 12 luôn đấy. Hi vọng tập 14 tối nay, rating phim sẽ khởi sắc nhé.

 

Theo: Dienanh.net


4.7/5 - (40 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN