Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMNơi Giấc Mơ Tìm Về: Sau tất cả, Phương là người nhận...

Nơi Giấc Mơ Tìm Về: Sau tất cả, Phương là người nhận hết tội trạng

Sau biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong Nơi Giấc Mơ Tìm Về, tôi chợt nhận ra dù sai hay đúng thì chị Phương (Việt Hoa) cũng là người nhận hết tội. Nếu không tự nhận lỗi về mình thì khi có chuyện bà Lan (NSND Lê Khanh) cũng tìm Phương đầu tiên để trách mắng. Nỗi khổ này của Phương ai thấu cho hết đây, xem ra chị nên cân nhắc chuyện đổi chỗ làm là vừa.

 Còn nhớ hôm nọ Gia An (Lãnh Thanh) vì mải chơi cùng bạn bè mà lỡ hẹn với đối tác. Hôm đó, Lala mất đi một hợp đồng lớn và điểm uy tín giảm xuống một bậc. Tôi cứ ngỡ rằng chị Phương sẽ là người đầu tiên tố giác tội trạng của Gia An cho tổng giám đốc. 

Thế nhưng lần đó chị hiền một cách kì lạ, cứ vô tư nhận hết lỗi về phần mình thôi, lần đó chị cũng bị mắng nhưng may mắn là sau đó bà Lan đã giải quyết ổn thỏa với đối tác. Có lẽ vì người vi phạm là phó giám đốc, tức là cấp trên của chị nên Phương cũng không dám kể tội.

 Đến hôm nay, Gia Anh và Mai Anh (Minh Thu) dùng chiêu trò để bưng bít lùm xùm, một điều mà trước đây chưa từng có ở Lala. Và khi chuyện này đến tay bà Lan người bị mắng nhiều nhất vẫn là chị Phương mà thôi. Dù Phương có giải thích thế nào đi chăng nữa bà Lan cũng xem đó là lời nói gió bay đang cố bào chữa cho mình. 

Tất nhiên “cậu ấm” Gia An cũng không ngoại lệ nhưng tôi để ý vì đó là cháu ruột nên bà Lan có phần vừa mắng vừa xoa, không dám buông lời trách móc nặng nề vì sợ làm tổn thương cháu trai. Đã vi phạm như thế thì Gia An có phải làm kiểm điểm như những nhân viên bình thường khác không? 

Tôi nghĩ là không vì cậu ta là ngoại lệ, nói đúng hơn là giám đốc tương lai của Lala và bà Lan lúc nào cũng cho rằng Gia An còn rất trẻ, sơ suất là điều không tránh khỏi. Nếu bà Lan đã có lý lẽ như thế thì tôi chịu thua, suy cho cùng người thiệt thòi nhất vẫn là chị Phương.

 Trải qua biết bao nhiêu chuyện, số lần Phương nhận tội thay Gia An là nhiều vô kể luôn mà cô chẳng hề ca thán một lời nào. Tôi để ý mỗi lần như thế Phương thường “mượn hơi men giải sầu” hoặc một mình gặm nhấm nỗi buồn. 

Xem phim đã lâu tôi biết rõ Phương lúc nào cũng mong muốn công ty phát triển theo chiều hướng tốt nhất, luôn tìm mọi cách để giữ hình ảnh cho công ty thế nhưng sự nỗ lực này mấy ai thấu, người ta cứ đợi mỗi lần chị mắc lỗi rồi vào chì chiết, bắt bẻ mãi thôi.

 Thực tế tôi thấy hoàn cảnh của Phương cũng éo le lắm, chị bị kẹt giữa Gia An và bà Lan và đó cũng là 2 người sếp của chị nên rất khó để làm hài lòng cả hai. Bà Lan luôn muốn chị báo cáo tất cả hành động của Gia An, trong khi đó chị không có quyền can thiệp vào những chuyện riêng tư cũng như công việc của cậu. 

Thế nên mới xảy ra những trường hợp Gia An tự ý hành động không thông qua ai cả, kết quả thì các bạn cũng biết rồi đấy, lúc nào cũng để lại mớ hỗn độn chờ Phương giải quyết.

  Tôi thấy tình hình cứ như thế là không ổn, có lẽ chị Phương cũng nên cân nhắc đến vấn đề đổi việc làm hay đổi công ty. Với sự tài giỏi, thông minh của chị tôi nghĩ chị dư sức được nhận vào những công ty “cao cấp” hơn. 

Bên cạnh đó, chị có thể sang nước ngoài hội ngộ cùng gia đình rồi tìm việc mới, vừa được ở cạnh gia đình lại không áp lực thì còn gì bằng. Hiện tại, Phương chỉ phụ trách “trông” mỗi Gia An thôi mà đã rất mệt mỏi, sắp tới còn có thêm Mai Anh tôi nghĩ sẽ có ngày Phương phát cáu cho mà xem, không ai nhẫn nhịn được mãi đâu.

 Và đó cũng là tất tần tật các chi tiết nổi bật trong tập phim hôm nay, nếu bạn cũng quan tâm Nơi Giấc Mơ Tìm Về. Hãy nhớ đón xem những tập phim tiếp theo nha!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN