Thứ Hai, Tháng Mười 7, 2024
Trang chủPHIMNơi Giấc Mơ Tìm Về: Gia An làm bà thất vọng khi...

Nơi Giấc Mơ Tìm Về: Gia An làm bà thất vọng khi phá tan lễ kỷ niệm

Trải qua hơn 10 tập phim, tôi nghĩ tập thứ 11 của Nơi Giấc Mơ Tìm Về chính là tận cùng của sự thất vọng. Bà Lan (NSND Lê Khanh) thất vọng vì đã đặt quá nhiều niềm tin có thể uốn nắn cháu trai, hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Bên cạnh đó, cặp đôi Gia Anh (Lãnh Thanh) và Mai Anh (Minh Thu) đã phá tan lễ kỷ niệm thành lập Lala cũng đồng nghĩa với việc bao nhiêu công sức của bà Lan đã đổ sông đổ bể.

 Lễ kỷ niệm 30 thành lập công ty đánh dấu một hành trình dài của Lala trong thị trường thực phẩm sạch. Bao nhiêu năm qua bà Lan cùng chồng đã xây dựng từ một công ty thấp bé đến một doanh nghiệp vững mạnh mà mỗi khi nhắc đến thực phẩm sạch là người ta nhớ ngay. Nói tóm lại, tôi cảm thấy cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân nhiệt huyết của bà Lan đều đổ dồn vào công ty này. 

Chính vì thế mà buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty được xem là một cột mốc quan trọng và còn là ngày đánh dấu Lala có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự, Gia An chính thức trở thành tổng giám đốc. Thế nhưng toàn bộ không khí của buổi lễ lại bị tổng giám đốc tương lai phá hoại mất rồi.

 Như các bạn cũng đã biết, Gia An và Mai Anh là hai người phụ trách lên kịch bản buổi lễ, vì quá tự tin vào chính mình nên khâu kiểm duyệt rất sơ sài. Chưa kể mỗi khi Phương (Việt Hoa) góp ý thì cậu đều không tiếp thu, còn đem chức vụ “phó giám đốc” ra dọa nạt Phương nữa. 

Không dừng lại ở đó, tôi càng thất vọng hơn khi biết chính Gia An là người đã thuê người đến “quậy”, biến cả công ty thành trò đùa. Không khí trang trọng của buổi lễ bỗng dưng biến mất và thay vào đó là tiếng nhạc xập xình y như đang ở trong các hộp đêm luôn, các cô cậu trẻ tuổi đi tới chưa đủ hay sao mà còn mang nó vào công ty thế này?

 Không chỉ bà Lan phẫn nộ trước tình cảnh đó mà các đối tác ai ai cũng cảm thấy thất vọng, họ được mời đến đây để xem lễ kỉ niệm và những định hướng trong tương lai chứ không phải là xem xiếc, trò đùa của Gia An dường như đã đi quá xa rồi. Những lần trước thất hẹn với đối tác đã đành, lần này anh tự khiến đối tác có ác cảm về chính công ty này, nếu tôi là bà Lan có thể tôi cũng không còn bình tĩnh được nữa. 

 Chung quy lại tất cả những hành động nông nổi của Gia An hôm nay đều  bắt nguồn từ sự nổi loạn của Gia An khi bị bà bắt tiếp quản công ty, chưa bàn đến việc bà Lan sai hay đúng nhưng hành động của Gia An làm tôi hết ưng nổi. Hơn ai hết Gia An là người hiểu rõ bà thương cậu đến mức nào và công ty quan trọng đến nhường nào, thế mà cậu lại phá hoại tan tành. 

 Hết lần này đến lần khác Gia An làm bà thất vọng, tôi đoán sau hôm nay bà sẽ có biện pháp mạnh hơn để trừng trị cháu trai, điển hình nhất là bà sẽ “cắt lương” để cậu không còn điều kiện làm những trò lố lăng nữa. Gia An lớn lên và được đi du học đều nhờ vào nguồn kinh tế của công ty, thế mà lại không biết trân trọng. Suy cho cùng tôi vẫn thấy suy nghĩ của cậu nhóc này còn nông cạn quá, tính cách ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình.

 Sau bao nhiêu thất vọng rồi đó tuyệt vọng, không biết bà Lan có còn muốn cháu trai tiếp quản công ty nữa không? Hãy đón xem những tập phim tiếp theo để cập nhật thêm nhiều tình tiết mới nha!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN