Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Trang chủPHIMNơi Giấc Mơ Tìm Về: Bà Lan nhập viện, cháu ruột là...

Nơi Giấc Mơ Tìm Về: Bà Lan nhập viện, cháu ruột là người vô tâm nhất

Tiếp nối những tập phim đầy sóng gió của Nơi Giấc Mơ Tìm Về, hôm nay “nữ tướng” của công ty, bà Lan (NSND Lê Khanh), phải nhập viện vì bệnh nặng. Trong khi đó, tôi thấy cậu cháu ruột Gia An (Lãnh Thanh) lại là người vô tâm nhất bởi anh không chỉ biết thông tin sau cùng, bệnh tình trước giờ của bà Lan anh cũng chẳng nắm bắt được gì.

 Vốn dĩ bà Lan phải một mình gồng gánh công ty, chưa kể dạo gần đây liên tục xảy ra tình trạng “chơi xấu”, với một người lớn tuổi như bà Lan tôi cảm thấy cường độ công việc như vậy là rất cao, khó duy trì sức khỏe. Vì quá áp lực công việc cộng thêm tuổi tác đã cao, bà Lan còn có nhiều bệnh nền khác nên việc uống thuốc quá nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nói chung hôm nay bà Lan nhập viện vì bệnh tình đã chuyển biến xấu hơn mất rồi.

 Trong lúc đó Gia An đang mải chơi bi-da cùng bạn bè, chú Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) thông báo thì cậu mới biết. Rõ ràng đang trong giờ làm việc tôi không hiểu sao cậu lại ở quán bi-da làm gì? 

Chính vì tính cách không tuân thủ nguyên tắc của cậu mà bà Lan đã nhiều lần tức giận, có khi bà nhập viện cũng là tại Gia An không chừng. Đôi lúc tôi có suy nghĩ có khi nào cậu không phải cháu ruột của bà Lan không? Bởi nếu là cháu ruột thì những ngày vừa qua đã không hành xử như vậy rồi, chỉ biết “báo” là giỏi thôi.

 Còn chị Phương (Việt Hoa) nghe tin liền tức tốc bỏ công việc chạy đến bệnh viện, là người thân thiết với giám đốc nên Phương xem bà như người nhà. Bố mẹ Phương không ở trong nước, em trai mất khá lâu nên những ngày tháng qua bà Lan không chỉ là sếp mà còn là người bà, người mẹ, hình mẫu phụ nữ mà Phương luôn muốn hướng đến. 

Thế nên chuyện chị Phương luôn quan tâm, trung thành và hết lòng với bà Lan là lẽ đương nhiên. Ấy thế mà khi Gia An bắt gặp Phương anh lại nghĩ chị Phương đang muốn nịnh sếp lớn, tôi phát sợ anh chàng này luôn giờ phút đó còn nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực như vậy nữa.

 Cả chú Kình và Phương ai cũng hiểu rõ bệnh tình của bà Lan chỉ riêng Gia An là không biết gì. Tôi nghĩ vì mấy năm qua cậu ở nước ngoài khá lâu nên không được ai cập nhật thông tin, mọi người ai cũng muốn cậu tập trung cho việc học, sợ cậu lơ là chuyện khác. 

Gia An trách mọi người giấu bệnh tình của bà cũng không đúng vì tôi thấy nếu cậu biết thì cũng chẳng thể làm gì, ngay cả những việc đơn giản nhất ở công ty mà bà Lan phó thác Gia An còn làm rối hết cả lên cơ mà. Trong mắt tôi đây vẫn đứa cháu ngỗ nghịch và vô tâm.

Bằng chứng là những ngày vừa qua Gia An luôn chọc giận bà bằng nhiều cách khác nhau. Dù không biết cậu vô tình hay cố ý nhưng việc trốn tránh công việc, dùng thời gian làm việc để đi chơi với bạn là không đúng rồi. Nếu như những ngày vừa qua Gia An làm tốt phần việc của mình có lẽ bà Lan đã an ủi được phần nào. 

Ngoài ra tôi thấy hai bà cháu mỗi lần gần nhau ít nhiều cũng sẽ có tranh cãi xảy ra và khi đó Gia An luôn rời đi, có hôm thì nhốt mình trong phòng có hôm thì đi đến tận khuya mới về. Thế nên khán giả nói cậu vô tâm đều có lý do hết cả, nhìn Mai Anh (Minh Thu) còn bố mẹ nhưng chẳng ai để tâm đến cô, cô luôn mong muốn có một bữa cơm gia đình. Còn Gia An được chiều quá mức nên hư mất rồi.

 Nói chung sau sự việc lần này tôi nghĩ Gia An nên nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình. Bản thân là cháu ruột nhưng không khác gì người ngoài, Gia An cũng đã lớn rồi và đây là lúc phải báo hiếu với bà, tôi mong cậu sẽ hiểu chuyện và không còn quậy phá nữa.

Theo bạn, cách cư xử của Gia An ngày hôm nay là đúng hay sai? Hãy chia sẻ cho tôi biết với nha và đừng quên đón xem những tập phim tiếp theo của Nơi Giấc Mơ Tìm Về nhé!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN