Chủ Nhật, Tháng Mười 6, 2024
Trang chủPHIMNơi Giấc Mơ Tìm Về: Bà Lan ngày càng bảo thủ, hòng...

Nơi Giấc Mơ Tìm Về: Bà Lan ngày càng bảo thủ, hòng ép bằng được Gia An

Sự chú ý của tôi đã đổ dồn vào bà Lan (NSND Lê Khanh) trong tập 12 của Nơi Giấc Mơ Tìm Về. Trước đây khi xem phim tôi thích thú bởi vì đây là một người bà lý tưởng, yêu con thương cháu hết mực và làm gì cũng nghĩ đến con cháu. Nhưng sau khi xem xong tập hôm nay có lẽ tôi đã đổi suy nghĩ, bà Lan dường như quá bảo thủ, hôm nay còn “tung chiêu” bỏ nhà đi bụi để gạt cháu trai nữa chứ.

 Sau bao nhiêu tổn thất lẫn biến cố của công ty Lala, tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng đều thấy được một sự thật chính là Gia An (Lãnh Thanh) không hề mặn mà với chuyện nối nghiệp. Suy cho cùng Gia An cũng chỉ hứng thú với công việc thời trang rồi ước mơ mở một nhãn hiệu riêng cho chính mình. 

Những chuyện Gia An làm tổn hại đến công ty vừa có một chút bất cẩn do còn “non” và cũng có một chút cố tình do anh muốn “nổi loạn”. Thế nhưng bà Lan đâu phải người tầm thường, tôi nghĩ khi bà tuyên bố sẽ uốn nắn cháu trai là đã lường trước được việc sẽ có ngày Gia An nổi loạn như vậy, thế nên đã quyết tâm thì phải làm đến cùng.

 Lần này bà Lan “tung chiêu” bỏ nhà ra đi không để lại lời nhắn gì và cũng không nhận cuộc gọi từ ai. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra, thế nên tất cả mọi người đều lo lắng. Lần này tôi cảm thấy Gia An đã làm tròn bổn phận cháu trai hơn, anh không còn thờ ơ nữa mà chủ động đi tìm bà. Gia An cũng như người yêu cũ của anh đã chạy ngược xuôi, về quê luôn mà vẫn không tìm thấy tin tức gì về bà. 

Nói chung trong “trò chơi trốn tìm” này tôi thấy bà Lan rất có kinh nghiệm, xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà cháu trai không hề hay biết. Bà Lan bình thản bao nhiêu thì việc trong công ty rối loạn hết cả lên, hội đồng quản trị cần gặp gỡ tổng giám đốc để giải thích về lễ kỉ niệm vừa rồi.

 Tôi nghĩ chủ ý của bà Lan khi biến mất là để Gia An tự xoay sở việc công ty, khi mà hội đồng quản trị cần gặp gỡ lãnh đạo thì chắc chắn Gia An sẽ ra mặt. Từ đó anh dần có trách nhiệm với công ty trong cương vị là tổng giám đốc mới. Có thể nói lần này bà Lan đã cố tình dồn Gia An vào bước đường cùng, nhưng tôi thấy kết quả cũng không khả quan mấy. Có lẽ bà Lan đã sai khi tính toán nước cờ này, bà lắm chiêu thì cháu trai cũng lắm trò, không dễ dàng gì uốn nắn được Gia An đâu.

 Nhưng sau chuyện lần này tôi cảm thấy bà Lan ngày càng cực đoan và bảo thủ, vì để cháu trai tiếp quản công ty mà chuyện gì cũng dám làm, kế nào cũng có thể nghĩ ra. Bảo sao Gia An lại có nhiều phản ứng nhưng thế, tôi nghĩ một phần cũng do bà Lan mà thành ra như vậy. 

Cách bà Lan đang thực hiện khiến tôi có cảm giác như bà đang đánh cược vậy, một là Gia An sẽ bất đắc dĩ tiếp nhận công ty, hai là Gia An ngày càng trốn tránh và tình bà cháu cũng sẽ rạn nứt, vậy là tâm huyết dữ chưa?

 Tôi không phản đối việc bà Lan uốn nắn cháu trai nhưng trong vài trường hợp chúng ta cần mềm mỏng thì sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Nếu cứ áp đặt như thế sẽ phản tác dụng ngay. Mong là bà Lan sẽ biết điểm dừng và tìm cách nói chuyện rõ ràng với cháu. Và đó cũng là những chi tiết nổi bật nhất trong tập phim hôm nay, theo bạn bà Lan có bảo thủ quá không? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình cho tôi biết với nha!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN