Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2024
Trang chủPHIMNhững điều thú vị xoay quanh Rocket Raccoon của Vệ Binh Dãi...

Những điều thú vị xoay quanh Rocket Raccoon của Vệ Binh Dãi Ngân Hà 3

Đối với nhiều khán giả yêu thích Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Guardians of the Galaxy Vol. 3 có thể là hành trình cuối cùng của nhóm Vệ Binh. Nói cách khác, sẽ có vài thành viên quan trọng được “đi tiếp”, hoặc sẽ dừng lại mãi mãi, và mình thật sự không mong kết quả xấu đó tới với Rocket Raccoon chút nào. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về nhân vật này trong bài sau nhé!

Nguồn gốc của Rocket

Khác với những thành viên còn lại của đội Vệ Binh, Rocket Raccoon vốn không phải người ngoài hành tinh, mà ban đầu chỉ là một chú gấu mèo bình thường. Cậu ta trở thành Đối tượng 89P13, cùng với các đối tượng động vật khác bị đưa tới hành tinh Halfworld thuộc Keystone Quadrant của Thiên hà Andromeda, để High Evolutionary tiến hành những thí nghiệm vô cùng vô nhân đạo.

Kể từ đó, chú gấu mèo đã rơi vào cảnh liên tục bị xé ra thành từng mảnh rồi ghép lại, chỉnh sửa về DNA, lắp đặt những bộ phận điều khiển học,… cho đến khi trở thành một sinh vật hoàn hảo hơn trước. Kết quả là 89P13 “tiến hóa” thành một con quái vật đúng nghĩa, đồng thời có được trí tuệ sánh ngang với con người. Đúng, về cơ bản thì 89P13 không phải một sinh vật hoàn mỹ như High Evolutionary muốn, mà chỉ là một con quái vật thôi.

Những đối tượng khác được biết cho tới nay là 89Q12 tức rái cá Lylla, thỏ Floor và hải mã Teefs. Tại cơ sở thí nghiệm, 89P13 đã kết bạn với họ và nói ra tên của mình là “Rocket”. Một thời gian sau thì Rocket trốn thoát khỏi đó và trở thành một lính đánh thuê. Theo hồ sơ tội phạm của Quân đoàn Nova, Rocket Raccoon có tới 13 tội danh trộm cắp, 22 tội danh trốn khỏi nơi giam giữ, 7 tội danh hoạt động lính đánh thuê và 15 tội danh đốt phá.

Một tay súng cực kỳ khó chơi

Về lý thuyết thì Rocket là một trong những thành viên sở hữu chiến lực mạnh nhất của đội Vệ Binh, bởi cậu ta là một tay súng thuộc top đầu thiên hà. Rocket cực kỳ đam mê với vũ khí hạng nặng, từ pháo, súng máy, súng trường, súng năng lượng,.. cho đến những vũ khí kích nổ như bom. Dĩ nhiên khả năng ngắm bắn của Rocket cũng rất tốt, một phần là do mọi giác quan của cậu ta đều được nâng cao thông qua thí nghiệm.

Tuổi thọ của Rocket

Rocket từng tuyên bố rằng tuổi thọ của cậu ta chỉ như một con gấu mèo bình thường, tức nhiều nhất là 20 năm trên Trái Đất. Tuy nhiên, điều này là không đúng. Rocket đã bị mang ra làm thí nghiệm trong vài năm, sau đó đã trở thành tội phạm ít nhất vài năm nữa và tham gia đội Vệ Binh trong khoảng gần 10 năm. Tuy nhiên, thể chất của Rocket có vẻ không ảnh hưởng gì nhiều dù đã “tới hạn”, tức tuổi thọ của cậu ta thật ra hơn vậy nhiều.

Một siêu thiên tài

Mặc dù chỉ là một chú gấu mèo, nhưng Rocket lại là một chú gấu mèo siêu thông minh. Trí thông minh của cậu ta hoàn toàn sánh ngang con người, thậm chí có thể lên tới mức thiên tài. Rocket có thể vô hiệu hóa hệ thống bảo mật, hệ thống điện và chiếm quyền điều khiển những thiết bị công nghệ cao cấp một cách dễ dàng.

Đặc biệt, Rocket tỏ ra rất có tài trong việc xử lý, sửa đổi, chế tạo thiết bị và vũ khí công nghệ cao. Về lý thì kỹ thuật của Rocket hoàn toàn có thể so sánh với Tony Stark và Bruce Banner, khi cùng họ chế tạo nên Nano Gauntlet. Do đó, Rocket vốn nhận vai trò bảo dưỡng, sửa chữa tàu khi bị hỏng và cũng là người từng tạo nên vô số vũ khí, như Hadron Enforcer (chế ra bằng phế liệu từ tàu Milano) hay giáp trang bị động cơ phản lực Aero-Rigs.

Trên đây là những điều thú vị xoay quanh Rocket Raccoon trong MCU. Vậy số phận của nhân vật này sau Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ ra sao nhỉ? Các bạn có thể đoán được không?

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN