Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang chủPHIMNhững cặp đôi trên màn ảnh Việt được khán giả ủng hộ...

Những cặp đôi trên màn ảnh Việt được khán giả ủng hộ ly hôn

Nếu bạn là fan cứng của màn ảnh Việt chắc hẳn sẽ nhận ra, các nhà là phim ngày càng chăm chỉ khai thác đề tài gia đình với những cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn. Mình để ý thấy rất nhiều bộ phim Việt gần đây có sự xuất hiện của loạt tình tiết ngang trái trong mối quan hệ vợ chồng thời hiện đại khiến người xem “tức anh ách”.

Khi diễn biến được đẩy lên cao trào, mình chỉ muốn các cặp vợ chồng ấy ly hôn ngay lập tức để đàng gái được giải thoát khỏi những ấm ức, khổ đau suốt quãng đời làm dâu, làm vợ.

Khánh – Đức (Thương Ngày Nắng Về)

Ngay từ những ngày đầu Thương Ngày Nắng Về lên sóng, mình đã cảm thấy cuộc sống hôn nhân của cặp đôi Khánh (Lan Phương) – Đức (Hồng Đăng) có vấn đề rồi. Và càng về sau, những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, mẹ chồng – nàng dâu, thông gia xoay quanh Vân và Đức lại càng được đẩy lên cao trào.

Nếu bạn xem phim chắc cũng phải ấm ức thay cho Khánh vì quãng đời làm dâu phải chịu quá nhiều mệt mỏi, ấm ức. Khánh vác bụng bầu đi lấy chồng nên bị mẹ chồng coi thường. Dù ở riêng nhưng cô luôn bị mẹ chồng lại luôn cạnh khóe, soi mói và toan tính đủ điều. Cộng thêm “thế lực” chị chồng mưu mô nham hiểm, cuộc đời làm dâu của Khánh chỉ có thể dùng 2 từ “bi kịch” để miêu tả.

Những tập gần đây, khi đã không thể cứu vãn được, cả 2 quyết định ly hôn. Vào ngày hôm ấy, trời đổ mưa xối xả xót thương cho cuộc tình trắc trở, số phận đau khổ của Khánh. Đây vốn là quyết định đau lòng đối với người trong cuộc nhưng mình lại thấy đó là sự giải thoát tốt nhất cho Khánh – điều mà mãi sau này Đức mới nhận ra.

Người xem đang chờ đợi sau khi ly hôn, liệu cuộc sống của Khánh có tốt hơn không, nhưng ít nhất khi thoát được bà mẹ chồng quá quắt cùng chị chồng hay đòi hỏi đã khiến Khánh sống nhẹ nhàng hơn.

Vân – Thanh (Sống Chung Với Mẹ Chồng)

Chỉ cần nghe tên phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, chắc hẳn bạn cũng biết cuộc đời làm dâu của Vân (Bảo Thanh) sẽ vất vả như thế nào rồi. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của vân và bà Phương (NSND Lan Hương) không mấy tốt đẹp kể từ lần ra mắt đầu tiên. Vân đã để lại ấn tượng không tốt với mẹ chồng vì những cuộc điện thoại công việc tới tấp.

Tiếp sau đó, mỗi hành động của Vân đều không vừa ý bà Phương, khiến cho bà luôn chen ngang vào cuộc hôn nhân giữa cô và Thanh (Anh Dũng). Trong khi đó, Thanh lại là một người chồng nhu nhược, để cho mẹ tùy ý định đoạt cuộc sống của mình, không có chút tiếng nói nào. Hơn nữa còn là một kẻ ghen vô lý, đối đãi với vợ không tốt.

Không thể chịu nổi cuộc hôn nhân này, Vân đã quyết định ly hôn. Và mình thấy đây được coi là quyết định đúng đắn của cô. Khán giả đã mong chờ kết cục này từ rất lâu rồi. Đến cuối cùng, bà Phương cũng nhận ra sai lầm của mình và xin lỗi con dâu cũ, Vân cũng tìm được hạnh phúc mới của mình sau khi ly hôn.

Huệ – Khải (Về Nhà Đi Con)

Mình xem phim Về Nhà Đi Con và thấy điểm nhấn lớn nhấn ngay từ những tập đầu chính là cuộc sống hôn nhân của cô chị cả tên Huệ (Thu Quỳnh) và Khải (Trọng Hùng). Huệ là người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, điềm đạm, trái ngược hoàn toàn với Khải – người đàn ông lao động chân tay cục mịch và nóng tính.

Chưa hết đâu nhé, Khải còn thường xuyên có những tật xấu, tính toán với cả nhà vợ và ghen vô cớ. Đỉnh điểm là lần Khải khiến Huệ không giữ được con, cô đã quyết định ly hôn sau những năm tháng phải chịu một người chồng như vậy.

Hành động này của Huệ đã giúp cô giải thoát mình trong cuộc hôn nhân tồi tệ này. Cũng chính sự giải thoát ấy đã giúp cô có thể gặp được Quốc (MC Tuấn Tú) người mang lại hạnh phúc mới cho cô sau một lần đổ vỡ.

Khuê – Thái (Hoa Hồng Trên Ngực Trái)

Nội dung phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái xoay quanh cuộc đời của Khuê (Hồng Diễm) – một cô gái dịu dàng và hiền lành trong mối quan hệ hôn nhân với Thái (Ngọc Quỳnh). Vì có bầu nên Khuê đành bỏ ngang con đường học hành khi đang học năm cuối Đại học để làm đám cưới.

Cũng từ đây, Khuê trở thành một bà nội trợ đúng nghĩa, dành trọn vẹn thanh xuân để vun vén tổ ấm gia đình. Suốt 10 năm chỉ ở nhà cơm nước, nội trợ, Khuê sống hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Chính điều này là làm cho Khuê thấp kém trong mắt chồng. Và chuyện gì đến cũng phải đến, Thái công khai cặp bồ với cô trợ lý trẻ đẹp. Cuộc hôn nhân bấy lâu mà Khuê cố gắng vun đắp gìn giữ cũng đã đổ vỡ.

Vào ngày ly hôn, Khuê đã chúc Thái hạnh phúc bên nhân tình. Mình thấy sau khi khép lại cuộc hôn nhân đau khổ, Khuê đã tìm được người xứng đáng. Cô kết hôn với Bảo (Hồng Đăng) và có sống cuộc sống mới hạnh phúc. Đây vốn là cái kết mà khán giả đã mong chờ từ rất lâu khi xem phim.

Mình đã theo dõi tất cả những bộ phim này và thấy quả thực là các cặp đôi ấy nên có cái kết ly hôn để đằng gái được giải thoát. Duy chỉ có cặp Khánh – Đức ở Thương Ngày Nắng Về, mình có chút tiếc nuối bởi Đức là người tử tế. Hi vọng biên kịch sẽ “quay xe”, mở ra một cái kết viên mãn hơn cho họ. Hãy cùng chờ xem nhé!

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN