Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáNhân Duyên Tiền Đình: Cười tẹt ga với "trai xấu vụng về"...

Nhân Duyên Tiền Đình: Cười tẹt ga với “trai xấu vụng về” Yoo Hae Jin

Tác phẩm Nhân Duyên Tiền Đình kể về Cha Chi Ho (Yoo Hae Jin), một nhân viên xuất sắc của một công ty bánh kẹo với gu thẩm mỹ tuyệt đối. Anh là người thuộc loại loại lập kế hoạch kỹ lưỡng trong từng thói quen sinh hoạt. Giờ thức dậy, đi ngủ, đi làm và tan sở của anh đều giống nhau ngày qua ngày, bữa tối duy nhất anh cũng ăn độc nhất chỉ là bim bim và thịt gà. Chi Ho sống trọn vẹn với cuộc sống của riêng mình đến mức không có chỗ cho người khác xen vào. Anh hay ngại ngùng và xấu hổ về mọi việc mình làm và não anh có phần “load chậm” hơn người khác do một tai nạn giao thông năm 10 tuổi.

 Chưa hết, Cha Chi Ho cũng tuân theo những yêu cầu vô lý của người anh trai cờ bạc Cha Seok Ho (Cha In Pyo) mà không một lời than oán. Ngay cả khi tranh cãi với một người qua đường, anh chọn cách thua cuộc và tránh né hơn là đối đầu với hắn. Trong khi đó, Il Yeong (Kim Hee Sun) là một người phụ nữ sống dũng cảm và vui vẻ ở bất cứ nơi đâu cô đến. Ngay cả trong tình huống cô không thể trả được khoản vay từ một công ty đòi nợ, cô vẫn kiếm được việc làm tại một công ty này. Il Yeong cũng ít khi nhượng bộ con gái Jin Joo (Jeong Da Eun), một vận động viên bắn súng thường xuyên bị cô la mắng. 

 Một ngày nọ, Cha Chi Ho đến trụ sở nơi Il Yeong làm việc để trả nợ cho anh trai mình và thiết lập quan hệ với Il Yeong thông qua một tai nạn tình cờ. Cha Chi Ho, một người đàn ông chưa có kinh nghiệm hẹn hò và Il Yeong, một người phụ nữ từ lâu đã quên đi niềm vui yêu đương, dần hòa nhập vào cuộc sống nhau và trở thành người không thể thiếu của nhau. Khi họ bắt đầu mở lòng với nhau, những người phản đối về mối quan hệ của họ xuất hiện.

Nhân duyên tiền đình là một tác phẩm thú vị và sâu sắc dựa trên công thức hài lãng mạn quen thuộc, và là một bộ phim tâm lý tình cảm đặc biệt sẽ đọng lại trong lòng khán giả. Giống như các nhân vật trong tác phẩm trước của đạo diễn Witness, Cha Chi Ho và Il Yeong không nhượng bộ những tiêu chuẩn của thế giới mà chấp nhận và yêu thương nhau như chính con người họ. 

Cha Chi Ho và Il Yeong chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở nhau và yêu nhau, bù đắp những gì còn thiếu trong cuộc sống của nhau. Cả hai không tỏ ra trịch thượng đối phương hay đòi hỏi bất cứ điều gì nhiều hơn những gì họ cho. Ở một khía cạnh nào đó, đây có thể được coi là một tình yêu quá lý tưởng, nhưng điều này hoàn toàn có thể hiểu được nếu xét đến tính cách của Cha Chi Ho và Il Yeong.

 Bộ phim dành một khoảng thời gian đáng kể để khắc họa cẩn thận cá tính của Cha Chi Ho và Il Yeong trước khi họ gặp nhau. Việc này tạo ấn tượng rằng kịch bản và đạo diễn hỗ trợ và cũng háo hức chờ đợi cùng khán giả ngày mà  hai nhân vật vốn không giỏi yêu đương sẽ phải lòng nhau. Điều đáng chú ý là các diễn viên từng xuất hiện trong các tác phẩm trước đây của đạo diễn Lee Han đều xuất hiện với tư cách khách mời hỗ trợ (cameo) như Jung Woo Sung, Im Si Wan, Go Ah Sung.

 Tác phẩm thể hiện sự lãng mạn giữa những người thiểu số hoặc có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Cha Chi Ho, người từng bị tai nạn ô tô khi còn nhỏ, và được miêu tả là một trí thức gặp khó khăn trong đời sống. Còn Il Yeong gặp khó khăn vì là mẹ đơn thân. Sếp của cô tại nơi làm việc rất hay đối đầu với cô và cô cũng có những vấn đề của riêng cô khi phải một mình nuôi con gái. Mình có thể cảm nhận được điều đó ở những cảnh Il Yeong bị xúc phạm trong một bữa tiệc uống rượu còn Chi Ho thì hơi bị những người xung quanh phớt lờ. Anh thậm chí bị bôi mờ mặt trong một đoạn phỏng vấn nghề nghiệp đầu phim. Vì vậy, cảnh Chi Ho nói với máy quay trực tiếp rằng anh ấy yêu Il Yeong thật bất ngờ. 

Tuy vậy, Nhân duyên tiền đình cũng có những điểm khiến mình không hài lòng. Công thức cơ bản khiến “cười trước khóc sau” cũng được tuân thủ một cách triệt để ở phim. Mỗi nhân vật chính đều có một câu chuyện đau lòng. Những câu chuyện buồn của họ đều liên quan đến gia đình.  Mẹ Chi Ho qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Chồng Il Yeong bỏ rơi cô khi cô còn non nớt. Kiểu tình tiết này hòng kích thích phản ứng từ khán giả. Nói cách khác, đây là một bộ phim hài rất Hàn Quốc.

 Mỗi diễn viên trong phim được giao vai diễn phù hợp với hình ảnh của mình. Diễn xuất hài hước, duyên dáng của Yoo Hae Jin được thể hiện rõ rệt nhất trong cảnh anh tranh cãi vì “liếc đểu” với một người qua đường.  Kim Hee Sun thì hoàn hảo cho vai người mẹ vui vẻ và tinh nghịch. Tuy vậy, diễn xuất của có phần thiếu tính “đầu gấu” của Cha In Pyo là điểm trừ cuối cùng.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN