Bộ phim Nhà Ma Xó chính thức tung trailer, hé lộ câu chuyện rùng rợn xoay quanh chiếc khạp sành bí ẩn – vật được cho là “nuôi ma”, thậm chí khiến nhân vật của Vân Trang mang thai. Trailer nhanh chóng tạo cơn sốt mạng xã hội, đặc biệt khi xuất hiện hình ảnh Quang Tuấn như phát điên, vùng vẫy tuyệt vọng dưới sông trong khung cảnh u ám đến nghẹt thở.
Mục lục
Chiếc khạp sành khiến Vân Trang… có bầu?
Trailer mở đầu với cảnh “cầu hồn” của Thùy (Hoàng Kim Ngọc) đầy bí ẩn. Sau nghi thức kỳ lạ, cô bừng tỉnh trong sợ hãi và bật lên câu nói ám ảnh: “Tôi đói, tôi lạnh sao bà không cho tôi ăn tử tế?”. Bà Hiền (nghệ sĩ Thanh Hằng) tin rằng linh hồn chồng mình trú ngụ trong chiếc khạp sành, nên vội vã thắp hương van xin. Trước đó, con trai bà – Quý (Quang Tuấn) – là người đã vớt chiếc khạp từ dưới sông mang về nhà, khởi đầu cho chuỗi hiện tượng kỳ dị.
Không khí gia đình ban đầu tưởng chừng ấm cúng, khi Quân (Huỳnh Đông), Quý (Quang Tuấn) và Hoa (Lan Thy) đều có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mọi thứ thay đổi khi Quỳnh (Vân Trang), vợ của Quân, báo tin có thai. Bà Hiền tin rằng “linh hồn trong chiếc khạp đã cứu độ má con tôi”, không ngờ đó lại là khởi đầu cho bi kịch.
Chiếc khạp – trung tâm của mâu thuẫn và tội lỗi
Khi chiếc khạp bắt đầu di chuyển, phát sáng và gây ra hiện tượng lạ, mọi người trong nhà dần rơi vào trạng thái hoảng loạn. Quỳnh nghi ngờ mẹ chồng “nuôi ma”, khiến mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu bùng nổ. Đỉnh điểm là khi cô khẳng định đứa bé trong bụng không phải con của Quân, mà là “do ma làm”.
Cú tát của chồng, ánh mắt hoảng loạn của mẹ chồng và cảnh Quỳnh định gieo mình xuống sông tạo nên cao trào bi thương. Trong khi đó, Quang Tuấn (vai Quý) gào thét vùng vẫy trong dòng nước lạnh, thể hiện sự giằng xé tâm lý dữ dội giữa niềm tin, tội lỗi và nỗi sợ hãi vô hình đang bủa vây cả gia đình.

Chiếc khạp – vật “dẫn ma” hay biểu tượng tâm lý gia đình Việt?
Cuối trailer, hình ảnh dòng nước đen chảy ra từ chiếc khạp cùng câu nói thất thần của bà Hiền “Ông không thể làm chuyện bậy bạ như vậy được” khiến người xem rợn gáy. Đạo diễn Trương Dũng chia sẻ: “Nhà Ma Xó không chỉ là phim kinh dị tâm linh mà còn là phép ẩn dụ cho sự đổ vỡ trong niềm tin giữa các thành viên trong một gia đình.”
Anh lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian vùng cao nguyên, nơi người ta tin rằng linh hồn người chết có thể trú ngụ trong vật dụng quen thuộc. Từ đó, đạo diễn khai thác sâu hơn yếu tố tâm lý – khi lòng tin bị che giấu và đè nén quá lâu, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến mọi mối quan hệ tan vỡ.

Khi truyền thống và hiện đại va chạm trong Nhà Ma Xó
Theo đạo diễn Trương Dũng, Nhà Ma Xó phản ánh sự va chạm giữa niềm tin truyền thống và lý trí hiện đại. Chiếc khạp – vật dụng dân gian bình thường – trở thành tâm điểm của bi kịch, nơi “tâm linh hóa thân vào tâm lý”. Bộ phim không chỉ kể về ma quỷ mà còn nói về “những con ma trong lòng người” – nỗi ám ảnh, ghen tuông, sự nghi ngờ và đức tin bị bóp méo.

Dàn diễn viên thực lực và phần nhạc phim ám ảnh
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Vân Trang, Huỳnh Đông, Quang Tuấn, Thanh Hằng, Hoàng Kim Ngọc và Lan Thy. Đặc biệt, ca sĩ Hoài Lâm thể hiện ca khúc chủ đề – một bản nhạc buồn, day dứt về những phận người bị mắc kẹt giữa yêu thương và oán hận. Bài hát này chỉ phát hành vài ngày sau khi phim công chiếu, khiến khán giả ra rạp sớm được trải nghiệm độc quyền.

Thông điệp sau lớp vỏ kinh dị trong Nhà Ma Xó
Đạo diễn Trương Dũng khẳng định: “Truyền thống để suy ngẫm, hiện đại để hành động. Bộ phim không chỉ muốn hù dọa, mà còn muốn soi chiếu mỗi người về cách ta đối diện với niềm tin và nỗi sợ.” Chính sự kết hợp giữa yếu tố kinh dị, tâm linh và thông điệp nhân văn khiến Nhà Ma Xó trở thành phim Việt đáng mong chờ nhất tháng 10 này.
Nhà Ma Xó dự kiến chiếu sớm từ 22/10 và chính thức khởi chiếu toàn quốc vào 24/10/2025.




