Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimNguồn gốc của á thần Hercules và mối quan hệ giữa anh...

Nguồn gốc của á thần Hercules và mối quan hệ giữa anh với Thor

Bộ phim bom tấn mới nhất của Marvel – Thor: Love and Thunder sẽ giới thiệu cho khán giả hàng loạt những vị thần khác nhau, bao gồm những vị thần ngoài vũ trụ và những vị thần trong văn hóa của Trái Đất. Nổi bật nhất trong số đó là Zeus cùng các vị thần Hy Lạp của xứ Olympus. Chúng ta mới chỉ thấy ấn tượng vì Zeus có vẻ khá là… đểu, có tiềm năng cây hài chứ chưa có gì đáng mong chờ cho lắm.

Chờ chút, đây là câu chuyện của Thor cơ mà. Việc Zeus có thay đổi thế nào cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Nếu nói với Thor và một người của xứ Olympus, thì nhân vật đáng được nhắc đến nhất phải là á thần Hercules cơ.

 

Trong truyện, Hercules vốn được sinh ra với cái tên đầu tiên là Alcaeus, sau đó mới đổi thành Herakles như chúng ta biết sau này. Trước khi anh ra đời, Zeus đã giả dạng Amphitryon – vị tướng thống lĩnh thành Thebes rồi “quất” vợ anh là Alcmene. Do đó, Alcmene sau này sinh ra một bé trai sở hữu sức mạnh tiềm ẩn phi thường. Đó là Alcaeus.

Tuy nhiên, sự ra đời của nó không hề khiến nhiều người cảm thấy vui vẻ, cho dù nó có là con của một vị thần chăng nữa. Một thời gian sau thì cậu nhóc bị bỏ ở phía ngoài thành Thebes, được Athena và Hera tìm thấy. Do quá thích thú, Hera đã cho cậu nhóc bú sữa của mình, nhưng do sức mạnh quá khủng khiếp nên Alcaeus đã cắn mạnh, khiến bà bị thương. Nổi giận, Hera hất văng cậu ra. Sau sự kiện này thì Alcaeus được trở về.

Amphitryon cũng không còn vấn đề gì với cậu nữa và chấp nhận chuyện nuôi dạy cậu như con ruột mình.

Nhưng Hera thì không thích thế. Do biết đứa trẻ này vốn là con riêng của chồng mình, Hera nổi cơn thịnh nộ. Để trả đũa, Hera liền sai 2 con rắn xuống tấn công cậu, dù cậu khi đó chỉ là một đứa trẻ một tuổi. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cậu bé một tuổi đó đã xử đẹp 2 con rắn một cách dễ dàng, tựa như những món đồ chơi. Để xoa dịu vị nữ hoàng của đỉnh Olympus, Alcmene đành đổi tên con trai mình thành Herakles, có nghĩa là “Vinh quang của Hera”.

Khi trưởng thành, nhờ sự huấn luyện của cha nuôi mà Herakles ngày càng trở nên hùng mạnh, bắt đầu con đường trở thành người hùng vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh đã tham gia chuyến hành trình đi tìm Bộ lông Cừu vàng, rồi sau đó thì thực hiện 12 kỳ công mà cho đến nay, người đời vẫn truyền tụng nó như một huyền thoại không thể bị lu mờ. Những kỳ công đó là:

– Lột da của sư tử Nemean – con của Typhon và Echidna.

– Tiêu diệt Hydra với sự giúp đỡ của cậu cháu trai Iolaus. Ikaris và Phastos là 2 Eternal đã chứng kiến trận chiến này.

– Bắt giữ con lợn rừng khổng lồ Erymanthian.

 

– Săn con nai vàng của nữ thần Artemis.

– Tiêu diệt bầy chim Stymphalian hung tợn của Ares.

– Dọn dẹp chuồng gia súc hàng nghìn con của vua Augeas chỉ trong một ngày. Tuy nhiên thì Herakles không phải người hoàn thành được khi muốn dọn một cách thủ công. Người làm được điều đó lại chính là Eternal mang tên “Forgotten One” (hay còn được biết với cái tên Gilgamesh), khi anh chuyển hướng 2 con sông để chúng chảy thẳng vào chuồng ngựa.

– Hạ gục con bò ở đảo Crete.

– Tiêu diệt 4 con ngựa ăn thịt của gã vua Diomedes xứ Thrace.

– Thó chiếc đai lưng của Hippolyta – nữ hoàng Amazons, sau khi “quất” cô ta trên giường.

– Đánh bại gã khổng lồ 3 đầu Geryon.

– Lấy quả táo vàng của Hera trong vườn của Hesperides, bằng cách lừa Titan Atlas.

Nhưng trong thời gian Herakles vắng mặt, gã Lycus của xứ Euboea đã lật lọng vì cho rằng anh đã không thể sống sót trong kỳ công thứ 12 – bắt con chó Cerberus dưới địa ngục. Hắn ta lập tức chiếm quyền kiểm soát Thebes, hành quyết cả gia đình Herakles gồm vua Creon (cha vợ), công chúa Megara (vợ) cùng ba người con trai. Khi trở về, vì quá giận dữ mà Herakles đã cho cả nhà Lycus ngửi mùi đất để báo thù.

Tuy nhiên, bạn bè của Herakles, kể cả Theseus (á thần, con trai của Poseidon) thì tin rằng Hera hẳn đã đặt lời nguyền cuồng nộ nào đó lên anh. Hối hận vì mất tự chủ, Herakles không giải thích gì với họ, mà lặng lẽ đổi tên mình thành Hercules để tạo khoảng cách với Hera và cuộc đời anh. Trong khi đó, nhân loại tin rằng chính Hera đã thao túng tâm trí Herc, hại cả gia đình anh, rồi anh mới phải thực hiện 12 kỳ công nhằm chuộc lỗi.

Vậy Hercules có mối quan hệ gì với Thor nhỉ?

Thực chất thì cả 2 người này đã quen biết với nhau từ rất lâu rồi. Cụ thể thì trong Journey into Mystery Annual #1, trong lúc cùng Loki tới Jotunheim, Thor đã gặp một đám người Khổng Lồ Băng. Nhìn chung thì Thor dễ dàng hạ họ, nhưng hậu quả là anh bị rơi xuống một vực sâu mà bằng cách nào đó, nó đã dịch chuyển anh tới một chiều không gian kỳ lạ. Đó là Olympus, nơi anh lần đầu gặp Hercules khi cả 2 đều muốn đi qua một cây cầu.

Khi này thì Hercules tới trước nên muốn đi qua cầu trước, xong rồi thì Thor mới được đi. Dĩ nhiên thì Thor không thèm nghe. Nóng máu, Herc phá tan cây cầu rồi lao vào ẩu đả với Thor một trận ngang tài ngang sức. Trong lúc tình hình căng thẳng, Zeus đột ngột xuất hiện, khiến 2 gã kiêu ngạo này phải làm hòa và kể từ đó thì họ trở thành bạn bè.

>> Xem thêm: Doctor Strange 2: Sức mạnh của các thành viên Illuminati

Do đó, sẽ thật thú vị nếu Hercules được giới thiệu trong Thor: Love and Thunder nhỉ? Kiểu như họ gặp nhau, rồi tự dưng có một cái cớ nào đó để đánh đấm và trở thành chiến hữu thông qua nắm đấm chẳng hạn. Nghe hợp lý quá ấy chứ.

 

Theo: Dienanh.net


4.7/5 - (159 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN