Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimNguồn gốc Black Adam - Kẻ sở hữu quyền năng của phù...

Nguồn gốc Black Adam – Kẻ sở hữu quyền năng của phù thuỷ Shazam

Mới đây, Warner Bros đã phát hành trailer chính thức của Black Adam, hé lộ cho chúng ta nhiều chi tiết xoay quanh hành trình của nhân vật này. Đặc biệt hơn cả, chúng ta có thể thấy cả quá khứ của Adam, và Yasha nghĩ nguồn gốc của nhân vật này trên phim sẽ dựa theo tiểu sử của Black Adam kể từ thời New 52. Vậy nhân vật này là ai?

Ngày xửa ngày xưa, khi Ai Cập cổ đại còn bị thống trị bởi những kẻ xấu, Teth Adam và cậu cháu trai Adam – người thân còn sống duy nhất của anh ta – đã cùng nhau chống lại chúng để thoát khỏi kiếp sống khổ sở này. Tuy nhiên, giống như số phận của những người nghèo khổ khác, Adam sau đó đã bị đám lính canh đâm trọng thương. Tuy nhiên, Aman đã quyết không rời xa chú mình và cứu anh.

Trong lúc cố gắng thoát khỏi các nhà tù dưới lòng đất, họ được Mamaragan/phù thủy Shazam dịch chuyển vào Rock of Eternity. Nhận thấy sự thuần khiết của cậu bé, Mamaragan đã đề nghị Aman trở thành Nhà Vô Địch mới của ông. Để cứu sống Adam, cậu bé đã chấp nhận sức mạnh Shazam cùng sứ mệnh giải phóng Kahndaq. Nhờ khả năng chia sẻ sức mạnh cho người thân trong gia đình của Shazam, Adam hồi phục nguyên trạng. Cả hai sau đó đã trở lại quê hương nhằm thực hiện nhiệm vụ cứu thế.

Nhưng có điều, cả 2 người họ lại có những quan điểm khác nhau. Aman tin rằng cậu có thể cứu rỗi những kẻ độc tài, đem lại hòa bình, ngăn chặn những chuyện xấu, trong khi Adam lại muốn tiêu diệt chúng và trả thù cho người thân. Sợ rằng phương pháp của Aman không hiệu quả, trong lúc cậu hô vang “Shazam”, Adam đã nén nỗi đau rồi ra tay với chính cháu mình nhằm chiếm đoạt sức mạnh đó làm của riêng, cho rằng đó là sự cần thiết vì nghĩa lớn.

Từ đó, tia sét chỉ còn đánh vào 1 mình Adam và hắn đã có sức mạnh để thực hiện hàng loạt chiến công hiển hách. Hắn đánh bại những kẻ độc tài và Thất Đại Tội, giải phóng thành công Kahndaq, tiêu diệt những thế lực dám đe dọa Trái Đất. Tuy nhiên, sau này thì hắn lại “quay xe”, tiễn toàn bộ những thành viên của Council of Eternity, để rồi Mamaragan đã khống chế rồi phong ấn hắn.

Vào thế kỷ thứ 10, bộ 3 nhân vật bao gồm nữ hoàng chiến binh Hippolyta của người Amazon (mẹ của Wonder Woman trong tương lai), Swamp Thing thời trung cổ (thế thần của The Green) và Viking Prince, đã phải đối đầu với 1 hiểm họa lớn chưa từng thấy. Đó là con quái vật mang tên Frost King, vốn là một metahuman có tên thật là Edwald Olafsson.

Trước sức mạnh đủ sức mở ra một kỷ băng hà mới trên thế giới, nhấn chìm toàn bộ hành tinh trong cái lạnh, gió rét và bão tuyết, Frost King đã khiến biệt đội này phải chùn bước. Để lật ngược tình thế, họ đã thuyết phục Mamaragan miễn cưỡng trả tự do cho Teth-Adam, nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình này. Đây chính là tiền thân của Justice League.

Nhờ có sự góp mặt của Adam, họ đã đánh bại Frost King rồi giam giữ hắn trong vùng đất băng giá dưới Pháo Đài Cô Đơn ngày nay. Tuy nhiên, sau trận chiến thì nhóm siêu anh hùng này cùng Mamaragan đã…lật lọng, hợp lực khống chế rồi thực hiện phép phong ấn một lần nữa, vì tin rằng chỉ có hình phạt mới khiến hắn sau này xứng đáng với quyền năng được ban cho.

Đến thời kỳ hiện đại, Thaddeus Sivana phá phong ấn và Black Adam hồi sinh. Việc đầu tiên hắn muốn làm là ra tay với Billy Batson vì biết cậu được Mamaragan truyền sức mạnh, đồng thời giúp đánh thức Thất Đại Tội nhằm có thêm đồng minh. Với sức mạnh áp đảo, hắn dễ dàng hành cả gia đình Shazam cho đến khi Billy lừa hắn quay trở lại dạng người để…đánh công bằng.

Đến khi này, sự thật bất ngờ mới được hé lộ. Đó là dù thân thể Black Adam bất tử, nhưng nhân dạng phàm trần thì không. Do cả ngàn năm đã trôi qua, nên khi trở về dạng người thì thân thể thật của Adam ngay lập tức đã tan rã thành cát bụi. Để Adam ra đi thanh thản, Shazam rải tro cốt của hắn lên sa mạc Kahndaq để hắn có thể hòa làm một với quê hương của mình.

Sau sự kiện này, một nhóm phiến quân cực đoan được gọi là Sons of Adam đã thu thập toàn bộ số tro cốt đó rồi làm phép hồi sinh, đồng thời thay thế đường dẫn sức mạnh của các vị thần cũ trong cơ thể hắn thành các vị thần Ai Cập. Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, Adam đã kết thúc đám độc tài rồi trở thành người bảo hộ của Kahndaq thêm một lần nữa. Vào một thời điểm nào đó thì Adam kết hôn với Adrianna Tomaz, nhưng cô sau này cũng ra đi mãi mãi vì bảo vệ Khandaq.

Kể từ đó thì Adam vừa nhận trách nhiệm chăm lo cho đời sống của nhân dân (bao gồm cả việc… đúm nhau với ông già Noel để trẻ em Kahndaq được nhận quà), chống lại một số đối tượng có khả năng gây hại đến Trái Đất nhưng đồng thời cũng thi thoảng “xiên” các siêu anh hùng. Nhưng càng ngày thì Adam càng bị ảnh hưởng bởi những lời nói trước kia của người vợ quá cố, để rồi sau trận chiến với Brutus thì anh đã gia nhập Justice League.

Tuy nhiên, ở trên phim thì Aman có vẻ như đã đổi vai trò thành “con trai” của Adam thay vì cháu trai, và cậu đã chấp nhận từ bỏ chính tương lai của mình để cứu cha trước sự kiện Adam gặp Mamaragan. Tuy nhiên, mình vẫn không chắc mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào, nên chúng ta hãy chờ cho đến khi bộ phim được ra mắt nha!

 

Theo: Dienanh.net


4.2/5 - (150 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN