Phim Hàn Mượn Rượu Đẩy Kèo tái hiện thương vụ sáp nhập Gukbo giữa khủng hoảng tài chính 1997, quy tụ Lee Je Hoon, Yoo Hae Jin và ly soju biểu tượng văn hóa.
Mục lục
Mượn Rượu Đẩy Kèo: Câu chuyện giữa lợi ích, lòng trung thành và ly soju đậm hồn Hàn Quốc
Lấy cảm hứng từ thương vụ sáp nhập có thật gây chấn động làng tài chính Hàn Quốc năm 1997, Mượn Rượu Đẩy Kèo (Project Silence) là một tác phẩm điện ảnh mới mẻ, nơi những con số lạnh lùng giao thoa cùng chiều sâu cảm xúc, lòng trung thành và văn hóa uống soju lâu đời. Phim sẽ chính thức ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 27/6/2025.
Bối cảnh phim diễn ra tại Hàn Quốc năm 1997 – thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Gukbo, công ty sản xuất soju hàng đầu quốc gia, đang đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc này, In Beom (Lee Je Hoon) – một chuyên viên đầu tư trẻ tuổi đại diện cho tập đoàn tài chính toàn cầu Solquin – trở về quê hương với mục tiêu bí mật: thâu tóm Gukbo.

Để che giấu ý đồ, In Beom cải trang thành một chuyên gia tư vấn hiền lành, tiếp cận Jong Rok (Yoo Hae Jin) – vị giám đốc tận tụy, trung thành tuyệt đối với công ty. Nhưng càng đi sâu vào nội tình Gukbo, In Beom càng đối mặt với những mâu thuẫn nội tâm, các thế lực ngầm và những cú xoay chuyển bất ngờ mà anh không thể lường trước.
Soju: Biểu tượng văn hóa, “nhân vật chính” thầm lặng
Không chỉ là đạo cụ, ly soju trong Mượn Rượu Đẩy Kèo được nâng tầm thành biểu tượng cảm xúc, kết nối con người với nhau trong bối cảnh khắc nghiệt. Đội ngũ sản xuất đã hợp tác với một nhà máy rượu để tạo ra thương hiệu hư cấu “Top Soju” – tượng trưng cho giá trị truyền thống lẫn tham vọng công nghiệp hóa.

Từng chai rượu, ly uống được quay cận với ánh sáng và bố cục chỉn chu nhằm khắc họa những chuyển biến tâm lý, mối quan hệ giữa các nhân vật, đồng thời thể hiện lòng tự hào với loại đồ uống đã gắn bó với đời sống người Hàn qua bao thế hệ.
Hai thế hệ – Hai lối sống – Một điểm giao
Điểm sáng lớn nhất của Mượn Rượu Đẩy Kèo nằm ở mối quan hệ đối nghịch giữa hai nhân vật chính:
- Jong Rok – người gìn giữ tinh thần truyền thống, sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu lấy công ty mình gắn bó cả đời.
- In Beom – đại diện cho thế hệ trẻ hiện đại, quyết đoán, lạnh lùng, đề cao lợi ích cá nhân và sự nghiệp toàn cầu.
Nhưng chính ly soju và tình cảm chân thành đã làm nảy sinh những tương tác bất ngờ, tạo ra chiều sâu cho nhân vật và mang đến những khoảnh khắc khiến khán giả đồng cảm, bật cười, thậm chí rơi nước mắt.

Dàn diễn viên thực lực: Cuộc “so găng” diễn xuất đáng mong đợi
Yoo Hae Jin tiếp tục khẳng định đẳng cấp với vai diễn Jong Rok – một người lãnh đạo bình dị nhưng cương trực, luôn đấu tranh cho điều đúng. Từng quen mặt với khán giả Việt qua Exhuma, Confidential Assignment 2 hay Honey Sweet, Yoo Hae Jin được xem là “quốc bảo diễn xuất” xứ Hàn nhờ khả năng hóa thân mộc mạc nhưng đầy sức nặng.

Lần đầu hợp tác cùng Yoo Hae Jin, Lee Je Hoon – ngôi sao của Taxi Driver và Signal – chia sẻ: “In Beom là vai diễn đầy thử thách vì anh ấy không hoàn toàn chính diện, cũng không hoàn toàn phản diện. Tôi muốn khán giả cảm nhận được những giằng xé nội tâm của anh.”
Cặp đôi tạo nên tương tác đầy ăn ý, tung hứng vừa hài hước, vừa căng thẳng, góp phần nâng tầm câu chuyện vốn dĩ đã rất lôi cuốn.

Với cách khai thác khéo léo đề tài tài chính kết hợp yếu tố văn hóa – xã hội đặc trưng Hàn Quốc, Mượn Rượu Đẩy Kèo không chỉ là phim về thương vụ mua bán doanh nghiệp. Đây là câu chuyện về con người, lựa chọn, đạo đức, và bản sắc dân tộc. Những cú twist bất ngờ, phần hình ảnh đầu tư kỹ lưỡng, cùng diễn xuất xuất sắc sẽ khiến khán giả không thể rời mắt. Khởi chiếu toàn quốc từ ngày 27/6/2025.




