Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
Trang chủPHIMMộng Hoa Lục: Kỹ xảo ảo ma, Lưu Diệc Phi đẹp nhưng...

Mộng Hoa Lục: Kỹ xảo ảo ma, Lưu Diệc Phi đẹp nhưng diễn vẫn dở

Sau thời gian dài trông ngóng, cuối cùng Mộng Hoa Lục cũng đã lên sóng những tập đầu tiên. Theo An thấy phim mở đầu khá gay cấn với vẻ bí ẩn, hắc ám của nam chính Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu đóng), người được mệnh danh là Diêm La sống của Thám Sự Ti. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi cũng không vừa khi có màn combat cùng toán cướp ngay tại quán trà của mình.

Được biết trong bộ phim này, nhân vật của Lưu Diệc Phi sẽ gặp khá nhiều trắc trở. Cô hóa thân thành Triệu Phán Nhi, vốn con nhà quan nhưng gia đình bị hại, phải lưu lạc thành kỹ nữ từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, Triệu Phán Nhi thoát khỏi thân phận kỹ nữ, mở quán trà kinh doanh. Tại đây, cô gặp Cố Thiên Phàm, va phải cuộc ẩu đả lớn ở quán trà nhưng may mà được nam chính cứu mạng.

Nhìn chung nếu không quá khắt khe thì nội dung này được xem là ổn. Thế nhưng một số netizen lại đưa ra lý lẽ, cho rằng kịch bản thiếu logic. Một là sự hận thù của nữ chính vốn không liên quan đến nam chính nhưng lại đẩy hết cho hắn, chỉ vì hắn là người của Thám Sự Ti. Hai là cách bày tỏ tình cảm của nữ phụ Lâm Doãn thật quá hiện đại, không phù hợp với thời cổ đại.

Gác lại phần nội dung thì An thấy phim được khen ngợi khá nhiều về mặt bối cảnh, màu phim. Nhiều nhận xét cho rằng đã rất lâu rồi họ chưa được xem bộ phim nào mà không bị khó chịu vì bộ lọc. Hơn nữa nước da của dàn nhân vật cũng không bị chỉnh quá mạnh, có lẽ là vì nam nữ chính đẹp sẵn rồi, nên không cần phải chỉnh nhiều như những phim khác.  

Một điểm đáng khen và cũng gây nhiều tranh cãi của Mộng Hoa Lục, đó chính là nhan sắc và diễn xuất của cặp nam nữ chính. Theo một bộ phận khán giả, visual của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đều rất hợp mắt. Diễn xuất của cả hai khá tốt, chemistry không hề sượng trân mà ngược lại còn khá ngọt.

Tuy nhiên, một bộ phận khác lại cho rằng để mà nói nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn hoàn hảo như thuở xưa thì không thể. Nét thanh thuần đã không còn mà thay vào đó là vẻ đằm thắm, dịu dàng. Và so với tuổi 24 của nhân vật, Lưu Diệc Phi quả thật có dừ hơn một chút. Nói chung, fan khen Lưu Diệc Phi trẻ đẹp xuất sắc là có phần hơi lố rồi.

Về diễn xuất, Trần Hiểu chỉ diễn tròn vai chứ không quá xuất sắc. Coi qua hết các tập phim đã lên sóng thì Trần Hiểu vẫn chưa có một điểm nhấn nào thực sự nổi bật với vai Cố Thiên Phàm. Còn Lưu Diệc Phi khi hóa thân thành Triệu Phán Nhi cũng chẳng có diên xuất tốt hơn xưa là bao. Thậm chí có người cho rằng so với 16 năm trước, thời điểm nữ diễn viên vẫn đang đóng phim truyền hình thì diễn xuất gần như vẫn giậm chân tại chỗ.

Khen chê có đủ, nhưng điểm khiến An tức nhất ở Mộng Hoa Lục, đó là kỹ xảo 3 xu. Quả thật những bộ phim cấp S của Tencent chưa bao giờ là hoàn hảo. Trước là Hộc Châu Phu Nhân, Thả Thí Thiên Hạ, giờ là Mộng Hoa Lục với màn “tiểu lý phi đao” siêu ảo ma. Được biết, trong cảnh đánh nhau của nữ chính, nữ phụ và toán cướp xông vào quán trà. Nữ phụ quăng con dao hướng về tên cướp, nếu hợp lý thì nên là tên cướp né được và con dao cắm phập vào cột nhà. Nhưng đây thì không, con dao bay thẳng đến, dính luôn vào má tên cướp như có… nam châm vậy.

Tóm gọn lại thì An thấy, với màn kết hợp và sự trở lại của Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Lâm Duẫn thì Mộng Hoa Lục quả là bộ phim rất đáng mong chờ. Phim càng thêm đáng xem hơn khi sở hữu dàn visual chất lượng. Thế nhưng, nếu có xem thì nên nghĩ thoáng ra một chút, đừng quá khắt khe về mặt kịch bản, kỹ xảo, bởi cả hai điều này sẽ chẳng thể nào làm hài lòng người xem được. 


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN