Chủ Nhật, Tháng Chín 22, 2024
Trang chủPHIMMón Quà Của Cha: Mới 3 tập nhưng gia đình ông Nhân...

Món Quà Của Cha: Mới 3 tập nhưng gia đình ông Nhân gặp nhiều vận hạn

Cuối cùng thì Món Quà Của Cha cũng đã đi được 3 tập với mở màn tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, xuyên suốt 3 tập đầu, những nhân vật chính trong gia đình ông Nhân (NSƯT Hoài Nam) đều phải trải qua không ít vận hạn khiến những khán giả như tôi cảm thấy hơi ngột ngạt vì mới mở đầu phim đã căng thẳng như vậy. 

Dù chỉ mới phát sóng nhưng phim dường như đã khai thác rất nhiều về 3 người con của ông Nhân. Về cuộc sống, tích cách và chặng đường mà họ gặp phải khi trưởng thành. Thảo (Ngọc Huyền) và hành trình của một cô gái chông chênh, thiếu cảm giác được yêu thương đi tìm giá trị của bản thân mình. Nghĩa (MC Tuấn Tú) – một anh chàng nỗ lực vượt qua những định kiến và sự khinh thường của mẹ vợ. Và Hiếu – chàng trai trẻ chênh vênh, đi tìm sự nghiệp.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cả 3 đều đang trong trạng thái bấp bênh, xui xẻo, gặp nhiều rắc rối. Nghĩa thì mất dự án với khách hàng chỉ vì nhận đồ ship giúp mẹ vợ, liên tục bị mẹ vợ khinh thường, thậm chí hôm nay khi gặp đối tác còn bắt Nghĩa ăn mặc theo ý bà nữa. Thiết nghĩ, những vấn đề này không nhất thiết phải qua sự quyết định của mẹ chồng. Nhất là khi Nghĩa lại còn là người đàn ông trụ cột của gia đình nữa.

Dù anh đã đổi nhà mới khang trang, rộng rãi hơn nhà cũ nhưng không bao giờ được thoải mái như nhà mình do có sự xuất hiện của mẹ vợ khắp mọi nơi. Nghĩ cũng tội, chỉ có mỗi một buổi tối để bên cạnh vợ nhưng mẹ chồng lại xuất hiện và thế là phá vỡ hết sự riêng tư của gia đình anh. 

Tôi cảm thấy Nghĩa như rơi vào bước đường cùng, đi làm, ở nhà hay bất kỳ nơi đâu anh đều phải bị lệ thuộc bởi mẹ vợ, không có một chút tiếng nói nào. Và đó cũng là lý do khiến cho nhiều khán giả ngột ngạt vì nhân vật không thể tìm ra lối thoát.

Về phần Thảo, cô liên tiếp gặp rắc rối từ mất xe cho đến bị bạn học gây rối. Cô giáo thanh nhạc cũng vô lý, chỉ vì chai nước hoa mà làm mất đi lương tâm nghề nghiệp. Đó giờ tôi mới thấy, một người dạy một môn học thanh cao lại có thể bị đồng tiền và lợi ích làm mờ mắt như vậy. 

Hay phải chăng, biên kịch đang quá làm lố vấn đề? Tạm thời, tiền dạy kèm của Thảo cũng đang bị cô giáo giữ và không có dấu hiệu trả lại. Tôi không hiểu sao Thảo dù không làm gì mà cũng bị ghét nhiều đến như thế.

Cậu em út Hiếu, sống cùng với bố nhưng dường như Hiếu vẫn đang chông chênh về tương lai. Giờ đây, ông Nhân phải tìm cách như lấy hết tiền dành dụm của mình để đầu tư chiếc xe tải cho con làm ăn. Chưa biết Hiếu sẽ gặp phải những rào cản gì nhưng tôi tin anh chàng sẽ vượt qua được hết với sự hỗ trợ hết mực từ bố của mình.

>> Xem thêm:  Món Quà Của Cha: Ông Nhân là người bố đáng tự hào của các con

Tóm lại, dù Món Quà Của Cha đang dồn quá nhiều bi kịch một lúc nhưng tôi vẫn hy vọng rằng những tập sau sẽ dễ thở hơn. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ giống như tôi không? Cùng tôi đón xem những tập tiếp theo của Món Quà Của Cha để biết thêm chi tiết.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN