Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáMobile Suit Gundam: Phim anh hùng nhưng chẳng có ai là phản...

Mobile Suit Gundam: Phim anh hùng nhưng chẳng có ai là phản diện cả

Sau bao nhiêu ngày mong ngóng, Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island – phần phim cuối cùng của vị đạo diễn huyền thoại Yoshikazu Yasuhiko cũng chính thức được trình làng trên rạp chiếu.

Được biết thì đây là phần phim do chính cha đẻ của loạt anime tuổi thơ Yoshiyuki Tomino nhào nặn nhưng lại bị gạt bỏ không được công chiếu tại phút chót. Vì vậy, sự trở lại của phần phim tuy cũ nhưng lại mang dáng vẻ của hơi hướng hiện đại lần này càng làm cho mình hào hứng hơn nữa.

Xét về cốt truyện, phim hoàn toàn dựa theo tiểu thuyết gốc nên mang một nét hoài cổ nhất định không giống với phần phim Gundam nào gần đây. Nhưng đây không phải là bản làm lại của tập phim đã mất năm xưa, Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island chỉ dựa vào những “nguyên liệu cũ” mà đã chế biến ra một món ăn tinh thần đầy mới mẻ và phá cách.

Phim vẫn xoay quanh câu chuyện quen thuộc về hành trình buộc người anh hùng phải chung sống với “kẻ thù” mà từ đó nhận ra mỗi người đều có những mặt tốt của riêng mình.

Đó là hành trình thấu hiểu lẫn nhau giữa Amuro Ray – một anh hùng đang thực hiện nhiệm vụ thì vô tình gặp gỡ Cucuruz Doan – cựu phi công của Công quốc Zeon nhưng đã đào ngũ về sống ẩn dật trên hòn đảo hoang.

Cuộc trạm mặt đầy khốc liệt vì hiểu lầm của đôi bên, Cucuruz dù đã chọn cuộc sống an lành nhưng những bản năng quân ngũ trong anh vẫn trỗi dậy mỗi khi gặp nguy hiểm, nhất là lúc có kẻ xâm phạm vào lãnh thổ riêng của mình. Sự cảnh giác cao độ này của Cucuruz cũng khiến cho Amuro hiểu lầm về bản chất con người thật sự của anh.

Nhưng khi có nhiều cơ hội để tìm hiểu về Cucuruz hơn, không chỉ Amuro mà mình cũng xúc động vì lý tưởng cao đẹp của anh chàng “bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp” này. Anh chàng dù hung dữ với tất cả người khác nhưng lại mang đầy tình yêu thương với những đứa trẻ quanh đây.

Họ nương tựa nhau, dạy dỗ nhau cách sinh tồn nơi đảo hoang. Việc Cucuruz tức giận khi lãnh thổ bị xâm phạm cũng là lẽ đương nhiên vì cậu ấy trân trọng cuộc sống yên bình hiện tại, không cho một ai phá hoại không khí an yên vốn có của nơi đây.

Bộ phim lần này có đánh mạnh vào yếu tố tâm lý, vào những “bóng ma” đầy ám ảnh thời tuổi thơ của anh hùng Amuro. Từ đó mà hợp thức hóa tính cách cũng như những nỗi sợ mà người anh hùng phải nếm trải.

Một điều cực kỳ nổi bật trong phần phim Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island lần này chính là yếu tố kỹ xảo. 

Chưa bao giờ mình được chiêm ngưỡng một đảo sa mạc đẹp đến như vậy. Không chỉ bởi yếu tố tình người, mà sự lung linh huyền ảo của nơi đây còn được thể hiện qua bàn tay can thiệp đỉnh cao của hai vị “phù thủy” Atsushi Tamura và Tsukasa Kotobuki – nhân vật nổi tiếng đứng sau những thước phim lung linh của dòng anime Nhật Bản.

Từng đường nét, họa tiết đều cho mình một cái nhìn mãn nhãn nhất về một sự trở lại hoành tráng. Vẫn là hình ảnh đồ họa quen thuộc về những nhân vật nhưng ở Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island, mọi thứ được phát triển một cách tinh tế và hùng hồn hơn.

Riêng về những cảnh hành động thì không phải bàn cãi, Gundam luôn ở mức đỉnh cao, thấm chí những phần phim sau còn phát triển tích cực hơn phần trước. Nếu ở Gundam Hathaway là một màu tối như mực thì sáng đến Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island, mọi thứ trở nên tươi sáng hơn, nhà sản xuất đã tự khắc phục được điểm yếu của chính mình.

Như những nhận xét từ đầu bài viết đến giờ, mình đánh giá cao sự trở lại đầy ngoạn mục này của Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island. Nếu chưa có dự định gì sắp tới, bộ phim này sẽ là một lựa chọn không tồi nếu bạn là một con dân đam mê hoạt hình, đặc biệt là dòng anime huyền thoại của Nhật Bản.

 

Theo: Dienanh.net


4.8/5 - (160 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN