Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáMobile Suit Gundam: Câu chuyện về chiến tranh nhưng không gay gắt

Mobile Suit Gundam: Câu chuyện về chiến tranh nhưng không gay gắt

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island đánh dấu sự trở lại của thương hiệu tuổi thơ Gundam. Ít ai biết rằng phần phim này đã được cắt bỏ trong anime gốc. Một điều khá ấn tượng với mình là Gundam trở lại với câu chuyện chiến tranh nhưng lại ấm áp tình người. 

Câu chuyện của Gundam xoay quanh hành trình thực hiện nhiệm vụ của anh chàng Amuro Ray (Toru Furuya thủ vai) trên một hòn đảo xa lạ. Khi do thám tình hình, anh cùng các đồng đội bị cỗ máy chiến đấu Zaku II tấn công. Amuro khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong ngôi nhà của Cucuruz Doan cùng những đứa trẻ mồ côi do chiến tranh. 

Doan là cựu phi công của công quốc Zeon, vì căm ghét cảnh thiên hạ loạn lạc nên quyết định đào ngũ để đến hòn đảo này. Khi Amuro dần lấy được cảm tình của những đứa trẻ trên đảo thì cũng là lúc Liên đoàn ráo riết cử người đi tìm cậu. Công quốc Zeon cũng cử những cỗ máy thiện chiến nhất đến để tiêu diệt “kẻ phản bội” Doan. 

Điều đầu tiên phải nói khi thưởng thức anime này là câu chuyện về chiến tranh nhưng lại được khắc họa rất đỗi nhẹ nhàng. Như đã biết đến với Gundam là đến với thế giới của robot nhưng hòn đảo của Doan hiện lên yên bình đến lạ. Mình có cảm giác như được xem những thước phim miền quê đẹp đẽ đến từ nhà Ghibli vậy. 

Khai thác cốt truyện đa tuyến chiến tranh song song với hành trình cải tạo cuộc sống trên đảo nhưng mình thấy hành trình trên đảo nổi trội hơn nhiều. Đúng nghĩa “về quê nuôi cá và trồng thêm rau”, chú Doan sống yên bình bên lũ trẻ, ngày ngày dạy mấy bé vắt sữa, cuốc đất. 

Những đứa trẻ trở thành người thân của Doan và trở thành chỗ dựa tinh thần trong lòng chúng. Mình thích cái cách mà Amuro lấy lòng được bọn nhóc này khi sửa được vòi nước. Rõ ràng trước đó lũ trẻ đã dành sự phân biệt đối xử cho anh chàng nhà binh này. Nhưng thành kiến nào cũng có thể xóa bỏ được bằng những việc làm nhỏ nhặt mà ý nghĩa. 

Phim cũng thể hiện khéo léo nỗi đau sau chiến tranh của từng nhân vật. Mấy đứa nhỏ thì không nơi nương tựa, nhỏ xíu như Lope thì bị ám ảnh nên thường xuyên sợ bóng tối và tiếng động lớn. Ngay cả người lính từng thiện chiến nhất như Doan cũng thấy hoảng sợ và chọn cách đào tẩu khỏi đội quân của mình. 

Mình khá ấn tượng với phân đoạn flashback quá khứ trong lúc mê man của anh chàng Amuro. Người điều khiển bộ mobile suit tối tân nhất như cậu cũng trong tình thế lưỡng lự khi làm nhiệm vụ này. Rõ ràng nhà binh cũng là nạn nhân của nỗi đau hậu chiến. 

Một mặt thì Amuro thấy có lỗi với mẹ khi trở thành người gieo rắc đau khổ bằng các cỗ máy, một mặt thì cậu chịu sự thúc ép từ người cha. Amuro bị ép buộc phải trở thành niềm tự hào khi điều khiển Gundam tối tân do cha mình chế tạo. 

Trở lại sau hơn mấy chục năm, một điều nữa mình thấy Gundam đã làm tốt hơn là các nét vẽ và kĩ xảo hình ảnh Các mobile suit được thể hiện chi tiết hơn và mỗi GM đều có bảo bối lợi hại riêng. Ngoài ra còn có thêm các máy bay tối tân khác như Gunperry, Guncannon hỗ trợ đồng minh cho các mobile suit. 

Ngoài ra, hình ảnh hòn đảo sa mạc của Doan hiện lên đơn sơ mà siêu đẹp bởi màu trời và đồng cỏ trải dài nữa. Ngọn hải đăng với ngọn đèn lụi tàn cũng gợi suy nghĩ khá nhiều cho mình. Việc Amuro thắp sáng lại nó vừa đánh dấu cao trào giữa hai phe chiến đấu nhưng nó cũng thắp lên niềm hi vọng cho mấy nhóc trên đảo. 

Việc Doan tắt đi ngọn đèn đó có công dụng thực tế là che giấu sự tồn tại của những người trên đảo, che giấu sự trốn chạy của anh nhưng nó cũng vô tình gợi lên các kí ức tối tăm trong quá khứ của các bé. 

Coi phim xong mà mình có cảm giác như được chữa lành qua các lời thoại trong phim vậy. Thực ra, sống một cuộc đời trầm lặng, trốn chạy như Doan đôi khi không phải là lựa chọn tốt vì anh luôn dằn vặt, phập phồng lo sợ với cuộc chiến. 

Chỉ khi mớ tên lửa đạn đạo bí mật trong hầm được phóng đi thì Doan mới thấy tâm trí mình được tự do. Anh không còn lo lắng về nhiệm vụ dang dở năm nào nữa. 

Như chính lời thoại mà Amuro đã dành cho Doan vậy: “Mùi của chiến tranh lưu lại trên cơ thể kéo cuộc chiến đến với anh. Hãy để tôi xóa đi mùi hương đó”. Không chỉ có chiến tranh mà một việc gì đó chỉ thực sự kết thúc khi người ta thôi không bận tâm về nó nữa. 

Khen xong rồi giờ tới chê nha, tuy câu chuyện hay ho nhưng mà vài tình tiết làm phim lê thê quá. Trong suốt 109 phút phim thì mình thấy thời lượng combat của các mobile suit không được bao nhiêu mà ông thuyền trưởng Bright tung miếng hài nhạt nhẽo thì nhiều. 

Chưa kể đến việc thời lượng nhân vật Marcos xuất hiện cũng kha khá mặc dù chỉ mang tính chất làm nền cho Doan và Amuro. Cả Marcos với Doan cũng đôi chỗ diễn biến tâm lí hơi khó lí giải chút làm mình chẳng hiểu họ muốn làm gì. 

Nhìn chung thì mình thấy Mobile Suit Gundam đợt này tuy không xuất sắc và bùng nổ nhiều với các màn combat nhưng cũng sẽ là một lựa chọn vừa đủ để nghiềm ngẫm về những tàn dư đằng sau các trận không chiến. Tuy nhiên, nếu bạn là người mau chán thì có thể cân nhắc trước khi chọn phim dài 109 phút này. 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (177 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN