Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáMình Yêu Nhau Đi: Phim chỉ dừng ở mức dễ thương

Mình Yêu Nhau Đi: Phim chỉ dừng ở mức dễ thương

Mình thấy dù rằng Mình Yêu Nhau Đi không quá nổi trội như Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, nhưng với việc sở hữu dàn diễn viên có hẳn một “chiếc visual” đỉnh cao như Peach Pachara hay Minnie Phantira, cũng đủ khiến mình mê mệt rồi!

Mình Yêu Nhau Đi được tạo nên từ 4 câu chuyện ngắn về tình yêu thông qua ngòi bút của chuyện “tình” cờ của chàng biên kịch Diaw (Peach Pachara) và cô nàng Bua (Minnie Phantira). Trong thời gian Diaw đang chăm sóc mẹ ở bệnh viện, anh còn phải gấp rút hoàn thành kịch bản với 5 câu chuyện tình nhưng lại bí ý tưởng.

Mọi thứ tưởng chừng như vô cùng bế tắc, nhưng đời mà, lúc nào chả lắm chữ ngờ! Diaw tình cờ gặp Bua, một cô nàng luôn tin vào một kết thúc có hậu. Chính “ánh sáng” bất ngờ này đã dẫn lối cho Diaw, giúp anh nảy sinh nguồn cảm hứng khó hiểu và tuôn trào những câu chuyện tình yêu đầy hoang dã dưới ngòi bút của mình.

Nói về điểm tốt của Mình Yêu Nhau Đi, mình thấy bộ phim đã làm tốt cả 3 yếu tố: kịch bản, diễn xuất và thông điệp. Thứ nhất về kịch bản, mình thấy Mình Yêu Nhau Đi được tạo nên từ 5 câu chuyện tình ngọt lịm của các nhân vật.

Thoạt đầu Diaw cứ ngỡ bản thân anh chỉ là chàng biên kịch chấp bút cho những tác phẩm viễn tưởng, khác lạ, nhưng sự xuất hiện của Bua vô tình khiến anh tan chảy trước ý tưởng và hành động của cô. Với mình, điểm hay nhất chính là nhà làm phim đã vô tình để tình huống Diaw gặp Bua làm “cột sống” chính cho cả bộ phim.

Từ chính “cột sống” này đã vẽ ra nhiều nhánh truyện khác nhau, đến cuối cùng nó lại làm mình bất ngờ nhận ra cả Bua và Diaw cũng có một cái kết có hậu như 4 mẩu truyện ngắn, nâng tổng số chuyện tình lên thành 5.

Không hẳn là một tác phẩm hay xuất sắc như những chuyện tình đầy drama của dòng phim Thái Lan, nhưng với Mình Yêu Nhau Đi mình lại thấy được sự dễ thương của cả 5 câu chuyện. Dù rằng chưa biết cái gọi là “có hậu” của đạo diễn có thật sự ứng với người đời hay không, nhưng mình cảm thấy bản thân đã hiểu và tin vào cái kết có hậu sau khi xem tác phẩm này.

Mỗi câu chuyện ngắn trong Mình Yêu Nhau Đi đưa ra nhiều khía cạnh khác nhau về tình yêu mà mình cảm nhận được.

Với truyện đầu tiên, cuộc tình chớm nở trong thời kỳ cách ly giữa Khom và Jing cho mình thấy dù trong hoàn cảnh nào, tình yêu cũng giúp con người ta tích cực và yêu đời hơn. Với truyện thứ hai, mối tình thanh xuân vườn trường của hai người hàng xóm là Ter và Chayen chứng minh một điều rằng thứ quý giá nhất sẽ luôn bên cạnh ta.

Còn với truyện thứ ba mang tính ly kỳ hơn hai truyện đầu khi xuất hiện những màn “fast and furious” của bộ đội Aod và cô gái bí ẩn. Hóa ra kẻ mình ghét lại chính là “chân mệnh thiên tử” của mình.

Cuối cùng là chuyện tình giữa một chàng trai có lý tưởng cao cả khi gặp được nàng y tá của đời anh, điều đó giúp Suer từ một nhân viên trực ca đêm tại cửa hàng tiện lời, trở thành bác sĩ nha khoa tại Chiang Mai sau này.

Về diễn xuất, mình thấy các nhân vật trong Mình Yêu Nhau Đi đều là những gương mặt quen thuộc từng xuất hiện ở các series Thái Lan và nhiều phim điện ảnh khác.

Đặc biệt với màn hóa thân vào Diaw, “bé đào” Peach Pachara đã hoàn toàn khác biệt khi anh không còn là một Win ngổ ngáo, “bad boy” như trong Tuổi Nổi Loạn nữa. Mà thay vào đó, mình thấy được vẻ thư sinh của một biên kịch chưa lành nghề, tuổi mới tập viết và tập yêu.

Hơn nữa, những tình huống hài trong Mình Yêu Nhau Đi, mình thấy nó không hoàn toàn buộc mình phải cười nghiêng ngả như trong Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh hay Bỗng Dưng Trúng Số, nhưng nhờ có màn đối đáp ăn ý giữa các nhân vật cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ dịch thuật, mình thấy bộ phim có chút không khí hài hước giữa bối cảnh tình yêu màu hồng.

Cuối cùng là về thông điệp. Mình thấy Mình Yêu Nhau Đi xây dựng mọi thứ nhằm đưa ra những khái niệm và nhận định khác nhau về tình yêu của con người trong thế giới này, dù đó bất kể là tình yêu ở phương diện nào.

Có lẽ mình nghĩ rằng chính 4 câu chuyện ngắn được viết bởi Diaw và Bua, nó có khả năng là hành trình sau này của họ. Hơn nữa, một điểm khá hay mà mình nghĩ sẽ ít ai để ý, chính là những hình dán trên laptop của Diaw, lại chính là biểu trưng cho cả 4 câu chuyện tình anh viết. Đặc biệt, Diaw không hề nghĩ rằng chính anh và Bua cũng đang chấp bút nên chuyện tình của họ.

Ngược lại, mình đánh giá điểm hạn chế duy nhất của Mình Yêu Nhau Đi chính là mạch phim khá trôi, không có bất kỳ yếu tố cao trào và khiến mình phải bất ngờ, mọi thứ như được sắp xếp một cách khuôn khổ, khiến mình thấy bộ phim như thể không dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Tóm lại, mình cho rằng bộ phim Mình Yêu Nhau Đi là tác phẩm dễ thương, cực kỳ phù hợp với những cặp đôi đang yêu nhau hoặc những ai mất lòng tin vào tình yêu. Chính “Hép-pi-èn-đing” của phim sẽ là một cách “khai sáng” bạn có thêm sự tin tưởng vào tình yêu và mở cảm xúc của mình ra hơn.

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN