Thứ Năm, Tháng Mười 24, 2024
Trang chủPHIMMẹ Rơm: Thời thế thay đổi, Mô đứng ra đảm bảo trả...

Mẹ Rơm: Thời thế thay đổi, Mô đứng ra đảm bảo trả nợ giúp Hồng

Bộ phim Mẹ Rơm đã phát sóng hơn 30 tập với rất nhiều cung bậc cảm xúc, trong tập phim hôm nay Mô (Thái Hoà) một lần nữa làm anh hùng cứu cô Hồng (Ngọc Lan) ra khỏi bọn xấu. Đúng là thời thế thay đổi thật rồi, cuối cùng cũng có ngày Hồng cứ an tâm ở nhà với Hạt Dẻ (Sury Nhã Vy), còn thế giới đã có Mô lo.

 Cảnh tượng cô Hồng “xù lông” bảo vệ cha con Mô tôi nghĩ đã quá quen thuộc với khán giả, ngoài ra Hồng còn cưu mang cả hai cha con và cô còn tìm việc làm cho Mô nữa đó. 

Mấy lần Mô bị “xí gạt” dẫn đến bị thương, mất tiền thì Hồng cũng chỉ mỉm cười cho qua, quan trọng nhất là Mô không sao thôi. Nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ đều thay đổi “360 độ” luôn, tôi khá bất ngờ khi thấy Mô đứng lên bảo vệ Hồng trước sóng gió với thái độ rất “cứng”, anh còn đứng ra trả nợ giúp Hồng nữa mà.

 Tôi nghĩ sau khi Mô chứng kiến nhiều cảnh tượng về Hồng như là lần bị khách quen bắt gặp hôm trước, hôm nay lại thấy Hồng bị kẻ xấu bao vây, giằng co nên anh đã phần nào hiểu ra sự tình. Tuy Mô chậm chạp thật, nhưng anh vẫn là một người hiểu chuyện, từ lâu anh đã biết Hồng làm công việc gì mà không nói ra mà thôi.

Tôi để ý thấy mọi người ai cũng kỳ thị Hồng vì làm “gái bán bông” nhưng chỉ có mình Mô là thông cảm cho Hồng, không quay lưng với cô. Nếu như cuộc sống không quá khó khăn, khắc nghiệt với Hồng thì tôi tin cô sẽ không đi đến bước đường này đâu.

 Một lần nữa Mô lại làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi nhớ những lần trước là Mô đứng ra bảo vệ Loan (Huỳnh Hồng Loan) nhưng lúc nào cũng “xu cà na” hết trơn. Ngược lại, cả hai còn lâm vào thế nguy hiểm nữa, tôi mong lần này Mô làm nên chuyện chứ không thì rắc rối lại kéo đến phiền phức lắm. 

Chỉ có điều này tôi không ngờ tới Mô chấp nhận gánh số tiền nợ hơn 200 triệu thay Hồng mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, đây quả thực là một con số quá lớn trước giờ Mô chẳng dám nghĩ đến luôn. Nhưng để bảo vệ những người mình yêu thương thì có gì mà không dám phải không mọi người?

 Tôi thấy hoàn cảnh giữa Mô và Hồng ai cũng như nhau, cả hai đều nghèo nên ai gánh nợ của như nhau mà thôi, họ đều phải làm lụng vất vả để trả nợ. Nhưng nếu từ nay khoản nợ thuộc về Mô vậy là Hồng sẽ không còn bị người xấu chèo kéo, giằng co giữa đường nữa, rất có thể đây là điều Mô mong muốn.

 Ở các tập trước, tôi thấy Hồng đã có dấu hiệu “rung rinh” chàng Mô rồi, cô thường xuyên nghĩ về cha con Hạt Dẻ rồi tủm tỉm cười một mình. Tôi tin chắc Hồng đã phần nào “say nắng” Mô gù rồi đó, thế mà hôm nay Mô lại ra tay gánh nợ giúp Hồng thì liệu đây có phải là dấu hiệu Mô đã “rung rinh” với Hồng không? 

Theo tôi nghĩ là có, mọi chuyện không chỉ đơn giản là trả ơn đâu, hy vọng thời gian sẽ chứng minh tình cảm của cả hai dành cho nhau. Hạt Dẻ có thêm cô Hồng làm mẹ thì vui biết mấy, mong rằng chuyện tình duyên của Mô sau này sẽ thật suôn sẻ.

 Theo bạn, liệu Mô có làm nên cơm cháo trong chuyện này hay không? Món nợ 200 triệu sẽ khiến con đường trở về làng Mô của hai cha con xa hơn nữa. Bạn nghĩ đây có phải là quyết định đúng đắn của Mô không? Hãy cho tôi biết với nhé!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN