Thứ Ba, Tháng Mười 22, 2024
Trang chủPHIMMẹ Rơm: Loan không nhớ cha đứa bé là ai, vậy thì...

Mẹ Rơm: Loan không nhớ cha đứa bé là ai, vậy thì để tui đoán giùm

Ông bà ta có câu “tiếng lành đồn xa” nhưng trong Mẹ Rơm trường hợp của Loan (Huỳnh Hồng Loan) tiếng không lành lại đồn xa hơn. Mới đó thôi mà cả thôn đã biết chuyện Loang mang thai. Trong khi chính chủ chưa nhớ ra cha đứa bé là ai thì mọi người đã thi nhau đoán già đoán non rồi, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không cùng tôi trổ tài thám tử, dự đoán anh nào sẽ “trúng số” đây.

>>> Xem thêm: Mẹ Rơm: Người ta có bầu mừng hết lớn, Loan có bầu cả nhà hoảng loạn

 Ai cũng biết Loan bị khờ, chậm hiểu so với những bạn bè cùng trang lứa, mắc bệnh này vô cùng phiền phức nhất là lúc Loan đã đến độ tuổi trưởng thành. Cô vẫn xinh tươi mơn mởn, tâm hồn trẻ con nhưng thân xác người lớn rồi bởi vậy Loan rất dễ bị kẻ xấu để mắt. Đấy mới hai tập đầu thôi Loan đã vác bụng bầu về nhà khiến bà Lành (Ngân Quỳnh) khóc ngất, đến giờ vẫn chưa xác định được tác giả là ai.

 Cái đó là Loan không biết thôi chứ tôi đã có vài đối tượng nghi ngờ rồi. Có thể là anh Hào (Minh Luân) trưởng thôn, nói ra có hơi vô lý vì người ta đã có vợ, có gia đình mấy năm nay. Nhưng ngay từ tập đầu thôi tôi thấy Hào lạ lắm, ánh mắt Hào dành cho Loan cũng khác thường và Loan mỗi lần đối diện với ánh mắt đó đều e thẹn, ngượng ngùng. Tôi nghĩ hai người này đã có tình ý gì với nhau mà chúng ta chưa biết thôi.

 Anh trưởng thôn tâm huyết nhất là cái làng Mô, suốt ngày nhắc nhở mọi người: “Thôn mình bây giờ đã là thôn văn hoá, mọi người phải cư xử lịch sự” nghe hoài thấy chán ghê. Nếu như vị trưởng thôn có qua lại với thiếu nữ trong làng, khiến người ta mang thai thì không biết sẽ nhận về bao nhiêu “gạch đá” đây. Chưa kể còn chị vợ ở nhà lúc nào cũng là hậu phương vững chắc cho chồng gầy dựng sự nghiệp, giữ thể diện cho chồng mà biết tin này chắc sốc lắm, tình nghĩa vợ chồng nay còn đâu.

 Bên cạnh đó, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ anh Mô (Thái Hoà) một chút. Ai cũng biết là Mô thầm thương trộm nhớ Loan đến cỡ nào, cả hai đều nghèo như nhau nhưng mỗi lần có cái gì ngon Mô đều chừa phần Loan và còn mua cho Loan mấy chiếc kẹp tóc xinh xinh. Dẫu biết rằng Mô là một chàng trai hiền lành, thật thà nhưng tôi không thể nào bỏ qua anh trong danh sách này. Nhỡ đâu anh đã trót dại trong lúc say rượu thì sao? Hàng tá trường hợp có thể xảy ra mà, thà nghi ngờ nhầm còn hơn bỏ sót.

 Người dân trong thôn y hệt mấy cô hàng xóm trong khu phố tôi, ngoài việc đoán già đoán non về cha đứa bé tôi nghĩ mọi người còn thêm thắt nhiều chi tiết khác vào câu chuyện nữa. Thành ra từ một chuyện đơn giản mà qua nhiều người nó bắt đầu trở nên rắc rối, phức tạp nào là Loan giả khờ, nào là Loan qua lại với nhiều đàn ông đến nỗi không nhớ cha đứa bé là ai.

Tình hình bây giờ người bất lợi nhất chỉ có Loan mà thôi, cô không chỉ ăn đòn từ anh trai, nghe mắng từ mẹ mà còn phải chịu nhiều lời bàn tán không hay về mình. Tôi không mong Loan có thể nhớ được ba đứa bé là ai, chỉ mong người nào thực sự “ăn nằm” với Loan hãy mau lên tiếng để bảo vệ cô gái nhỏ và cả đứa con của mình.

 Bạn có nghi ngờ ai không? Hãy để lại bình luận cho tôi biết nhá và đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Mẹ Rơm để xem chúng ta dự đoán có đúng không nha!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN