Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024
Trang chủPHIMMẹ Rơm: Khoản "quay xe", phối hợp ăn ý cùng Mô và...

Mẹ Rơm: Khoản “quay xe”, phối hợp ăn ý cùng Mô và Hào tìm lại Hạt Dẻ

Bộ phim Mẹ Rơm luôn mang đến cho tôi những bất ngờ không tưởng, cuối cùng cũng đến ngày Khoản (Cao Minh Đạt) đã “quay xe” rồi cả nhà ơi. Tuy rằng có hơi muộn nhưng quay đầu là bờ, Khoản còn phối hợp ăn ý với Mô (Thái Hoà) và Hào (Minh Luân) để tìm lại Hạt Dẻ (Suri Nhã Vy) nữa đó. Tôi tin chắc bộ ba này rồi cũng sẽ làm nên chuyện thôi.

>>> Xem thêm: Mẹ Rơm: Mô và Hào bất ngờ thân thiết, nhưng chắc không được bền lâu

 Ban đầu, Khoản nhắm tới Hạt Dẻ với mục đích  lấy tiền chuộc. Thậm chí, anh còn phối hợp với Hải “bựa” (Trương Lộc), một “yang hồ” có tiếng nhất cái đất phố để bảo kê cho những hành động của mình. 

Tôi nghĩ Hải Bựa không đơn giản là giúp đỡ Khoản thôi đâu, nhìn hắn nhiệt tình như thế nên tôi đoán Hải cũng có phần khi phi vụ thành công. Mới phút trước còn anh anh em em thân thiết vô cùng nhưng một lát sau khi Khoản quyết định “quay xe” và đó cũng là lúc tên Hải trở mặt.

 Trong phút chốc Khoản nhớ về ngày trước, lúc mà gia đình vẫn còn bà Lành (Ngân Quỳnh) và Loan (Huỳnh Hồng Loan). Tuy tính Khoản nóng nảy nhưng mọi người trong gia đình ai cũng nhẫn nhịn, lại quay qua nhìn Hạt Dẻ anh cảm thấy trẻ con không có tội, lôi Hạt Dẻ và tình cảnh này là nhẫn tâm lắm. 

Thế nên Khoản mới đổi ý không muốn đòi tiền chuộc từ Hào nữa, thứ anh cần bây giờ cực kỳ đơn giản luôn. Khoản muốn Hào nhận lại con gái và chăm sóc con đến khi trưởng thành, nhưng Hào phải đứng trước nơi an nghỉ của bà Lành, của Loan nhận lỗi và sám hối, chỉ đơn giản thế thôi và đó cũng là điều mà tôi mong muốn. 

 Hào trước đây đã gián tiếp gây ra biết bao nhiêu chuyện đau lòng, thời gian không thể che đậy mọi thứ và anh cũng không thể trốn tránh được. Nhưng quyết định này của Khoản khiến Hải “bựa” vô cùng tức giận, hắn nổi nóng lên và đem Hạt Dẻ đi mất. Ai chứ tôi sợ tên Hải này nhất phim, hồi trước nhìn cảnh hắn “tác động vật lý” lên cô Hồng (Ngọc Lan) thôi cũng đủ ám ảnh. Bây giờ vừa tức giận, vừa chạy trốn, tôi sợ hắn làm tổn hại đến Hạt Dẻ lắm.

 Thế là cuộc chiến đã xoay chuyển thành 3 đấu 1, trong đó Khoản, Hào và Mô cùng một team. Khoản và Mô trước giờ là khắc tinh của nhau nhưng bây giờ lại hợp tác ăn ý cùng anh Hào, giống như sinh ra là dành cho nhau vậy đó. Lần đầu tiên tôi thấy Hào bộc bạch tâm sự chuyện xưa với Mô và Khoản, anh cũng ngỏ ý nhận lại con ruột với Mô, một buổi tối đầy cảm xúc của ba người đàn ông luôn.

Tuy bận trò chuyện nhưng cả ba không hề quên nhiệm vụ ban đầu, đến giờ hẹn của Hải là ai nấy sẵn sàng vào vị trí. Khoản đi dò la tình hình, còn Mô và Hào đi chuẩn bị tiền, tôi thấy cả 3 người phối hợp nhịp nhàng giống như đã luyện tập trước nhiều lần vậy. Khoản trước đây từng qua lại với những người xấu, nên tôi nghĩ đây là cơ hội cho anh thể hiện mình rồi, còn ai thấu hiểu Hải hơn Khoản nữa đâu. 

Hạt Dẻ thật may mắn khi có tận 2 người cha và 1 người bác lúc nào cũng sát cánh bên nhau để cứu em, chưa kể những người ngoài cuộc như cô Hồng và bác Bảy (Tấn Thi) nữa, tôi chắc chắn là em bé hạnh phúc nhất “vũ trụ VFC” rồi.

 Sau ngày hôm nay, chắc chắn mối quan hệ của cả 3 người đàn ông ngày càng tăng lên. Mô và Khoản xoá bỏ được khoảng cách, Hào có cơ hội được nghe tiếng gọi cha từ Hạt Dẻ. Tôi nghĩ ngày làng Mô bình yên, hạnh phúc đang đến rất gần rồi. Không biết bạn có cảm nhận như thế nào về sự thay đổi của Khoản? Hãy cho tôi biết với nha!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN