Thứ Năm, Tháng Năm 9, 2024
Trang chủPHIMMặt Trời Mùa Đông (VieON): Nhã Lan sẽ được cứu khỏi tay...

Mặt Trời Mùa Đông (VieON): Nhã Lan sẽ được cứu khỏi tay ông Thăng

Những diễn biến của Mặt Trời Mùa Đông đang được phát sóng vẫn mang một bầu không khí hết sức căng thẳng. Tôi thấy ông Tấn (Đại Nghĩa) vì muốn loại bỏ hậu họa mà lần lượt tính toán kế hoạch “xuống tay” với từng người, tuy nhiên, người tính không bằng trời tính và ông ta đã vô tình đẩy cô con gái Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên) vào tình thế nguy hiểm.

>>>Xem thêm: Mặt Trời Mùa Đông (VieON): Đan Thanh có ý định “xuống tay” với Nhã Lan

Trước giờ, ông Tấn luôn là một người nhìn xa trông rộng, làm gì cũng phải tính toán thật kỹ lưỡng, chẳng thế mà cái quá khứ tội lỗi kia mới được giấu kín hơn 20 năm. Vậy mà tôi không hiểu tại sao lần này ông ta lại bất cẩn như thế, chỉ cử mỗi hai tên đàn em đi để “xử” ông Thăng (Hữu Tiến) và kế hoạch đó đã bất thành.

Dù gì ông Thăng cũng là người trong ngành và có nghiệp vụ đầy mình, đâu thể coi thường được. Nhưng chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi và bị một đòn “hồi mã thương” là điều ông Tấn không thể tránh, tôi chỉ thắc mắc một điều là sau tất cả mọi chuyện thì Nhã Lan vẫn là người phải gánh hậu quả thay cho cha mình.

Hình như biên kịch thấy cô nàng này chưa đủ khổ nên cứ để Nhã Lan luôn phải sống trong lo sợ và nước mắt suốt thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần cũng vì cô quá hiền lành, vô hại trong mọi tình huống. Chưa kể có một số thời điểm, Nhã Lan còn tỏ ra mình là người cực kỳ bốc đồng, làm mọi chuyện theo cảm tính, không hề biết nghĩ trước nghĩ sau nên luôn đẩy Minh Huy (Steven Nguyễn) vào thế khó, xem phim mà “giận tím người” luôn.

Trở lại với câu chuyện ông Thăng dụ dỗ Nhã Lan, biến cô trở thành con tin để hòng đạt được mục đích của mình. Thế nhưng tôi e mục đích đó sẽ bất thành khi ông Tấn vẫn kịp sắp xếp để đưa ông Thăng vào tầm ngắm, chỉ cần ông ta manh động với Nhã Lan một cái thôi là “bay màu” liền.

Việc ông Thăng có “hết vai” hay không vẫn còn bị bỏ ngỏ, nhưng với tình hình này thì khả năng rất cao điều đó sẽ xảy ra nên tôi vừa mừng vừa lo nếu chuyện này xảy ra thật. Tôi mừng vì Nhã Lan được cứu, đó là điều hiển nhiên rồi vì cô nàng vô tình bị kéo vào ân oán của phụ huynh, phải trải qua bao sợ hãi và cả nỗi đau. Nhưng ông Thăng “đăng xuất” cũng đồng nghĩa với việc người duy nhất biết rõ sự thật năm xưa đã không còn nữa.

Tôi nói ông Thăng là duy nhất bởi vì ông Trọng (Khương Thịnh) đã không còn tỉnh táo và có quá nhiều lý do để ngăn cản người đàn ông này nói ra sự thật. Mà ở thời điểm hiện tại, cứ cho là ông Trọng có thể nói ra hết thì có ai tin nổi cơ chứ. Ông Tấn đã đi một nước cờ quá cao tay, lấy đi hết niềm tin của người thân của ông Trọng dành cho ông.

Vậy nên sau ngày hôm nay, tôi đoán ông Tấn vẫn cứ thảnh thơi làm chuyện xấu thôi, bằng chứng còn sót lại duy nhất là chiếc camera năm xưa thì đâu ai ngó ngàng tới, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó kia mà. Sau cùng vẫn chỉ có Nhã Lan là người tội nghiệp nhất, đi qua một nửa phim có mấy tập mà cô nàng không phải buồn, không phải khóc đâu.

>>>Xem thêm: Trình Mỹ Duyên (Mặt Trời Mùa Đông): Nàng thơ mới của phim Việt

Những tình tiết tiếp theo của Mặt Trời Mùa Đông vẫn là một ẩn số. Liệu có hay không một cú plot twist làm khán giả phải ngỡ ngàng? Tất cả sẽ có trong những tập phim tiếp theo của phim, mọi người nhớ đón xem nha.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN