Chủ Nhật, Tháng Mười 6, 2024
Trang chủPHIMMặt Trời Mùa Đông: Ông Trọng quyết định đầu thú, bi kịch...

Mặt Trời Mùa Đông: Ông Trọng quyết định đầu thú, bi kịch chưa dừng lại

Mới chỉ phát sóng được vài tập nhưng bộ phim Mặt Trời Mùa Đông luôn đặt những khán giả như tôi trong trạng thái hồi hộp, lo lắng vì các tình tiết, phân đoạn cùng các quyết định khó hiểu của những nhân vật. Cứ thích là làm thôi, không có nghĩ trước nghĩ sau, như quyết định đi đầu thú của ông Trọng (Khương Thịnh) làm tôi ngỡ ngàng luôn mà.

>>>Xem thêm: Mặt Trời Mùa Đông: Huy Khánh lâm nguy, có thể “hết vai” trong tập mới

Chuyện ông Trọng, ông Tấn (Đại Nghĩa) là hai người “cùng thuyền” thì ai cũng đã rõ, nhưng tôi không ngờ ông Trọng lại chưa bao giờ ủng hộ cho những việc làm quá tay của ông Tấn. Minh chứng là khi biết người bạn của mình đã “xuống tay” với ông Hùng (Ngô Thành Tá) và Minh Huy (Steven Nguyễn) thì ông Trọng đã quyết không thể để yên chuyện này.

Dù đã từng làm những chuyện phim pháp như vận chuyển “bánh kẹo” nhưng tôi tin bản chất của ông Trọng vẫn là một con người tốt, chứ không hề tha hóa như ông Tấn làm mọi điều bất chấp để đạt được mục đích của bản thân. Tôi biết ông Trọng muốn “quay xe”, trả giá cho những gì mình đã làm trong quá khứ, nhưng rõ ràng đây là một nước đi quá vội vàng và tôi không đồng tình với hành động hơi ẩu này.

Là bạn chí cốt của ông Tấn hơn 20 năm, tôi nghĩ hơn ai hết ông Trọng phải là người hiểu rõ độ mưu mô của người bạn thân chứ. Chưa cần biết kết quả ông Trọng đi đầu thú ra sao, nhưng chắc chắn nó sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cam, mà người lắng nghe những lời thú tội đó lại là ông Thăng (Hữu Tiến) thì tôi thấy nên phát cho ông Trọng một vé “đăng xuất” cho nhanh.

Có thể ông Tấn sau vụ việc này sẽ nể cái tình nghĩa hơn 20 năm mà không “xuống tay” với người bạn của mình, nhưng giọt nước đã tràn ly rơi xuống sao có thể lấy lại được. Nên tôi dự đoán ông Trọng có thoát khỏi “cửa tử” thì mối quan hệ của hai người đàn ông này cũng khó có thể êm ấm như xưa.

Sau màn thú tội bất thành, tôi thấy ông Trọng đã tự đưa mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không đành mà lui cũng chẳng xong. Từ quyết định mang tính bước ngoặt này, mọi thứ sẽ thay đổi chóng mặt cho mà xem, dù người trong cuộc có kín miệng đến đâu thì tôi tin điều này như cây kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra thôi.

Chưa kể, Minh Huy cũng lờ mờ nhớ ra một chút ký ức năm xưa nên mọi sự chú ý đều đổ dồn về ông Trọng hết rồi. Tôi còn khá lo lắng cho Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên) khi cô nàng phát hiện ra sự thật, cả bố chồng và bố ruột đều là “phản diện” thì sao cô nàng có thể vượt qua cú sốc này. Hết chuyện chồng có “bé ba” rồi lại đến chuyện này, cuộc đời nàng tiểu thư dường như chưa có ngày nào được yên ổn.

Và cuối cùng cũng không thể quên được chiếc máy quay có lưu giữ mọi bí ẩn năm xưa, giờ nó vẫn ở đó thôi nhưng chắc cũng chẳng ai mảy may để ý cả. Liệu bằng chứng duy nhất sẽ bị lãng quên hay đến một lúc nào đó nó sẽ được đưa ra ánh sáng? Để tìm được lời giải, mọi người đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Mặt Trời Mùa Đông đang được phát sóng trên ứng dụng VieON nha.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN