Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
Trang chủPHIMMặt Trời Mùa Đông: Ông Tấn thao túng làm Minh Huy không...

Mặt Trời Mùa Đông: Ông Tấn thao túng làm Minh Huy không có lối thoát

Những diễn biến mới nhất của bộ phim Mặt Trời Mùa Đông chiếu trên ứng dụng VieON là sự lấn lướt đến đáng sợ của ông Tấn (Đại Nghĩa) trước Minh Huy (Steven Nguyễn) và cả ông Vũ (Huy Khánh). Tôi dự là kế hoạch tìm chân tướng của những việc trong quá khứ của bộ đôi này sẽ khó hơn vài phần, vì với sự mưu mô của mình thì ông Tấn đã nắm thóp hết rồi còn đâu.

>>>Xem thêm: Mặt Trời Mùa Đông: Minh Huy sắp gặp mẹ nuôi, cơ hội gỡ rối đang mở ra

Tôi không ngờ Mặt Trời Mùa Đông lại xây dựng được một nhân vật phản diện đáng sợ như ông Tấn, cứ đến phân cảnh có người đàn ông này là tôi lại lạnh sống lưng. Có việc gì mà ông ta không dám làm, ra lệnh “xuống tay” với ai đó có lẽ đã trở thành chuyện cơm bữa, miễn là đạt được mục đích.

Có thể nói, không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay và tầm mắt của ông Tấn. Thế nên chuyện Minh Huy bị phát hiện khi gặp gỡ ông Vũ là tôi đã dự đoán từ trước, nhưng cái thái độ bình thản của ông Tấn thì tôi đâu thể nào ngờ được. Cứ ngỡ “anh bự” phải sửng sốt lắm khi thấy con rể hợp tác với kẻ thù chứ, điều này cũng chứng minh sự đa nghi của ông Tấn không bỏ sót bất cứ ai, không chung huyết thông thì đừng hòng có được sự tin tưởng của người đàn ông này.

Nhưng đâu chỉ có sự bình thản, ông Tấn còn nhanh chóng đề ra kế hoạch, đường đi nước bước rõ ràng ngay lập tức để ông Thăng (Hữu Tiến) thực hiện theo. Vai phản diện nào cũng nhìn xa trông rộng được thế này thì “hào quang nhân vật chính” nào sẽ độ được cho Minh Huy đây. Kế hoạch cứ tưởng thuận lợi nhưng gặp ngay ông bố vợ của em trai “cao tay ấn” đến mức này thì cũng chỉ biết chào thua thôi.

Tôi còn bật ngửa khi chứng kiến cảnh ông Tấn trực tiếp thao túng tâm lý Minh Huy, làm anh tin rằng ông Trọng (Khương Thịnh) chính là nguồn cơn, là thủ phạm của mọi rắc rối, tội ác từ quá khứ cho đến hiện tại. Nhìn cái cách ông Tấn làm cho Minh Huy tin tưởng từng lời nói mà ông nói ra thì thực sự tôi cũng chẳng nghĩ ra cách hay con đường nào có thể khai sáng giúp anh nhận ra đó không phải sự thật.

Phần thao túng Minh Huy đã xong, ông Tấn nhẹ nhàng cho ông Thăng thực hiện kế hoạch tương tự để “xí gạt” ông Vũ và chắc chắn điều này sẽ sớm thành công thôi. Nghĩ kĩ mới thấy các bước tính toán của “anh bự” như một mũi tên có thể trúng hai đích, vừa loại bỏ được những nghi ngờ đang nhắm vào mình, lại có thể mượn tay ông Vũ để làm ông Trọng “đăng xuất” vì người bạn “chung thuyền” năm xưa giờ có khác gì cái gai trong mắt đâu.

Ngư ông đắc lợi, giờ ông Tấn không khác gì một khán giả đang chuẩn bị thưởng thức vở kịch do chính tay mình dàn dựng lên. Đến thời khắc quyết định, cuộc chơi đã ngã ngũ thì chỉ cần nhẹ nhàng “kéo lưới” thu hết lợi về mình là xong. Thế mới thấy ông Tấn là một phản diện đích thực, chỉ dùng cái đầu chứ hiếm khi tham gia trực tiếp vào việc nào đó nên còn lâu mới lộ tẩy được.

Hy vọng duy nhất của phe chính diện là đoạn phim bằng chứng vẫn đang còn nằm một góc trong căn nhà cũ mà chưa ai ngó ngàng tới. Tôi mong Minh Huy hay Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên) sớm biết được đoạn phim đó chứ anh chị gần bị thao túng hết rồi, không nhanh thì sớm muộn gì mọi người cũng nghi ngờ nhau rồi mâu thuẫn không dứt.

>>>Xem thêm: Mặt Trời Mùa Đông: Đan Thanh sắp “hết vai” vì không chịu nổi áp lực

Còn mọi người có dự đoán gì về những diễn biến tiếp theo của Mặt Trời Mùa Đông không? Hãy để lại nó ở dưới phần bình luận và đón xem những tập phim mới nhất trên ứng dụng VieON nha.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN