Thứ Bảy, Tháng Mười 5, 2024
Trang chủPHIMMặt Trời Mùa Đông: Minh Huy được là chính mình, rắc rối...

Mặt Trời Mùa Đông: Minh Huy được là chính mình, rắc rối còn trước mắt

Bộ phim Mặt Trời Mùa Đông đang đi đến giai đoạn nước rút khi thân phận thật sự của Minh Huy (Steven Nguyễn) cuối cùng cũng đã được tiết lộ. 

Có thể nói, đây chính là phút giây đáng quý nhất khi Minh Huy đã được sống với chính mình nhưng tôi thấy trước mắt vẫn còn rất nhiều rắc rối vây quanh, hy vọng anh sẽ cùng Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên) sớm tìm ra cách đối mặt với những thử thách trong tương lai.

>>>Xem thêm: Mặt Trời Mùa Đông: Nhã Lan vẫn là người phải chịu nhiều đau khổ nhất

Đoạn phim năm xưa chính là chiếc chìa khóa mở ra những bí ẩn đã bị chôn vùi, Minh Huy sau bao thời gian lao đao cuối cùng đã được trở lại là chính mình. 

Dẫu vậy, tôi thấy anh chàng vẫn chưa thật sự thỏa mãn với sự trở lại của mình bởi lẽ sự thật này đã để lại tổn thương quá lớn cho những người mà anh yêu thương. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã rất mừng khi anh đã dám đối mặt với gian nan để đường đường chính chính tiếp tục cuộc hành trình đầy chông gai sắp tới.

Vì một phút giây bất cẩn mà Minh Huy đã trực tiếp làm lộ thân phận thật sự trước hai người mẹ của mình. Tôi nghĩ rằng nếu anh chàng chủ động hơn trong việc kể ra sự thật thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không trở nên khó xử đến như vậy. 

Dù một số chuyện đã được làm rõ như thân phận thật của Minh Huy suốt bao năm qua, sự “bay màu” của Minh Hoàng và quan trọng là bộ mặt thật của ông Tấn (Đại Nghĩa) nhưng tôi nhắm chừng rắc rối ập tới cũng không ít.

Giờ đây, Minh Huy đang rơi vào thế khó khi phải chứng kiến sự đau khổ của mẹ ruột mình. Người chịu tổn thương không kém trong chuyện này phải kế tiếp đến chính là cô nàng Đan Thanh (Quỳnh Lương). 

Tôi cho rằng Đan Thanh là một cô gái đáng ghét nhưng cũng thật đáng thương khi luôn phải thiếu thốn tình yêu thương của những người xung quanh. Qua sự tiết lộ của Minh Huy, tôi thấy cô nàng cũng đã vô cùng sốc khi biết được mọi chuyện, tinh thần không tốt lại thêm cú sốc mất đi Minh Hoàng, có vẻ lần này đứa bé trong bụng của cô cũng sẽ lành ít dữ nhiều.

Minh Huy đã từng nói không ai là người chiến thắng trong câu chuyện này. Tất cả mọi người đã chịu quá nhiều tổn thương khi nhận ra sự thật. Tôi đoán rằng trong các diễn biến sắp tới, Minh Huy sẽ tốn kha khá thời gian để bên cạnh và an ủi những người thân xung quanh mình.

Sự thật suy cho cùng cũng không thể thay đổi, tôi nghĩ bà Quyên (Mỹ Uyên) sớm muộn cũng phải chấp nhận sự ra đi của người con trai thứ hai của mình và tha thứ cho những sự việc vừa qua của Minh Huy. 

Riêng về phần Đan Thanh sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật, nếu đứa bé thật sự có mệnh hệ gì thì tôi không biết cô nàng sẽ đau khổ đến nhường nào nữa. Hy vọng cô sẽ suy nghĩ một cách sáng suốt để không gây ảnh hưởng đến chính mình.

Việc Minh Huy tiết lộ thân phận thật sự của mình cũng chỉ là chuyện sớm muộn nhưng có lẽ do một phút xui xẻo đã đẩy mọi chuyện đến những rắc rối ngoài tầm kiểm soát. Thoát khỏi những thách thức phải đối đầu bằng trí óc thì giờ đây, anh chàng lại phải đối mặt với những éo le trong cảm xúc chính mình. 

Tôi tin chắc rằng Minh Huy sẽ tốn không ít thời gian để bình ổn mọi chuyện. Sự hiện diện của ông Tấn lúc này vẫn còn là một bí ẩn, tôi mong anh sẽ sớm giải quyết những rắc rối này để giữ một “cái đầu lạnh” đối đầu với những thách thức sắp tới.

>>>Xem thêm: Mặt Trời Mùa Đông: Ông Tấn cùng đường, sẽ sớm “xuống tay” với Minh Huy

Sự thật về thân phận của Minh Huy vừa là mấu chốt thay đổi vấn đề, vừa là nguồn cơn đưa đến những rắc rối trước mắt. Hãy cùng tôi theo dõi các tập phim mới nhất của Mặt Trời Mùa Đông để đón xem Minh Huy sẽ giải quyết những rắc rối này như thế nào nhé!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN