Chủ Nhật, Tháng Chín 22, 2024
Trang chủPHIMMặt Trời Mùa Đông: Đan Thanh sắp "hết vai" vì không chịu...

Mặt Trời Mùa Đông: Đan Thanh sắp “hết vai” vì không chịu nổi áp lực

Trong tập phim mới nhất của Mặt Trời Mùa Đông trên ứng dụng VieONĐan Thanh (Quỳnh Lương) đã may mắn giữ được đứa con của mình, khi cô nàng được chị y tá giúp đỡ để thoát khỏi đàn em của ông Tấn (Đại Nghĩa). Dù tôi không ưa Đan Thanh vì đã làm “bé ba” chen chân vào mối quan hệ của hai hai vợ chồng Nhã Lan (Trình Duyên) – Minh Hoàng (Steven Nguyễn). Nhưng chuyện gì ra chuyện đó và cách xử lý của ông Tấn là không thể chấp nhận được.

>>>Xem thêm: Mặt Trời Mùa Đông: Ông Vũ suýt bị tóm, nhưng lại sắp có thêm đồng minh

Tôi cứ tưởng mọi chuyện tới tai Minh Huy thì anh chàng sẽ giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa và khéo léo hơn, nhưng thật sự tôi đã có chút thất vọng về chàng trai này. Những lời nói và hành động vô tình của Minh Huy chắc chắn là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới việc Đan Thanh quyết định tự cho mình “hết vai”.

Không ai có thể phủ nhận những hành động cặp kè của Đan Thanh và Minh Hoàng đều là sai trái, nó đã làm Nhã Lan phải tổn thương rất nhiều. Trong suốt nhiều năm, Nhã Lan đã phải chịu đựng sự thờ ơ của chồng, giờ mọi chuyện vỡ lở vẫn phải gắng gượng và bao dung vì mục đích lớn hơn của Minh Huy.

Tôi rất mừng khi thấy Nhã Lan vị tha như vậy và Minh Huy thì sẵn sàng chăm sóc cho đứa bé trong bụng Đan Thanh như một điều cuối cùng anh có thể làm cho em trai. Nhưng ghi nhận ý tốt đó không đồng nghĩa với việc tôi đồng ý với cách cư xử của Minh Huy khi gặp mặt Đan Thanh, nói trắng ra thì anh đã sai quá sai rồi.

Ai cũng rõ Đan Thanh dù xấu xa đến đâu trong thời gian qua nhưng đó cũng chỉ xuất phát từ tình yêu dành cho Minh Hoàng. Tất nhiên tôi không hề ủng hộ hay cổ xúy cho tình yêu kiểu này, nhưng khi chuyện đã rồi thì Minh Huy phải khéo léo hơn. Tôi cứ nghĩ anh chàng phải hiểu điều này hơn bất kỳ ai chứ, hơn nữa Đan Thanh cũng vừa trải qua một “kiếp nạn” nên lại càng cần sự an ủi và cảm thông.

Thế mà sự vô tình của Minh Huy làm tôi ngỡ ngàng luôn, nói thật là anh đừng tới gặp Đan Thanh thì mọi chuyện có khi còn tốt hơn. Trước đó, Minh Huy đã an ủi Nhã Lan một cách cực kỳ khéo léo nên tôi đã ít nhiều hy vọng vào cách xử sự tương tự với Đan Thanh. Nhưng thì ra hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng tỉ lệ thuận với sự thất vọng mà thôi, dường như Minh Huy có tình cảm với Nhã Lan nên mới có thể ân cần như thế.

Không biết mọi người cảm thấy thế nào chứ tôi thực sự đã cực kỳ thất vọng với Minh Huy, đây là một điểm trừ cực lớn và có thể nói, nó sẽ “âm vô cực” nếu Đan Thanh “hết vai” trong những tình tiết kế tiếp. Dù sai nhưng cái kết như thế cho “bé ba” quả không đáng chút nào, chưa kể đứa bé trong bụng cô nào có tội tình gì.

Người ngoài muốn bỏ nó đã đành, tới đây cô cũng không cho nó được sinh ra thì quả là tội lỗi. Có lẽ Đan Thanh nên nhớ lại khoảnh khắc trước đó cô đã thoát “cửa tử” như thế nào và đứa bé đã mang đến cho cô những hy vọng tốt đẹp ra sao.

Tôi vẫn mong có người kip thời phát hiện ra Đan Thanh và giúp cô không “bay màu”, còn mọi chuyện cụ thể diễn biến ra sao thì mọi người hãy cùng tôi đón xem những tập phim mới nhất của Mặt Trời Mùa Đông trên ứng dụng VieON nha.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN