Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáMask Girl: Câu chuyện báo thù nhưng đầu voi đuôi chuột của...

Mask Girl: Câu chuyện báo thù nhưng đầu voi đuôi chuột của xứ Kim Chi

Mask Girl (Cô Gái Mang Mặt Nạ) là loạt phim kinh dị Hàn Quốc dựa trên webcomic cùng tên của Mae Mi và có sự tham gia của Go Hyun Jung, Ahn Jae Hong, Yeom Hye Ran, Nana, Lee Han Byul… Bộ phim dài 7 tập, mỗi tập có thời lượng khoảng 60 phút.

 Điều khiến mình cảm thấy tâm đắc ở Mask Girl là tác phẩm nói về những vấn đề sâu sắc và đầy tính hiện sinh khi con người phải sống dưới một “đống đổ nát”. Bộ phim có mở màn đầy ấn tượng, như một tác phẩm nghệ thuật.  Tập 1 và 2 thực sự rất hấp dẫn với hai nhân vật chủ chốt là Kim Mo Mi và Ju Oh Nam. Phim đã kết hợp các thể loại như anime, kinh dị và lãng mạn lại với nhau để tạo nên thứ gì đó hoàn toàn nguyên bản. 

 Những cảnh quay đầu đã thể hiện được và thông điệp tổng thể của tác phẩm. Đó là series dám đề cập trực tiếp đến vấn đề ngoại hình trong xã hội Hàn Quốc. Thay vì thuê những diễn viên xinh đẹp như bạn vẫn thấy trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc thông thường, thì Mask Girl lại chọn những diễn viên phù hợp thay vì “trông mặt mà bắt hình dong”.  

 Các nhân vật chính là những cá nhân hư hỏng với những rối loạn trong nội tâm và những vấn đề sâu xa. Nhưng muốn được đồng cảm và lắng nghe. Chẳng hạn như Kim Mo Mi chỉ muốn được chấp nhận vì con người thật của cô, cô khao khát sự chú ý từ mọi người theo đúng nghĩa đen, đến mức sa chân vào các mối quan hệ băng hoại về giá trị đạo đức. Thế giới là một nơi tàn khốc và không tha thứ cho những sai sót của bất cứ ai với tư cách là con người. Vì thế, Kim Mo Mi cũng nhận lấy kết cục rất đau thương.

 Linh hồn của Mask Girl không ai khác chính là Kim Mo Mi do Nana thủ diễn. Ca sĩ kiêm diễn viên kiêm người mẫu xinh đẹp sinh năm 1991 có phong cách cá tính, nổi bật. Cô trông vừa đáng sợ vừa mê hoặc. Cô đem đến phân cảnh trong tù của Kim Mo Mi tính giải trí rất cao, vì nó vừa hài hước vừa kinh hãi.

 Kim Mo Mi từng mơ ước trở thành một nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, song ngoại hình của cô cũng như những lời nhận xét từ mẹ và bạn bè đã trở thành chướng ngại tâm lý cho cô từ khi còn rất nhỏ. Khi đã trưởng thành và chôn chân trong công việc kế toán buồn tẻ, Kim Mo Mi mới thực hiện ước mơ của mình trên mạng. Cô khiêu vũ và tán tỉnh đàn ông trên các buổi phát sóng trực tiếp. Nhờ thế, cô có một lượng người hâm mộ khá lớn. Nhưng khi một mối tình đơn phương tan vỡ, Kim Mo Mi cô bắt đầu đi vào con đường không thể quay lại. 

 Mask Girl có nhịp độ hơi chậm sau một vài tập đầu tiên, khiến khán giả phải chờ đợi thay vì được làm quen với tất cả những nhân vật khác. Tuy nhiên, những khoảnh khắc này giúp phim thể hiện rõ nét hơn cá tính tất cả các vai diễn.

 Theo mình, từ tập 3 trở đi, Mask Girl trở thành drama báo thù “điển hình” của Hàn Quốc khi khắc họa quá trình chuộc tội dành cho nhân vật khá sớm. Thật đáng thất vọng khi tiết tấu của phim đã thay đổi hoàn toàn. 

Nửa cuối Mask Girl cố gắng gây sốc và sợ hãi, nhưng những plot twist quá gượng ép nên dễ tạo ra cảm giác khiên cưỡng và khó chịu với mình. Bộ phim càng kéo dài sẽ mất đi ý nghĩa rõ ràng về mục đích chính của các nhân vật. Câu chuyện biến thành một âm mưu trả thù nửa vời mà không giải quyết được nhiều câu hỏi được đưa ra trước đó trong series.

 Mask Girl là một bộ phim khá gai góc và khó xem, khiến chúng ta suy nghĩ lại về tiêu chuẩn sắc đẹp, tầm quan trọng của giá trị bản thân. Sau The Glory –Vinh quang trong hận thù, đây là tác phẩm về sự phản bội và thù địch kịch tính nhất mà xứ Kim Chi sản xuất. 

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN