Thứ Sáu, Tháng Chín 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimLối Nhỏ Vào Đời: Thảo bất ngờ thay đổi tâm tính vào...

Lối Nhỏ Vào Đời: Thảo bất ngờ thay đổi tâm tính vào phút chót

Những diễn biến trong tập cuối của Lối Nhỏ Vào Đời khiến tôi hết sức bất ngờ, nhất là hành động “xả thân” của Thảo (Kim Oanh) để giúp Dũng (Hoàng Long) thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo. Tôi chợt nhận ra người phụ nữ này vẫn còn chút bản tính lương thiện, có lẽ vì hoàn cảnh xô đẩy nên cô mới làm những hành động xấu xa như trước kia.

 

Từ khi Thảo nói với bạn thân là ban đầu cô định quyến rũ Hoàng (Phan Anh) để hòng có được một số tiền rồi cao chạy xa bay, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, càng về sau này Thảo có thể cảm nhận được tình cảm mình dành cho Hoàng ngày càng lớn. Từ lúc ấy, tôi đã cảm thấy ngờ ngợ về việc một cô Thảo phản diện sẽ thay đổi tâm tính để quay về với phe chính diện.

Nhưng gã tình cũ bất ngờ xuất hiện làm mọi sự tan thành mây khói, dưới áp lực của hắn thì Thảo đã phải tiếp tục kế hoạch bất chính của mình, nhưng tôi biết cô không còn quá mưu mô như ngày trước mà thay vào đó là cảm giác bất an, sợ sệt. Thậm chí, Thảo còn định cao chạy xa bay khi đã hết cách và đồng thời cũng muốn thoát khỏi sự ràng buộc oan nghiệt của tình cũ. Người tính nào có bằng trời tính, Thảo đã bị gã bắt lại đe nạt khi vừa bước ra khỏi cổng.

Cũng may cho Thảo là hôm ấy trời xui đất khiến thế nào lại có bác Thành (NSND Bùi Bài Bình) ở đó bao quát tình hình, chứ không Thảo “toang” là điều chắc chắn. Cái lúc gã nhân tình dùng “hàng nóng” để kề cổ cô tôi cũng lo lắng lắm, vẫn biết trước đó Thảo trước đó không phải một người tốt, nhưng phải trả một cái giá quá đắt như vậy có vẻ đã hơi quá tay.

Cùng đường tên kia tính làm “cú chót” để mở đường máu thoát thân, đáng ra Dũng đã phải làm nạn nhân của hắn nhưng Thảo đã làm tôi bất ngờ, chắc cô cũng đã dành không ít tình cảm cho Dũng. Từ chuyện nói mình tự mở túi của Dũng để con rắn bò ra chứ không đổ oan đến chuyện hôm nay thì tôi thực sự tin Thảo đã thay tâm đổi tính để mong mình có một cuộc sống bình yên. Sau khi đối đầu với sóng gió và mất đi đứa con trong bụng, chắc cô cũng đã đủ mệt mỏi và buộc phải thức tỉnh để thay đổi bản thân mình, mong những điều tốt đẹp sẽ tới.

Với tôi, việc cô đỡ cho Dũng như một cách để “trả nợ cho đời” vì những việc đã làm không tốt trước kia và may mắn vết thương đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính mạng của Thảo. Chắc chắn sau sự việc này, Dũng lại càng có thiện cảm với cô Thảo hơn, tôi thấy cậu hối lỗi từ lúc trở thành nguyên nhân gián tiếp làm mất đứa em cùng cha khác mẹ cơ. Hi vọng sau tất cả biến cố đã đi qua, gia đình của Dũng sẽ có được sự bình yên, nói gì thì nói chứ ngôi nhà có đôi bàn tay của phụ nữ chăm sóc nó cũng khác lắm.

Tôi cũng nhận ra thay đổi chưa bao giờ là quá muộn, chỉ cần chúng ta muốn thay đổi tốt hơn thì chắc chắn sẽ được mọi người chấp nhận. Dù bằng cách này hay cách khác, hãy để cho phần thiện trong bản thân được phát huy, sẽ không bao giờ ta thiệt thòi khi đối xử tốt với một ai đó đâu.

 

Đi qua một hành trình với Lối Nhỏ Vào Đời, mọi người có ấn tượng gì về phim không? Nếu có thì hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và đừng quên đón xem những bộ phim đặc sắc tiếp theo của VFC nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.3/5 - (99 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN