Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimLối Nhỏ Vào Đời tập 8: Bác Thành chạnh lòng khi nhìn...

Lối Nhỏ Vào Đời tập 8: Bác Thành chạnh lòng khi nhìn con nhà người ta

Trong tập 8 của Lối Nhỏ Vào Đời, bác Thành (NSND Bùi Bài Bình) chạnh lòng khi thấy con gái và con rể của bác Liên (NSND Ngọc Thư) đầm ấm, quây quần bên mẹ để ăn một bữa ăn. Cái cảm giác trọn vẹn ấy chắc đã rất lâu, bác Thành đã không còn cảm nhận được nó nữa rồi, những điều tưởng chừng đơn giản, nhỏ nhoi nhưng đôi khi lại là ước mơ xa vời với những người như bác Thành

 

Có lẽ cha mẹ nào cũng thế, khi đã bước qua bên kia sườn dốc của cuộc đời thì không một ai còn mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình nữa. Lúc này, cha mẹ gom cái hạnh phúc cá nhân kia vào chung với niềm vui của con cái, chỉ cần con được vui, được hạnh phúc là cha mẹ cũng vui lây và điều đó nghiễm nhiên trở thành mục đích sống của họ. Nhưng con cái đôi khi lại không thể nào có thể hiểu được, luôn làm cho cha mẹ phải buồn nhiều hơn vui.

Cha mẹ phải lo lắng và buồn nhiều thứ lắm, lo cho con từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên rồi dựng vợ gả chồng và còn phải vun vén cho gia đình của con nữa. Cha mẹ buồn khi thấy con vấp ngã trên đường đời, con đau một thì họ đau mười, nhưng với tôi điều đáng buồn nhất của những bậc làm cha, làm mẹ là cả một đời hết lòng vì con và rồi đến sự hiếu thuận của con cái họ cũng chẳng nhận được.

Cứ nhìn vào bác Thành là biết, một ông già ở độ tuổi U60 đáng ra đang phải được con cái quan tâm chăm sóc, vui vẻ sống đoạn sau của cuộc đời. Nhưng đời nào như mơ, bác luôn đi kiếm cho mình những niềm vui bên ngoài, công việc chạy xe ôm giúp bác có những người bạn mới, được nói câu ra, câu vào cho cuộc đời bớt phần nhàm chán. Nhìn bác lúc nào cũng nói cười rôm rả, nhưng ẩn đằng sau đó là một người đàn ông mang trong mình quá nhiều âu sầu, ưu tư.

Từ ngày vợ bác mất, bác không chỉ mất đi người bạn đời mà một nửa niềm vui cũng theo bác gái tan biến đi. Tôi không biết đã bao nhiêu lần bác Thành nhắc về chuyện, hai vợ chồng bác lấy nhau, cùng vượt qua bao khó khăn từ thời chiến cho đến thời bình, thế mà đến khi cuộc sống dễ dàng hơn một chút, người vợ đầu ấp tay gối bấy lâu lại rời xa bác mãi mãi. Sinh tử vốn là chuyện không thể tránh nhưng sao tôi thấy mình cay mắt quá, tình yêu có lớn đến mấy cũng không thể giữ lại người mình yêu bên mình mãi được.

Những tưởng sau khi bác gái đi thì bác Thành vẫn còn đó con trai và con dâu để an ủi những ngày tháng sau này. Nhưng hỡi ôi! Chúng nó không làm phiền bác, không làm cuộc đời bác thêm khổ là bác cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi tự hỏi không biết Phong (Chí Huy) – Thủy (Linh Hương) còn coi bác Thành là bố nữa hay không? Hai người lúc nào cũng chỉ chăm chăm bòn rút của bố từ tiền bạc cho tới cả đồ ăn, tệ bạc đến thế là cùng.

Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận nhưng đến việc mua mấy bông hoa để đặt lên bàn thờ mẹ ngày giỗ mà Thủy cũng tiếc rẻ và tìm đủ mọi lý do để lảng tránh. 

Nghe bác Thành nói với bác Liên: “Cha mẹ có phúc phần của cha mẹ, con cái có phúc phần của con cái, nhưng cái phúc phần của cha mẹ là con cái phải hiếu thuận” tôi lại cảm thấy buồn. Cha mẹ cả một đời lo cho con, đến cuối đời cũng chỉ mong nó dành sự quan tâm, hiếu thảo với mình đôi chút, nhưng cuối cùng cũng không thể nào có được.

Nhưng thật may mắn khi trải qua biết bao chuyện như thế, bác Thành vẫn tìm được cho mình niềm vui, những người bạn tâm giao để sẻ chia tất cả mọi thứ trên đời. Con cái của bác Thư cũng đã ưng lòng và tích cực “đẩy thuyền” cho mẹ và bác Thành. Tất nhiên ở cái tuổi đó người ta không còn mong đợi một tình yêu đôi lứa như thuở thiếu thời, nhưng tôi mong hai bác có thể trở thành một đôi tri kỷ để bầu bạn chia sẻ buồn vui cùng nhau đến cuối đời.

Mọi người đừng quên theo dõi những tập tiếp theo của Lối Nhỏ Vào Đời để không phải bỏ lỡ những điều hấp dẫn, thú vị, sẽ còn rất nhiều điều đáng được mong chờ đang đợi chúng ta ở những tập sau đó nha.

Theo: Dienanh.net


4.3/5 - (77 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN