Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2024
Trang chủPHIMLối Nhỏ Vào Đời: Lâu rồi VFC mới có một tình yêu...

Lối Nhỏ Vào Đời: Lâu rồi VFC mới có một tình yêu trong sáng đến vậy

Trong tập 8 của Lối Nhỏ Vào Đời, khán giả bắt đầu thích thú bởi tình yêu trong sáng, ngây ngô giữa cặp đôi Khanh – Dũng (Ngọc Huyền – Hoàng Long). Có thể nói đã từ rất lâu rồi vũ trụ phim ảnh VFC mới khai thác lại đề tài này. Đây cũng lần lần đầu chạm ngõ màn ảnh của Hoàng Long, song cậu chàng đã mang đến cho người xem những cảm xúc chân thật nhất về một tình yêu tuổi mới lớn, những rung động đầu đời.

Người ta hay nói tình yêu tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đó là sự rung động không toan tính, không vụ lợi nhau. Mình biết những chuyện tình yêu tuổi học trò thường xảy ra chóng vánh nhưng chính những cảm xúc trong trẻo ấy làm ta nhớ hoài và cũng là một trong những kỉ niệm đẹp của thời áo trắng.

Khán giả xem Lối Nhỏ Vào Đời nhiều người đẩy thuyền cho Dũng – Hoài (Quỳnh Lương) nhưng mình lại lên thuyền Khanh – Dũng, bởi hai bạn này xứng đôi vừa lứa. Khanh “lanh chanh” kết hợp với Dũng “lạnh lùng là quá hoàn hảo, cả hai có thể bù trừ cho nhau. Ngoài ra, những rung cảm đầu đời cũng là động lực để ta phấn đấu hơn trong học tập. bởi vì ai cũng sợ thua “người ấy” trong học tập.

Khanh là một cô bé lúc nào cũng thần tượng Dũng và luôn tìm mọi cách để có được sự chú ý từ anh chàng này. Là một richkid chính hiệu, Khanh không ngần ngại chi tiền khủng để mua bộ truyện One Piece số lượng có hạn làm quà tặng Dũng, thế nhưng do quá ngây thơ nên lại bị lừa. Dũng lại phải ra tay lấy lại công bằng cho Khanh, từ đó tình cảm cả hai dần trở nên khăng khít hơn. Hôm trước vừa lẽo đẽo theo Dũng đến quán net, tưởng rằng cả hai sẽ vui vẻ chơi game với nhau nhưng Khanh lại bị Dũng đuổi về không thương tiếc.

Vậy là kể từ đó đến nay, Khanh giận Dũng 6 ngày 6 đêm. Mình để ý thấy nơi nào có Dũng thì Khanh né vội, cô cũng không thèm đợi Dũng đi học chung như thường lệ nữa. Nói chung là tuổi học trò mà, giận lẫy nhau một chút thôi chứ Dũng mang trà sữa đến dỗ ngọt là làm lành lại ngay.

Tình yêu dễ thương, hay giận nhưng làm hòa cũng rất nhanh, vậy nên nói khó quên là cũng đúng. Sau này trưởng thành hơn một chút, Dũng sẽ hiểu tình yêu không phải là “một túp liều tranh, hai quả tim vàng nữa” mà còn có sự can thiệp của vật chất và nhiều thứ khác.

Tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò đều là những cảm xúc ngây ngô, khờ dại, không toan tính và so đo thiệt hơn. Đây hẳn là mối tình trái ngược hoàn toàn với cuộc tình của bố Dũng, ông Hoàng – Thảo (Phan Anh – Kim Oanh), họ đến với nhau vì vật chất, danh lợi chứ cảm xúc chân thật thì hoàn toàn không có. Một người chân thành, một người lợi dụng, Thảo yêu Hoàng để được thăng tiến, để được làm vợ hợp pháp và thừa kế tài sản.

Đương nhiên trường hợp của Khanh và Dũng thì hoàn toàn ngược lại, bởi mới nói tình yêu tuổi học trò dễ thương biết bao nhiêu. Bản thân mình được trải nghiệm một vài mối tình lúc còn đi học, đến bây giờ lớn rồi cũng quen nhiều người khác và mình nhận thấy tình yêu trưởng thành không có “màu hồng” như thời học sinh đâu. Vì vậy nếu bạn crush ai, hãy mạnh dạn thổ lộ và cùng người ấy vẽ nên một câu chuyện thanh xuân tuyệt đẹp nha.

Nếu bạn tò mò về mối quan hệ của Khanh – Dũng sẽ tiến triển đến mức nào, đừng quên đón xem các tập phim tiếp theo của Lối Nhỏ Vào Đời trên kênh VTV1 vào mỗi tối hàng tuần nha.

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN