Thứ Tư, Tháng Mười 2, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimLối Nhỏ Vào Đời: Hoài tử tế mà “ăn hành”, Thảo được...

Lối Nhỏ Vào Đời: Hoài tử tế mà “ăn hành”, Thảo được chiều dù gian xảo

Trong tập 15 của Lối Nhỏ Vào Đời, Hoài (Quỳnh Lương) và Thảo (Kim Oanh) là hai người phụ nữ có tuổi đời gần bằng nhau, nhưng số phận trái ngược nhau hoàn toàn. Hoài tuy làm nghề tiếp rượu như vẫn tử tế, có tâm hướng thiện vậy mà suốt ngày bị “ăn hành”. Còn Thảo là người mưu kế đa đoan thì là được cưng chiều, không hề công bằng gì luôn.

 Bạn cũng biết rồi đó, môi trường ở hộp đêm khá phức tạp nhất là những người làm việc tiếp rượu như Hoài rất hay bị chọc ghẹo, dễ sa ngã. Hôm nay cũng như mọi ngày Hoài đang làm bỗng có một khách hàng xịn ngỏ lời mời cô đi tăng 2, còn tăng thêm tiền tips nhưng có điều vị khách này rất hay đụng tay đụng chân vào những chỗ nhạy cảm. 

Mình biết Hoài không phải như những cô gái làng chơi khác, cô rất biết giữ mình nên gạt phắt tay tên “dê” ra và tặng kèm một cái “vuốt má”. Điều đó vô tình làm vị khách này tức giận hất nước thẳng vào mặt Hoài cho rằng tiền dâng đến miệng rồi còn õng ẹo.

 Thế là tâm trạng Hoài trở nên chán chường, thì ra ai cũng coi cô là hạng người như gái làng chơi không hơn không kém. Hôm nay là quốc tế phụ nữ đáng lý cô phải được chăm sóc, cưng chiều vậy mà đi làm còn bị sỉ vả, “ăn hành” nhiều đến chóng mặt. Mình biết Hoài cũng đâu muốn dấn thân vào cái nghề này, chỉ là cô hết cách rồi, đây là chuyện đơn giản nhất khiến cô kiếm ra được tiền mà không nhờ đến ai.

 Cùng lúc đó cũng tại hộp đêm này, bồ nhí của Hoàng (Phan Anh) đang quẩy tung nóc cùng các chàng trai trẻ quên trời quên đất. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh, mình thấy Thảo có vẻ rất hoảng hốt, bất ngờ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cảnh báo chị Hoài: “Có miệng thì câm, có nắp thì đậy”, có lẽ Thảo sợ Hoài nói cho Dũng (Hoàng Long) biết về chuyện ngày hôm nay. Cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra mà thôi, huống hồ chi bản chất con người làm sao có thể giấu mãi.

 Thảo chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Hoàng lại gọi đến, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô là mình đoán được Thảo lo lắng đến mức nào, mất công giả làm gái chính chuyên 10 ngày đi quẩy mới 1 đêm mà lộ tẩy thì phí quá. Nhưng đó chỉ là Thảo lo xa quá thôi, mục đích Hoàng gọi cũng chỉ để chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ và hứa hẹn sẽ bù đắp cho cô sau. Mình thấy cho tới giờ này Hoàng vẫn còn u mê cô nhân tình này lắm, tự tin bản thân đã chọn đúng người nữa chứ.

 Cùng phận phụ nữ với nhau mà một người số phận hẩm hiu người còn lại sung sướng quá đỗi. Hoàng tử tế ga lăng với Thảo bao nhiêu thì anh cũng sinh ra đứa con ga lăng không kém mình, Dũng bí mật tặng cho Hoài một món quà bất ngờ nhân ngày của phái đẹp. 

Mình thấy chỉ là một chậu xương rồng bé bé thôi nhưng ý nghĩa lắm, Dũng bảo: “Gai là chỉ để tự vệ thôi” giống như đang nhắc với Hoài không nên mạnh mẽ quá che đi những cảm xúc thật của mình, buồn thì cứ khóc, vui thì cứ cười vì đó chính là đặc quyền của phái đẹp mà. Tuy đi làm gặp nhiều thứ oái ăm, nhưng về nhà có món quà dễ thương lại kéo mood của Hoài lên, mình mong rằng sau này Hoài vẫn sẽ vui vẻ như thế mãi.

 Còn về phần Thảo vẫn còn đang bận quẩy tăng hai rất sung sức, chắc lấy lại sức để nghĩ kế tiếp theo đối phó Dũng đây mà. Cô gái này mưu mô, xảo trá mà cuộc sống lại may mắn, hạnh phúc quá nhỉ. Nhưng mình tin trên đời này có luật nhân quả, đến khi Thảo bị quật cũng chính là lúc Hoài có được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống thì sao? Mình chắc chắn là như thế.

 Còn bạn nghĩ gì về Hoài và Thảo? Bạn yêu thích người nào hơn? Hãy cho mình biết với nha và đừng quên đón xem phim mỗi ngày để biết thêm nhiều thông tin nữa nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.8/5 - (118 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN