Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimLối Nhỏ Vào Đời: Bác Thành bị ép đến đường cùng, gánh...

Lối Nhỏ Vào Đời: Bác Thành bị ép đến đường cùng, gánh nợ thay con trai

Trong tập 18 của Lối Nhỏ Vào Đời, bác Thành (NSND Bùi Bài Bình) rơi vào bi kịch khi từng mối quan hệ thân thiết của bác đã không còn. Bên cạnh đó bác Thành còn lo mất nhà vì phải chạy tiền trả nợ cho Phong (Lý Trí Huy). 

Tôi thấy số bác Thành khổ, lúc trẻ tình yêu với vợ không trọn vẹn, về già tìm được người bầu bạn lại bị con trai phá đám. Con cái không ai chăm lo mình lại còn gây nợ, khiến bác Thành đau đầu.

 

 Chuyện Phong – Thuỷ kéo nhau đến nhà xúc phạm, lăng mạ mẹ con bác Liên (NSND Ngọc Thư) nay đã bị các vị bô lão vô tình phát hiện. Ban đầu tôi thấy bác Liên giận dữ vì Hồng (Lan Hương) nói dối, khiến bà không gặp được bác Thành và ngược lại. Nhưng sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, bác Liên ngẩn ngơ hết cả, hoá ra sau lưng mình bị nhiều lời ra tiếng vào đến vậy.

 Suy nghĩ một lúc tôi thấy bác Liên chọn cách rời xa bác Thành, để tránh những lời bàn tán không hay cho cả hai. Nghĩ cũng buồn vì tôi xem phim chỉ đợi cái kết đẹp cho cặp đôi này thôi. Hai người lớn tuổi cả rồi, ai cũng mong được sống vui vẻ, hạnh phúc. Ở cái tuổi này còn bị lớp trẻ dạy đời, lời ra tiếng vào thì làm sao mà chịu nổi vì vậy bác Liên chọn cách ra đi cũng hợp lí mà thôi. 

 Về phía bác Thành, thất tình ở cái độ tuổi này cũng buồn, nhưng chẳng biết giải quyết làm sao nữa. Người khiến mọi chuyện ra nông nỗi này là con cái mình, trách họ cũng như là trách bản thân bác Thành chưa biết dạy con. Thôi thì con dại cái mang, bác Thành ngậm ngùi không liên lạc, không ghé quán bác Liên như trước đây nữa. Không biết sau này hiểu chuyện hơn một chút, Phong – Thủy có hối hận về việc làm của mình đối với bố hay không?

 Nỗi buồn này bác Thành chưa kịp vượt qua thì lại đón nhận một tin chấn động khác, Phong bị người ta đến tận nhà để đòi tiền, siết nợ đủ kiểu. Dù đang rất giận con trai nhưng làm cha mẹ đâu ai thấy con khó khăn mà bỏ rơi, nhất là khi con mình đang gặp nguy hiểm. 

Nhìn cái cảnh bác Thành già yếu nói chuyện với đám anh chị xã hội, đứa con thì núp vào trong cánh cửa tôi thấy thương cho bác Thành quá. Gia đình khác phụng dưỡng cha mẹ tuổi già, còn gia đình này già yếu lớn tuổi rồi việc gì cũng phải đến tay cha mẹ làm cho.

 Mới đầu tôi còn nghĩ đây chỉ là chiêu trò của Phong để lừa bố bán nhà, nhưng nghe rõ sự tình bên trong mới biết được anh vay tiền để cá cược bóng đá. Tôi nghe lý do vay tiền mà tức thật sự, Phong vốn vô công rỗi nghề ăn bám nhà vợ và bố ruột. Giờ lại gây nợ như thế này ai sẽ là người gánh đây? 

Số tiền 200 triệu đối với gia đình khác có thể là con số nhỏ, nhưng với bác Thành nó là cả vấn đề. Phong – Thủy thì tôi nghĩ anh chị không có tiền để chi trả cho vụ này rồi, chỉ nhờ vào bác Thành mà thôi. Tiền lương hưu với vài đồng chạy xe cũng không có bao nhiêu, có lẽ lần này bác Thành hạ quyết tâm bán nhà để gánh nợ thay con trai chăng?

 Số phận thiệt đúng là biết cách trêu ngươi, bác Thành bị dồn ép đến đường cùng dù bản thân sống tốt, tử tế và biết đối nhân xử thế. Nhưng ông trời chỉ thích thử thách người ta mà thôi, mới có một ngày mà biết bao nhiêu chuyện ập đến, có lẽ bác Thành cũng thấy ngộp lắm. Tôi mong rằng sau chuyện này con cái bác Thành sẽ yêu quý bố nhiều hơn, hiếu thảo với bố một chút, hiểu chuyện và biết nghĩ cho bố để bác Thành có được hạnh phúc trọn vẹn, vậy là đủ rồi.

 Đó là những chi tiết nổi bật nhất của tập hôm nay, bản thân tôi cảm thấy rất thương và tội nghiệp bác Thành, còn bạn cảm thấy thế nào? Hãy cho tôi biết với nha và đừng quên ủng hộ Lối Nhỏ Vào Đời mỗi tối hàng tuần nhé!

 

Theo: Dienanh.net


4.3/5 - (59 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN